Hành trình “Về với địa chỉ đỏ” của Đoàn thanh niên Công an tỉnh Tiền Giang

11:13 28/03/2019
Hành trình “Về với địa chỉ đỏ” và các hoạt động hướng về biển đảo của Tuổi trẻ Công an tỉnh Tiền Giang được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24-3, với sự tham gia của 30 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị, Công an địa phương. 

Điểm đến đầu tiên, đoàn dừng chân tại tỉnh Khánh Hoà là khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tọa lạc trên địa bàn xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ những người anh hùng bảo vệ đảo Gạc Ma.

Trước những ngôi mộ gió, có đặt Bia ghi danh 64 liệt sĩ Gạc Ma ngày 14-3-1988, với đầy đủ họ, tên, quê quán; cảm xúc lắng lại trong tim mỗi người trước 64 bông hoa muống biển bằng đồng, loài hoa đặc trưng của biển, có sức sống mạnh mẽ, bền bỉ nhưng hương thơm thầm lặng như sự hy sinh của những người anh hùng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Những hình ảnh, bút tích và diễn biến của trận chiến tại nhà trưng bày tạo ấn tượng mạnh với từng thành viên trong đoàn. Đó là những hiện vật mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.  

Các đại biểu tưởng nhớ 64 liệt sỹ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. Ảnh Thành Phong.

Đoàn nghe thuyết minh về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Thành Phong

Rời khu tưởng niệm Gạc Ma, đoàn thăm và tham quan một số điểm, cùng tưởng nhớ tinh thần, khí phách của 64 chiến sĩ trên đảo Gạc Ma và cùng trải nghiệm thấu hiểu những thử thách, gian nguy của những người lính hiện tại, đang mang trên mình trọng trách bảo vệ biển trời quê hương. Nhiều bài học được rút ra, như: tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trách nhiệm của thanh niên hiện nay… 

Trong chương trình giao lưu cùng Đoàn Thanh niên Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, thuộc vùng 4 Hải quân, một lần nữa tình cảm trân trọng những chiến sĩ giữ biển trời của Tổ quốc dâng đầy. Đoàn Công an tỉnh trao công trình thanh niên xây dựng khu vui chơi cho con cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân. 

“Đó là nguồn động viên, góp phần khích lệ tinh thần rèn luyện, công tác, chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn”, Thượng tá Nguyễn Văn Sinh, Phó Chính uỷ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, chia sẻ cảm xúc khi đón đoàn khách đại diện Tuổi trẻ Công an tỉnh tiền Giang. Tình đoàn kết giữa Đoàn thanh niên hai đơn vị thêm gắn bó qua công trình trồng cây nhớ Bác. Những cây dừa dứa do Đoàn Công an tỉnh mang từ Tiền Giang đến TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, như cả tấm lòng, sự chia sẻ, niềm tin và tình cảm trân trọng gửi đến Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101.

Đoàn Công an tỉnh Tiền Giang tham quan nhà trưng bày tại khu di tích. Ảnh: Thành Phong.

Thượng uý Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Chi đoàn khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang xúc động: “Chuyến đi cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc và biết thêm nhiều về những người đi đầu trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đặc biệt là tình cảm trân trọng của chúng tôi đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn. Chúng tôi xác định trách nhiệm, phải quyết tâm hơn, quyết liệt hơn trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”. 

Đại uý Phan Hoàng Sơn, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Tiền Giang cho biết thêm: Hành trình “Về với địa chỉ đỏ” là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, hoài bão, nâng cao sức cống hiến cho Tuổi trẻ Công an tỉnh nhà. Kết thúc hành trình, trên đường về Tiền Giang, đoàn có buổi gặp gỡ, sinh hoạt truyền thống cùng Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Dương.

Thanh Duy

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文