Gặp mặt lực lượng Cảnh vệ Quảng Nam, Quảng Đà

16:09 19/07/2015
Ngày 19/7, tại Đà Nẵng, đã diễn ra buổi gặp mặt thân mật xúc động của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam, Đặc khu ủy Quảng Đà và gần 100 đồng chí là Cảnh vệ đã chiến đấu, bảo vệ cán bộ và các cơ quan đầu não cách mạng tại địa phương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dự buổi gặp mặt có Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và nhiều CBCS Công an Đà Nẵng và Quảng Nam.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại quá trình xây dựng và hoạt động của lực lượng Cảnh vệ gắn liền với chặng đường đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường của cán bộ, nhân dân hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Đà từ sau những năm 1960 đến khi đất nước hòa bình, non sông thu về một mối.
Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng đồng chí Trần Thận - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và Đặc khu Quảng Đà vẫn đến từ rất sớm để tìm gặp lại những chiến sỹ Cảnh vệ một thời gắn bó, gần gũi như ruột thịt.

Trong thời gian ấy, lực lượng Cảnh vệ Quảng Nam, Quảng Đà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại gian khổ hy sinh, sẵn sàng xả thân mình cho Tổ quốc.

Đây là lực lượng trọng yếu bảo vệ cơ quan kháng chiến, chống địch càn quét; bảo vệ, đưa đón cán bộ lãnh đạo đi lại ngoài và trong vùng địch chiếm đóng để chỉ đạo công tác.

… và xúc động khi kể về những chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ cách mạng, giải phóng quê hương.

Lực lượng Cảnh vệ Quảng Nam, Quảng Đà còn trực tiếp tham gia nhiều trận đánh giải phóng các huyện lỵ, quận lỵ trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, tiếp quản, đảm bảo trật tự trị an sau ngày giải phóng…

Lực lượng Cảnh vệ - bảo vệ Đặc Khu ủy Quảng Đà và Tỉnh ủy Quảng Nam đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí Trần Văn Tư- Đại đội trưởng Cảnh vệ Đặc khu Quảng Đà cũng được tặng thưởng danh hiệu cao quý này. Nhiều cá nhân khác được tặng thưởng Huân chương giải phóng, Huân chương chiến công. 74 lượt CBCS đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua và cá nhân xuất sắc”, 9 đồng chí được tặng danh hiệu “Dũng sỹ diệt Mỹ cấp ưu tú", 1 đồng chí được tặng Huy hiệu Bác Hồ. 100%  CBCS được tặng Huân chương Quyết thắng và nhiều huân, huy chương khác…

Các chiến sỹ Cảnh vệ năm xưa vẫn lạc quan, yêu đời và tiếp tục là tấm gương cho con cháu.

Dẫu ở cương vị nào, khi đang công tác hoặc lúc đã nghỉ hưu, những CBCS lực lượng Cảnh vệ Quảng Nam, Quảng Đà năm xưa vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm; giáo dục con cháu, góp phần tích cực xây dựng chính quyền cơ sở, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ…

Thân Lai

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文