Hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong mùa dịch COVID-19

15:59 05/04/2020

Bên cạnh thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn 2 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn trong thời điểm 15 ngày giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh.


Công an xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), vận chuyển 2,3 tấn gạo, 200 thùng mì gói đến tận nhà trao tặng cho 230 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, với tổng kinh phí trên 46 triệu đồng. Số tiền trên do Công an xã Vĩnh Hậu vận động các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ. 

Công an xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), đến tận nhà trao quà hỗ trợ người dân.

Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng 50 phần quà, gồm: gạo, sữa với tổng trị giá trên 10 triệu đồng cho những người bán vé số trên địa bàn phường 1 (TP Bạc Liêu). Số tiền trên được CBCS Phòng Cảnh sát PCCC trích lương đóng góp và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ. 

Trước đó, tại xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình), trên 100 suất quà, gồm: gạo, đường, nước mắm, nhu yếu phẩm… trị giá mỗi suất 300 ngàn đồng được Công an xã Vĩnh Mỹ A trao tận nhà cho những hộ nghèo, những người làm thuê và người bán vé số trên địa bàn. 

Công an xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), mang quà đến nhà hỗ trợ người dân.

Bên cạnh hoạt động trao tặng quà, Công an tỉnh Bạc Liêu còn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, chung tay đoàn kết phòng chống để chiến thắng dịch COVID-19, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Bạc Liêu trong lòng nhân dân.

Đội CSGT-TT Công an huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), tặng nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang cho người dân. 

Những ngày qua, Đội CSGT-TT Công an Cù Lao Dung (Sóc Trăng), đã phát hàng trăm chai nước rửa tay sát khuẩn, hàng trăm khẩu trang cho người dân huyện Cù Lao Dung. 

Theo đó, với mục đích chung tay cùng người dân phòng chống dịch COVID-19, Đội CSGT-TT Công an huyện Cù Lao Dung tiến hành pha chế nước rửa tay sát khuẩn tặng miễn phí cho người dân. Việc làm của đơn vị đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền, Ban Chỉ huy Công an huyện cũng như đông đảo người dân trên địa bàn. 

Để pha chế thành công dung dịch nước rửa tay sát khuẩn, đơn vị liên hệ với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đặt mua dung dịch sát khuẩn Anolyte. Dung dịch nước rửa tay sát khuẩn sau khi pha chế được chiết xuất vào các chai nhựa 50ml, đưa tới các điểm phát miễn phí cho người dân. 

Công an tỉnh Sóc Trăng tặng khẩu trang cho người tham gia giao thông.

Đại úy Nguyễn Hồ Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Cù Lao Dung, cho biết: “Trong quá trình pha chế nước rửa tay kháng khuẩn tặng người dân, chúng tôi chỉ gặp về thời gian. Hàng ngày chúng tôi phải thực hiện khá nhiều công việc chuyên môn nên thời gian rảnh không nhiều. Việc pha chế nước rửa tay sát khuẩn được anh em làm vào buổi tối sau khi hoàn thành công việc. Đặc biệt, nhiều CBCS không trong ca trực cũng hăng hái ở lại cùng đồng đội pha nước rửa tay tặng nhân dân trên địa bàn”. 

Toàn bộ kinh phí mua nguyên liệu pha chế 2.000 nước rửa tay đều do CBCS Đội CSGT-TT đóng góp. Cùng đó, đơn vị phát 5.000 khẩu trang kháng khuẩn do huyện Đoàn Cù Lao Dung may tặng người dân. 

Các gói quà chứa nước rửa tay, khẩu trang này sẽ được chia ra phát trong 15 ngày tại khu vực bến phà; điểm kiểm tra thân nhiệt; các khu chợ dân sinh... 

Bên cạnh việc phát nước rửa tay, khẩu trang, thông qua công tác tuần tra kiểm tra, Đội CSGT-TT Công an huyện Cù Lao Dung còn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân cách phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Văn Đức

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文