Hơn 20 năm gắn bó với cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự khu phố

08:58 30/12/2019
Ở tuổi 57, ông Nguyễn Ái Vững, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn ngày đêm sát cánh cùng lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường tuần tra, kiểm soát địa bàn để giữ gìn sự bình yên cho người dân trong phường.

Với cương vị Trưởng ban Bảo vệ dân phố của phường Long Bình Tân, ông Nguyễn Ái Vững luôn quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân trên địa bàn phụ trách.

Ông chủ động hòa giải những mâu thuẫn, bất đồng trong dân, giúp mọi người thắt chặt mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm, cùng đoàn kết chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Ái Vững (thứ nhất từ trái qua) cùng tổ bảo vệ dân phố và Công an phường Long Bình Tân chuẩn bị tuần tra địa bàn.

Để công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn đạt hiệu quả, ông Vững cùng lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên phối hợp với Công an phường Long Bình Tân làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục người dân giữ gìn an ninh trật tự; kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến từng tổ dân phố.

Hàng tuần, ông cùng lực lượng bảo vệ dân phố tiến hành tuần tra khép kín địa bàn vào ban đêm; làm tốt công tác nắm tình hình và cung cấp cho Công an phường nhiều nguồn tin có giá trị liên quan an ninh trật tự.

Từ năm 2017 đến nay, ông đã phối hợp với Công an phường giải quyết gần 50 vụ vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, mâu thuẫn nội bộ trong dân, tệ nạn cờ bạc, sử dụng ma túy.

Đồng thời tham gia kiểm tra hơn 500 lượt phòng trọ và nhà cho thuê, đã kịp thời phát hiện nhiều đối tượng nghi vấn từ nơi khác đến ẩn náu chờ cơ hội hoạt động phạm tội và báo cáo Công an phường lập hồ sơ theo dõi, quản lý đối tượng. Quá trình xuống tận nơi kiểm tra, ông Vững cùng Công an phường còn bắt quả tang nhiều đối tượng trộm cắp, đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy.

Gần đây nhất, vào đêm 17-12, ông Vững cùng tổ bảo vệ dân phố phối hợp với Công an phường Long Bình Tân tuần tra trên địa bàn đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Trường Phi, 19 tuổi, quê huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 13-12, trong lúc cùng Công an phường tuần tra địa bàn, ông Vững cùng tổ công tác phát hiện, bắt giữ đối tượng Hồ Văn Cường, 35 tuổi, ngụ Bắc Ninh khi vừa trộm cắp xe máy và đang trên đường tẩu thoát.

Ngoài tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn, ông Vững cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương như vận động người dân ủng hộ tặng quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động tặng sách giáo khoa, tập vở cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ mai táng cho những người nghèo neo đơn...

Với tinh thần trách nhiệm cao và những đóng góp tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường, ông Vững được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh và UBND TP Biên Hòa tặng giấy khen hoặc khen thưởng đột xuất.

Trung tá Đào Văn Phú, Trưởng Công an phường Long Bình Tân nhận xét, ông Nguyễn Ái Vững luôn thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm rất cao.

Không kể ngày đêm, trong hay ngoài giờ hành chính, ông cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ cùng anh em trong Ban bảo vệ dân phố phường phối hợp với Công an phường giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Sự nhiệt tình và những đóng góp không mệt mỏi của ông Vững là tấm gương sáng trong công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Mai Phương

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文