Khai mạc Trại sáng tác Mỹ thuật “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

17:48 25/05/2016
Chiều 25-5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND đã khai mạc Trại sáng tác Mỹ thuật “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ III, năm 2016.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã chủ trì buổi lễ. Về phía khách mời có Họa sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam và các họa sỹ tham gia Trại sáng tác.

Với mong muốn góp thêm chất liệu và để hiểu rõ hơn về những khó khăn vất vả, sự cống hiến, hy sinh trong công tác, chiến đấu cũng như trong cuộc sống đời thường của cán bộ chiến sỹ CAND, Tổng cục Chính trị CAND sẽ chủ trì phối hợp với Công an các địa phương tổ chức đưa các họa sỹ đi thâm nhập thực tế gồm các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam trong khoảng thời gian 14 ngày.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chụp ảnh lưu niệm với các họa sỹ tham dự Trại sáng tác Mỹ thuật “Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2016.

Sau thời gian thâm nhập thực tế, các họa sỹ sẽ đầu tư sáng tác và hoàn thiện tác phẩm của mình tại xưởng vẽ cá nhân trong vòng thời gian 2 tháng. Bắt đầu từ ngày 1-6 đến hết ngày 8-6, các tác giả sẽ nộp tác phẩm của mình cho Ban tổ chức. Dự kiến, Lễ tổng kết và khai mạc triển lãm trưng bày các tác phẩm mới của Trại sáng tác sẽ được tổ chức vào ngày 15-6 tại nhà Triễn lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã khẳng định: Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đánh luôn giá cao và trân trọng những nỗ lực, tâm huyết sáng tạo của các họa sỹ đã góp phần phản ánh chân thực về hình tượng người chiến sỹ CAND, đã góp thêm sự bền chặt máu thịt giữa lực lượng CAND với các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT của đất nước.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cũng bày tỏ mong muốn, Trại sáng tác Mỹ thuật “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ III-năm 2016 sẽ tiếp tục khai thác và phát huy nhiệt huyết sáng tạo của họa sỹ về chủ đề “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; là cơ hội thực sự để các họa sỹ tham gia sáng tác phát huy tài năng sáng tạo để có nhiều tác phẩm đa dạng về đề tài, nội dung, đạt giá trị tư tưởng và nghệ thuật với chủ đề “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Huyền Thanh

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文