Giữa Lung Ngọc Hoàng, nghe chuyện Công an xã xây dựng nông thôn mới

11:44 28/04/2020
Sau hơn 10 năm kiên trì, bám trụ địa bàn, Công an xã Phương Bình đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường, tham gia xử lý các vụ việc và các hành vi vi phạm pháp luật, xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội…


Giữa cái nắng rát da của trời tháng 4, PV Báo CAND theo chân các cán bộ Công an xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) thăm hỏi nhiều hộ dân sinh sống và sản xuất trong Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Thật ấn tượng khi vùng căn cứ cách mạng năm xưa, nay được tô điểm thêm bởi những cánh đồng lúa, đồng sen bạt ngàn; đường nông thôn được nâng cấp mở rộng, đi lại dễ dàng, đúng nghĩa vùng nông thôn mới.

Thế trận lòng dân giữa rừng

Sinh ra và lớn lên tại đây nên anh Trần Hữu Vinh, Phó trưởng Công an xã Phương Bình đã quen thuộc từng bờ kênh, cây tràm tại Lung Ngọc Hoàng. Anh kể, chính tình yêu với vùng đất “lắm chim, nhiều cá” này nên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh xin được phục vụ trong Công an xã. 

“14 năm trước, khi mới nhận công tác, mỗi lần có việc xuống với bà con, chúng tôi thường di chuyển bằng xuồng, ghe băng qua các dạt rừng vào sâu trong lung. Đi cả buổi trời thì mới đến nơi. Công tác xong thì trời tối, phải ngủ nhờ lại nhà bà con, sáng hôm sau mới về”, anh Vinh nhớ lại những ngày mình còn là Công an viên.

Công an xã Phương Bình thăm hỏi, tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với người dân Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Phương Bình là một xã nông thôn có rừng với những đặc thù riêng. 940 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu sống dọc theo tuyến đê bao của khu bảo tồn, chiếm gần 1,3 dân số toàn xã. Ở vùng đất thuần nông này, đời sống bà con nông dân còn lam lũ, “một nắng hai sương”, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chỉ đủ 2 bữa cơm. 

“Khi đó, gặp để tuyên truyền đã khó, nhưng nói để bà con hiểu, nghe theo mình, cùng giữ gìn ANTT, giữ gìn tài nguyên còn khó hơn”, Vinh kể. 

Không bỏ cuộc, mưa dầm thấm lâu, dù lực lượng “mỏng” nhưng Ban Chỉ huy Công an xã Phương Bình luôn phân công, bố trí anh em xuống thực hiện “3 cùng” - cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Hễ người dân cần giấy tờ, thủ tục gì liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Công an thì các Công an viên tiếp nhận, mang về cơ quan hoàn tất lại đem trở vô rừng bàn giao lại cho bà con, bà con không phải vất vả và mất thời gian ra trung tâm xã. 

Dần dà người dân Lung Ngọc Hoàng quen với hình ảnh Công an xã đi cùng CBCS Công an huyện trên chiếc vỏ lãi len lỏi sâu vào rừng tràm để làm giấy CMND, xác nhận tạm trú, thường trú… cho bà con. 

“Người dân có tình cảm, yêu thương mình thì mọi việc điều trở nên dễ dàng. Ngoài đảm bảo ANTT, chúng tôi còn đặt mục tiêu phải tuyên truyền sao để người dân yêu rừng, xem rừng là mạng sống, phải ra sức cùng lực lượng chức năng bảo vệ rừng, giữ rừng, không đánh bắt thủy sản trái phép, đặc biệt dùng xung điện để chích cá, không đốt ong bừa bãi, gây cháy rừng”, anh Vinh kể thêm. Nhờ vậy mà đến mùa khô năm nay, đã 10 năm liên tiếp, Lung Ngọc Hoàng không xảy ra cháy rừng.

Là dân cố cựu của Lung Ngọc Hoàng, lão nông Hồ Văn Đi (ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình) tâm đắc: “Từ trước đến nay, dân xứ này gắn kết, thương mến nhau lắm. Mấy anh em Công an, Kiểm lâm, cán bộ Khu bảo tồn luôn hỗ trợ bà con nhân dân tận tình. Đặc biệt anh em Công an rất nhiệt tình, trẻ con sinh ra là có giấy khai sinh, đến tuổi là được vận động đưa đến trường. Nhà nào cũng có sổ hộ khẩu. Người già yếu hay bị bệnh tật, anh em Công an xuống tận nhà để làm giấy CMND”.

Hoàn thành và duy trì tiêu chí 19

Sau hơn 10 năm kiên trì, bám trụ địa bàn, Công an xã Phương Bình đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường, tham gia xử lý các vụ việc và các hành vi vi phạm pháp luật, xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội; bảo đảm duy trì tốt kế hoạch tuần tra phòng, chống tội phạm… 

Đến tháng 4/2018, xã Phương Bình được công nhận là xã Nông thôn mới với tiêu chí thứ 19 (ANTT xã hội nông thôn được giữ vững) hoàn thành ở mức xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Cảnh vật thiên nhiên tuyệt đẹp tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Trung tá Lê Ngọc Chúc, Trưởng Công an xã Phương Bình cho biết, thực hiện đề án tăng cường Công an chính quy về xã, hiện nay Công an xã có 3 đồng chí là Công an chính quy. Từ đó, tình hình ANTT địa bàn tiếp tục được đảm bảo. 

