Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn Tổng cục Cảnh sát

10:08 04/12/2006
Những cán bộ Đoàn ngày ấy giờ đã mang hàm cấp tướng, lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an, cũng có người đã nghỉ hưu, người chuyển công tác khác nhưng nhiệt huyết "thời hoa lửa" ngày ấy vẫn còn cháy bỏng...

Buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ đoàn Tổng cục Cảnh sát diễn ra cuối tuần (thứ bảy, 2/12) nên có nhiều đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ tham dự. Thiếu tướng Trần Đại Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, người có "thời hoa lửa" gắn bó với Tổng cục An ninh cũng dành thời gian tham dự cuộc gặp mặt ý nghĩa này. Đây là cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát (1981 - 2006).

Có những cán bộ Đoàn ngày ấy giờ đã mang hàm cấp tướng, lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an, cũng có người đã nghỉ hưu, người chuyển công tác khác, nhưng ở cương vị nào, mỗi cựu cán bộ Đoàn gặp nhau hôm nay đều có điểm chung: Nhiệt huyết tuổi trẻ một thời là động lực thúc đẩy các thế hệ thanh niên Cảnh sát hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hơn thế, trên cương vị mới, nhiệt huyết "thời hoa lửa" ngày ấy vẫn còn cháy bỏng...

Thiếu tướng Phạm Văn Đức, Bí thư Đoàn Tổng cục Cảnh sát giai đoạn 1981 - 1982, Bí thư đầu tiên của Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát có lẽ là người có nhiều cảm xúc nhất. Tại thời điểm sơ khai của thanh niên Tổng cục, con số đoàn viên, thanh niên trực thuộc không ít (15.000 đoàn viên, thanh niên) với 37 đầu mối trực thuộc.

Tuy nhiên, đây là giai đoạn bộn bề gian khó, từ cơ sở vật chất đến địa hình, điều kiện công tác. Lực lượng chiến đấu chủ yếu ở cơ sở, trong đó có 25 đơn vị đóng quân tại vùng sâu, vùng xa, nhiều đơn vị đi từ tỉnh lỵ đến địa điểm đóng quân mất cả ngày đường.

"Có những đơn vị đóng sâu trong vùng núi, đường sá đến nơi rất khó khăn. Đi bắt, dẫn giải tội phạm, vượt qua những chặng đường khúc khuỷu, có lúc gặp thời tiết xấu, mưa gió bất ngờ... Nhưng không có nề hà, những thanh niên như chúng tôi càng khó lại càng quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - cựu Bí thư Đoàn Phạm Văn Đức nhớ lại.

Theo ông, điều quan trọng khi đó là nhiệt huyết và điều này cần thiết cho mọi thanh niên ở mọi thời kỳ. Tuổi trẻ thiếu nhiệt huyết tất thiếu ý chí phấn đấu, sẽ giảm tính xung kích trong công việc. "Tôi tuy không còn tuổi thanh niên nhưng vẫn còn các tố chất thanh niên, đặc biệt là tính xung kích" - Thiếu tướng Phạm Văn Đức nói.

Nếu như Thiếu tướng Phạm Văn Đức gửi tới thế hệ trẻ lời nhắn nhủ "tính xung kích" thì cựu cán bộ Đoàn, anh Vũ Văn Hậu (người có 16 năm làm cán bộ Đoàn Tổng cục, trong đó 10 năm là trưởng ban) lại băn khoăn ở yếu tố khác: động cơ. Mỗi thời kỳ, hoàn cảnh có những đổi khác, tuy nhiên cần phải xác định động cơ vào lực lượng Công an một cách đúng đắn.

Trong giai đoạn hiện nay, quá nhiều yếu tố tác động trong lựa chọn nghề nghiệp, thế nhưng nếu vào lực lượng Công an, bản thân mỗi người cần xác định động cơ đúng đắn. Từ yếu tố này cộng môi trường giáo dục, rèn luyện nghiêm ngặt, khi đối mặt với cám dỗ, thách thức sẽ có sức đề kháng cần thiết.

Được biết, hiện Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát đang triển khai tích cực nhiều phong trào thiết thực như: phong trào "Hành quân theo bước chân những người anh hùng"; "Hành quân theo chân Bác, hành động theo 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh toàn diện"... Qua nhiều đợt ra quân, lập công xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được tặng cờ "Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc" và Huy chương "Tuổi trẻ dũng cảm".

Tuy nhiên, những hạn chế của một số thanh niên Cảnh sát như tính trung bình chủ nghĩa, thiếu ý chí phấn đấu, vi phạm kỷ luật... đòi hỏi các cấp ủy, cơ sở Đoàn phải nghiêm túc rèn giũa hơn nữa.

"Đối với thế hệ trẻ ngoài việc tích cực học hỏi, nâng cao trình độ thì việc tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức vừa là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, vừa đòi hỏi ý thức tự giác ở mỗi đoàn viên, thanh niên, nhất là trong điều kiện có nhiều tác động bất lợi" - Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát yêu cầu

Phan Trường

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文