Gặp mặt 68 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát trại giam

12:37 03/11/2018
Ra đời trong cách mạng, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân, lực lượng Cảnh sát trại giam, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, phức tạp của điều kiện công tác, chiến đấu để bảo vệ an toàn các đơn vị, kiên trì giáo dục, cảm hoá người phạm tội, lầm lỗi trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. 

Sáng 3-11, Cục Cảnh sát Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng (Cục Cảnh sát trại giam) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống (7-11-1950 – 7-11-2018). 

Tới dự có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII); các thế hệ lãnh đạo, cán bộ lực lượng Cảnh sát Trại giam qua các thời kỳ.

Diễn văn lễ kỷ niệm do Đại tá Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát trại giam trình bày đã ôn lại truyền thống 68 năm của lực lượng. 

Đó là ra đời trong cách mạng, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân, lực lượng Cảnh sát trại giam, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, phức tạp của điều kiện công tác, chiến đấu để bảo vệ an toàn các đơn vị, kiên trì giáo dục, cảm hoá người phạm tội, lầm lỗi trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Phạm Đức Chấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII; Đại tá Nguyễn Duy Vực, Anh hùng LLVTND, nguyên Giám thị Trại giam Phú Sơn 4; Đại tá Bùi Văn Chiểu, nguyên Giám thị Trại giam Tân Lập nhắc lại những chiến công, sự gian nan, vất vả mà CBCS cảnh sát trại giam đã trải qua, chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng, đơn vị, trong cảm hoá, giáo dục những người lầm lỗi.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng quà các cán bộ cao tuổi của lực lượng Cảnh sát trại giam

Phát biểu tại buổi gặp mặt Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho rằng buổi gặp mặt rất ý nghĩa, ấm cúng, tạo mối quan hệ thường xuyên, mật thiết giữa thế hệ đang công tác hôm nay với thế hệ đi trước; để tiếp nối truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Cảnh sát Trại giam 68  năm qua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.        

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các thế hệ lãnh đạo lực lượng Cảnh sát trại giam

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh đến những khó khăn, vất vả, nguy hiểm trong những ngày đầu mới thành lập lực lượng, khi đất nước còn chiến tranh đến nay, mặc dù nhiệm vụ lúc nào cũng khó khăn, nguy hiểm nhưng lực lượng Cảnh sát trại giam luôn phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, với tấm lòng bao dung, độ lượng, đã cảm hoá, hàng chục vạn người lầm lỗi hoàn lương trở về đời thường. 

Các đại biểu tại buổi gặp mặt

Đặc biệt, những năm gần đây, Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều hơn đối với lực lượng CAND, trong đó có Cảnh sát trại giam, điều kiện công tác thuận lợi hơn so với các thế hệ đi trước nhưng những cơ ngơi, thành quả có được hôm nay là công sức, trí tuệ, thậm chí trả giá bằng máu của các thế hệ đi trước nên CBCS phải trân trọng, phát huy những thành quả cha anh để lại; đề nghị các thế hệ đi trước tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, giúp anh em đang công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phương Thuỷ

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, không quản ngại nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT các địa phương vẫn “đội nắng”, “bám đường”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên lễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文