Đường dây ma túy lớn nhất Hải Dương bị triệt phá như thế nào?

19:30 12/09/2016
Ngày 12-9, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ trao thưởng cho Công an huyện Kinh Môn về vụ bóc gỡ đường dây vận chuyển ma túy lớn nhất trên địa bàn và triệt phá tụ điểm sản xuất ma túy.

Quá trình theo dõi, Công an huyện Kinh Môn dưới sự chỉ đạo của Trung tá Phạm Chí Hiếu, Trưởng Công an huyện đã xác định một ổ nhóm gồm 4-5 đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Trung Quốc về địa bàn tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động lưu động; thường xuyên thay đổi phương thức và thủ đoạn hoạt động.. . Có khi chúng vận chuyển bằng xe khách, có lúc lại thuê xe tự lái. Đáng chú ý, trong ổ nhóm còn có sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao thưởng cho Công an huyện Kinh Môn.

Sau một thời gian theo dõi, 4h 30 ngày 7-9, tại quốc lộ 17 B, thuộc địa phận thị trấn Minh Tân, Công an huyện Kinh Môn bắt quả tang Đàm Văn Nít (30 tuổi, trú tại Pàn Phước, Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn) cùng tang vật là 3k ma túy đá.

Trong phi vụ này, Nít nhận 470 triệu đồng của một đối tượng ở Lạng Sơn rồi mang đến khu vực đường biên giao cho một đối tượng người Trung Quốc nhận hàng. Nếu phi vụ này thực hiện trót lọt, Nít sẽ nhận được 10 triệu đồng tiền công.

Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Kinh Môn.

Cùng ngày, Công an huyện Kinh Môn đã thông báo kết quả vụ sản xuất trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan đến vụ án trên, ngày 6-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kinh Môn đã khởi tố Trần Ngọc Quỳnh (36 tuổi, trú tại Vinh Quang, thị trấn Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về hai tội danh trên. Trần Ngọc Quỳnh là một lái xe tải, anh ta chưa có tiền án, tiền sự  nhưng có quan hệ bất minh với các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, trong số đó có trường hợp của Bùi Đình Trung (34 tuổi, ở Vinh Quang, huyện Kinh Môn).

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Công an huyện Kinh Môn nghi vấn đối tượng có liên quan đến việc tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Khoảng 19h50 ngày 31-8, tại cổng Chợ Mới thuộc thôn 1, Hiệp An, huyện Kinh Môn, tổ công tác của Công an huyện phát hiện Bùi Đình Trung và Nguyễn Quang Dũng (27 tuổi, trú tại Hiệp Sơn, Kinh Môn) phát hiện Trung và Dũng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Vào thời điểm kiểm tra, trên mặt đồng hồ xe máy, BKS 16 F9-5088 của Trung có một vỏ bao thuốc lá, bên trong có 10 viên ma túy tổng hợp. Số hàng trên Trung khai là do Trần Ngọc Quỳnh nhờ mang đi bán. Căn cứ vào lời khai của Trung và Dũng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quỳnh; thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 1 cân tiểu ly và một số tang vật khác phục vụ cho hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.
 
Đối tượng Quỳnh và tang vật vụ án.

Vì cần tiền tiêu xài Quỳnh lên mạng Internet học cách sản xuất ma túy tổng hợp và làm ra 10 viên ma túy tổng hợp... Về khẩu súng, Quỳnh khai lấy được ở nhà bố vợ (đã mất), trong khi thu dọn nhà cửa. Hiện hai vụ án trên đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Sáng 12-9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao thưởng 100 triệu đồng cho Công an huyện Kinh Môn vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. 

Tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chúc mừng và biểu dương chiến công của Công an tỉnh và Công an huyện Kinh Môn; đồng thời khẳng định ý tầm quan trọng của công tác đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy... 

Nhân dịp này, Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trao thưởng 100 triệu đồng, UBND huyện Kinh Môn thưởng 100 triệu đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) thưởng 20 triệu đồng cho Công an huyện Kinh Môn, bắt quả tang Đàm Văn Nít vận chuyển trái phép gần 3 kg ma túy đá. Đây là vụ ma túy có số lượng lớn nhất từ trước tới nay được triệt phá trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Xuân Mai

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文