Là địa phương có số lượng phụ nữ lấy chồng nước ngoài nhiều (mỗi năm có trên 100 lượt người nước ngoài, Việt kiều đến địa phương thăm thân nhân, du lịch) nhưng do chủ động làm tốt công tác quản lý khai báo tạm trú, lưu trú nên tình hình ANTT địa phương luôn được giữ vững, an ninh nông thôn, tình hình tôn giáo, dân tộc đều ổn định.

Trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, Công an xã Phương Bình đã liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc. Trên địa bàn không có tụ điểm ma túy và không có đối tượng ma túy mới phát sinh. Công an xã Phương Bình đã chủ động tham mưu cho UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác thu thập thông tin về dân cư, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

“Công an xã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền cho bà con, nhất là các hộ sinh sống sâu trong Lung Ngọc Hoàng. Mời ra trụ sở xã tuyên truyền thì ít hộ có điều kiện tham gia bởi đường đi lại khó khăn, lại phải bỏ công ăn việc làm. Thấy vậy, chúng tôi phối hợp cùng Ban quản lý khu bảo tồn tổ chức tuyên truyền cho người dân tại những khu, xóm người dân sinh sống. 

Hiệu quả tuyên truyền được nâng lên; công việc tuần tra, kiểm soát được chú trọng. Đặc biệt, do làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nên trên địa bàn không còn xảy ra tình trạng dùng súng tự chế (súng bắn cồn) để săn bắn. Công tác dân vận của chúng tôi thu hút sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng dân cư trong việc bảo tồn thiên nhiên, phòng chống cháy rừng”, Trung tá Chúc chia sẻ.

 Lung” hay “bưng” trong cách nói của người miền Tây Nam bộ chỉ vùng đất ngập nước và có nhiều cây cối. Chưa ai biết rõ tên gọi Lung Ngọc Hoàng có từ thời nào nhưng theo “Địa chí Cần Thơ”, cách nay trên 120 năm đã có người đặt chân đến đây để khai hoang cày cấy. 

Trước Cách mạng Tháng Tám cũng đã có nhiều địa chủ đến trồng lúa và khai thác cá. Từ sau Cách mạng Tháng Tám, Lung Ngọc Hoàng đã trở thành căn cứ địa cách mạng của Huyện ủy Long Mỹ và Phụng Hiệp; một số cơ quan của tỉnh như: Trại giam, Công binh xưởng… và một số cơ quan của Khu ủy Tây Nam bộ đã từng đóng ở vùng này. 

Năm 2002, Chính phủ quyết định thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Lung Ngọc Hoàng rộng trên 2.800 ha, bao gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trên 1.015 ha và phân khu phục hồi sinh thái trên 937 ha và phân khu hành chính dịch vụ trên 852 ha. 

Lung Ngọc Hoàng bảo tồn sinh cảnh tự nhiên tiêu biểu, độc đáo, đa dạng sinh học, là nơi cư trú của các loài sinh vật bản địa của hệ sinh thái đất ngập nước chuyển tiếp giữa phía Tây sông Hậu và Bán đảo Cà Mau…

Trần Lĩnh

Ngày 26/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với Công an thị xã Chơn Thành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 công nhân tử vong.

Những "ông sao khiếm thính" có thể khiến bạn nghĩ đến một khiếm khuyết của cơ thể nhưng thực tế, những "ông sao" của showbiz Việt có khi còn thính tai hơn bất kỳ ai. Nhưng, họ chủ động "khiếm thính" vì sự kiêu ngạo ngông cuồng của chính mình theo kiểu "mục hạ vô nhân". Chính vì thế, thay vì được quý mến như những ngôi sao, họ đã bị cộng đồng gọi là "ông sao" hoặc "sao sao".

Người Toraja là một tộc miền núi đảo Sulawesi, Indonesia. Về nguồn gốc, có quan điểm cho rằng tổ tiên họ vốn là một chủ nhân của văn hóa Đông Sơn ở Bắc Việt Nam đã thiên di bằng đường biển tới vùng đảo cách đây khoảng trên dưới 2.000 năm.

Giữa thung lũng có một “tọa độ chết” được đánh dấu, nơi đó được gọi bằng những cái tên rất hãi hùng như “cái rốn da cam”, “vùng đất chết” khi mang trong đất sự hủy diệt của chiến tranh còn sót lại. Nhưng, nhiều nỗ lực đã giúp hồi sinh vùng đất này tươi xanh như từng có.

Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức lễ kỷ niệm với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Bình hành trình khát vọng - phát triển” diễn ra tối 2/6, cùng nhiều hoạt động khác.

Ngày 26/5, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (ĐH KTQD) đã tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh với sự tham gia của hàng ngàn thí sinh đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh, thành. Năm 2024, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường là gần 7.000. Trường mở 6 mã ngành/chương trình mới, là những ngành có nhu cầu nhân lực xã hội rất cao.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文