Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cùng CBCS hiến máu tình nguyện

15:14 11/04/2020
Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cùng CBCS Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần bổ sung lượng máu thiếu hụt  trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. 

Ngày 11/4, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức hiến máu tình nguyện với chủ đề “Mỗi giọt máu – Một tấm lòng”. Tại lễ phát động, có gần 500 cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Sóc Trăng nhiệt tình tham gia hiến máu. Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh cùng nhiều lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trực tiếp tham gia hiến máu. 

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tham gia hiến máu tình nguyện. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tình nguyện tham gia các hoạt động hiến máu cứu người của CBCS Công an tỉnh. Đồng thời, kêu gọi CBCS các đơn vị hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

PV Báo CAND - Văn phòng thường trú tại ĐBSCL tham gia hiến máu tình nguyện. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong nhân dân cũng như tập trung hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân. 

Qua phát động, đã có trên 450 CBCS của 25 đơn vị thuộc Công an tỉnh tham gia hiến máu, góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Kiểm tra thân nhiệt trước khi hiến máu. 

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về hiến máu cứu người, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phát động toàn thể CBCS Công an tỉnh hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2020 để góp phần chung ta cùng ngành y tế và nhân dân cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19. CBCS trong Công an tỉnh phấn đấu đạt 1.000 đơn vị máu”. 

Ban Chỉ huy các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng tham gia hiến máu. 

Tham gia hiến máu, Trung úy Trần Thanh Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng, giọt máu của mình có thể giúp đỡ, góp phần cứu chữa những bệnh nhân cần máu. Mỗi khi hiến máu, tôi luôn nghĩ tới thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” tôi cảm thấy rất xúc động và tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu cứu người cho những đợt sau. Được hiến máu để cứu người là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi”.

Sáng cùng ngày, các phóng viên Báo CAND - Văn phòng thường trú tại ĐBSCL cũng đã đến Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ, tham gia hiến máu tình nguyện.

CBCS Công an tỉnh Sóc Trăng tham gia hiến máu tình nguyện. 

Dù đang bận tham gia với công tác phòng chống dịch COVID-19 trong đơn vị, nhưng khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp cần hiến máu từ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu (BVHHTM) Cần Thơ, Đại úy Nguyễn Việt  Khởi, Phó Đội trưởng Đội đăng ký xe Phòng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ liền báo cáo lãnh đạo đơn vị, đến ngay BV làm các thủ tục hiến máu. 

Đại úy Nguyễn Việt Khởi (Công an TP Cần Thơ), có nhóm máu hiếm (Rh-), tham gia hiến máu cứu người. 

Đại úy Nguyễn Việt Khởi là 1 trong 2 cán bộ Công an TP Cần Thơ mang trong người nhóm máu hiếm (Rh-), (tỷ lệ dân số cả nước có khoảng 0,07%). Anh cũng thành viên CLB hiến máu hiếm TP Cần Thơ. Vì vậy, bất kể ngày hay đêm, đang công tác xa hay gần BV, anh đều kịp thời có mặt hiến máu cứu người. Cho dù có khó khăn, bất tiện, công việc đôi khi phải bỏ dở nửa chừng nhưng Đại úy Khởi vẫn cảm thấy vui vì mình đã làm một việc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

10 năm trước, trong một  lần tham gia hiến máu, được các BS thông báo mình thuộc nhóm máu hiếm, từ đó đến nay Đại úy Khởi đã có 20 lần tham gia hiến máu, đều là những trường hợp cứu người khẩn cấp, như: thai phụ băng huyết, bệnh nhân nặng, người bị tai nạn giao thông… thuộc nhóm máu hiếm cần được truyền máu gấp.  

Đại úy Nguyễn Việt Khởi, nhớ lại: “Lúc đó đang trên đường công tác, nhận được điện thoại của BV thông báo có sản phụ cấp cứu, tôi liền chạy ngay tới BV hiến máu. Các BS cho biết, nếu chậm chút xíu nữa thì sản phụ sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.

Cũng là thành viên của ngân hàng máu sống, nhiều lần tham gia hiến máu trong trường hợp khẩn cấp, Đại úy Nguyễn Thái Dũng (Phòng CSCĐ Công an TP Cần Thơ) là tấm gương sáng với 25 lần tham gia hiến máu nhân đạo cứu người. 

Đối với Đại úy Dũng, mỗi lần tham gia hiến máu là anh thấy tự hào, bởi hiến máu là một việc làm ý nghĩa, giúp cho những bệnh nhân qua cơn hoạn nạn, duy trì cuộc sống. Việc làm đó thể hiện được phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, nên khi đơn vị hay Đoàn thanh niên Công an thành phố phát động, anh luôn sẵn sàng tham gia. 

CBCS Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu tình nguyện. 

Theo BSCK2 Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc BVHHTT Cần Thơ, số lượng máu và chế phẩm máu dự trữ từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý đã bắt đầu khan hiếm. Đến nay, do tác động của dịch bệnh COVID-19, nguồn máu dự trữ càng khan hiếm hơn và bắt đầu thiếu hụt trầm trọng. Để có đủ nguồn máu, chế phẩm máu phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh ở TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL, ngày 1/4, BV đã có công văn khẩn kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

“Phải nói rằng Công an TP Cần Thơ là 1 trong những đơn vị có phong trào hiến máu tình nguyện rất mạnh. Mỗi đợt kêu gọi như vậy thì BV tiếp nhận hàng trăm đơn vị máu, bổ sung đáng kể vào nguồn máu dự trữ, đặc biệt trong đó có những cá nhân thuộc nhóm máu hiếm, rất hiếm.  Hiện, nguồn máu dự trữ của BV thiếu trầm trọng, chỉ còn để truyền máu cho các trường hợp cấp cứu khẩn cấp, không còn đủ nguồn máu để cung cấp cho các BV. Vì thế, trong lúc này, BV rất cần nguồn máu để bổ sung”, BS Việt chia sẻ.   

Văn Đức - C.Xuân - P.Tại

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文