Khai trương Thư viện Công an nhân dân

15:33 25/05/2016
Ngày 25-5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Lễ khai trương Thư viện CAND.


Dự Lễ khai trương có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng CAND…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng các đại biểu thăm quan Thư viện CAND.

Thư viện CAND được xây dựng tại trụ sở Bộ Công an gồm: Kho lưu trữ luân chuyển tài liệu, sách; phòng đọc truyền thống; phòng đọc điện tử; trang thông tin điện tử trên mạng nội bộ để phục vụ bạn đọc và thông tin, quảng bá về hoạt động của thư viện CAND.

Cơ sở vật chất và hệ thống thiết bị, kỹ thuật được đầu tư xây dựng khá khang trang và hiện đại với 3.000 đầu sách, cùng 40 nghìn tài liệu, báo, tạp chí…trong đó có nhiều sách kinh điển, sách quý có giá trị về chính trị, văn hóa xã hội và nghiệp vụ CAND. Tại Lễ khai trương, một số cá nhân, đơn vị đã tặng sách cho Thư viện CAND, trong đó có Trung tướng, nhà văn Hữu Ước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị đã tích cực chuẩn bị, hoàn thành khối lượng lớn các công việc được giao để tổ chức Lễ khai trương và đưa Thư viện vào hoạt động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu CBCS làm công tác Thư viện cần đảm bảo những nguyên tắc như: Ưu tiên công tác phục vụ người đọc, là then chốt quyết định chất lượng Thư viện và cần đảm bảo 4 nguyên tắc chính.

Xác định Thư viện là trung tâm, sách, tạp chí, báo, đây là nguồn thông tin quan trọng để mọi người tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng kiến thức; tạo sức lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu cắt băng khánh thành Thư viện CAND.

Chú trọng khâu bảo quản tài liệu, coi trọng công tác bổ sung tài liệu; tăng số lượng, chất lượng tài liệu phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu người đọc; phát động phong trào hiến, tặng sách trong CAND...

Nghiên cứu xây dựng Chiến lược quy hoạch phát triển Thư viện CAND đến năm 2020 - 2030 tầm nhìn 2050. Trong đó quan tâm xây dựng Thư viện điện tử, Thư viện số; nghiên cứu lộ trình, bước đi và các điều kiện đảm bảo của Liên đoàn Thư viện số thế giới…

Anh Hiếu

Thông qua việc thường xuyên đi lễ chùa, Bùi Thị Ninh đã tạo mối quan hệ thân thiết với nhiều người ở trong và ngoài tỉnh rồi kêu gọi họ góp vốn để đầu tư kinh doanh. Sau khi nhận tiền, Ninh không sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận mà dùng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023- 2024. Năm nay, Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ "chọi" cao nhất với 1/3,11, tức trung bình trên 3 thí sinh dự thi mới có 1 em đỗ.

Đàm Vĩnh Hưng, lại một lần nữa là Đàm Vĩnh Hưng, những ngày qua đã làm dậy sóng dư luận trong lần xuất hiện hoành tráng của mình. Câu hỏi tại sao lại là Đàm Vĩnh Hưng có thể dễ được lý giải theo chủ quan của Hưng là "các thành phần xấu lợi dụng đẩy câu chuyện này đi xa", nhưng cũng sẵn sàng được một chiều khác của dư luận diễn dịch theo cách: "Vì sự tự tin thái quá dẫn đến quyết định phản cảm của chính Đàm Vĩnh Hưng".

Chiều 10/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lầu Vũ Nhật Đăng (SN 1996, trú ở tổ 21, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đây là đối tượng đã 5 lần vô cớ dùng hung khí tấn công 5 người phụ nữ đi đường, khiến 4 nạn nhân bị thương và 1 người tử vong.

Liên quan vụ việc phụ huynh của Trường Mầm non Việt Úc (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ánh về việc con mình bị cô giáo đánh trong lớp học, sáng 10/5, Phóng viên Báo CAND đã có cuộc làm việc với đại diện Trường Mầm non Việt Úc.

Những ngày cuối tháng 4/1975, là một thanh niên Sài Gòn (tròn 19 tuổi), tôi cảm nhận rõ sự thay đổi lớn lao của đất nước đang đến rất gần. Và trong ngày 30/4 lịch sử ấy, tôi đã cầm chiếc máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn, ghi lại những khoảnh khắc quân Giải phóng tiến vào nội đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文