Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp đoàn cán bộ lão thành Cách mạng

10:04 04/08/2017
Đoàn cán bộ lão thành cách mạng xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa có chuyến thăm Học viện CSND.


Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, Học viện CSND đã đưa 967 sinh viên về thực hành chính trị - xã hội “ 3 cùng’ với nhân dân tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, trong đó có 250 sinh viên về “ 3 cùng” tại xã Quế Phú để tìm hiểu mô hình và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, thực hiện các hoạt động tình nguyện và tình nghĩa, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND giới thiệu với Đoàn về sự phát triển của Học viện CSND trong thời gian qua

Mới đây, đoàn cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã Quế Phú - nơi Học viện CSND đang tổ chức thực hành chính trị - xã hội cho sinh viên khóa D42, D29 Lào và Hệ Tư pháp hình sự khóa 3 đã có buổi tới thăm Học viện nhân dịp Đoàn ra Hà Nội.

Quế Phú là một xã anh hùng. Tại đây có di tích lịch sử núi Quế, nơi hàng chục bộ đội đặc công đã chiến đấu dũng cảm và anh dũng hy sinh tập thể. Qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, xã có 216 bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng nghìn gia đình thương binh, liệt sỹ, có công với cách mạng, nhiễm chất độc màu da cam, trong đó riêng gia đình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có 2 liệt sỹ.

Thay mặt lãnh đạo Học viện, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện đã có buổi tiếp và giới thiệu với Đoàn về quá trình hình thành, phát triển của Học viện CSND trong gần 50 năm qua. 

Nhân dịp này, Đồng chí Giám đốc gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam nói chung, huyện Quế Sơn và xã Quế Phú nói riêng đã tạo điều kiện cho Học viện tổ chức thực hành - chính trị xã hội cho học viên Nhà trường.

Đoàn cán bộ lão thành cách mạng Quảng Nam dâng hương tại Văn Miếu Học viện CSND

Ban giám đốc Học viện CSND đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của các thành viên trong Đoàn, đồng thời ôn lại những công lao, đóng góp to lớn của những cán bộ lão thành trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mặc dù tuổi đã cao, song các đồng chí vẫn luôn sát cánh, tiếp bước cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, huyện Quế Sơn, xã Quế Phú trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Giám đốc khẳng định, đây không chỉ là nguồn động viên lớn lao cho các thế hệ sau kế thừa phát huy truyền thống yêu nước, mà còn tạo niềm tin mãnh liệt cho thế hệ trẻ Học viện CSND ra sức phấn đấu, hăng hái thi đua, tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào tình nguyện.

Đoàn cán bộ lão thành Cách mạng xã Quế Phú, Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an qua các thời kỳ

Sau buổi tiếp, lãnh đạo Học viện CSND cùng đoàn cán bộ lão thành đã đi thăm cơ sở vật chất và các công trình giáo dục truyền thống, văn hóa tại Học viện CSND.

Qua sự kiện này đã gắn chặt thêm tình đoàn kết quân dân, hướng tới kỷ niệm 70 năm Công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy.

Nhật Nam

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文