Gặp mặt truyền thống cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

14:59 25/04/2019
Sáng 25-4, tại Học viện An ninh nhân dân, (Hà Nội), Ban liên lạc (BLL) Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (KCCMCN) phối hợp Học viện An ninh nhân dân ( ANND) trang trọng tổ chức Lễ khánh thành Đài kỷ niệm Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1954-1975) và Họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2019).


Dự Lễ khánh thành và buổi Họp mặt có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; TS. Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND; các đồng chí đại diện lãnh đạo Cục Người có công - Bộ Lao động,Thương binh & Xã hội; các Cục chức năng Bộ Công an cùng hơn 300 hội viên trong BLL cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ KCCMCN.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, trò chuyện cùng các đại biểu cán bộ Công an chi viện tại buổi Họp mặt.

Tại Lễ khánh thành, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đại diện BLL và Học viện ANND đã tổ chức khánh thành Đài Kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1954 - 1975). Công trình Đài Kỷ niệm được xây dựng trên Quảng trường Học viện ANND, do Ban Liên lạc và Học viện ANND phối hợp thực hiện.

Là công trình có kiến trúc thẩm mỹ, cảnh quan không gian, có tính ổn định lâu dài; thể hiện tấm lòng tri ân công lao cống hiến của hơn 1 vạn cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ KCCMCN, trong đó có gần 1 ngàn đồng chí đã hy sinh anh dũng tại chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đại diện BLL Công an chi viện miền Nam, Học viện ANND khánh thành Đài Kỷ niệm.

Phát biểu nhân Lễ khánh thành Đài kỷ niệm và Họp mặt truyền thống, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: “Hôm nay trong không khí phấn khởi cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng ta có mặt tại đây để tổ chức trọng thể Lễ khánh thành Đài Kỷ niệm Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ KCCMCN, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin gửi chào nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe tới các đồng chí Công an lão thành, các tướng lĩnh, các AHLLVT cùng toàn thể các đại biểu. Xin nhiệt liệt chúc mừng BLL cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ KCCMCN và Học viện ANND đã hoàn thành công trình Đài kỷ niệm Công an chi viện miền Nam thời kỳ KCCMCN. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chúc mừng các cán bộ Công an chi viện nhân cuộc Họp mặt 
Thiếu tướng, AHLLVTND Phan Văn Lai, Trưởng BLL đọc diễn văn ôn lại truyền thống của lực lượng cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam.

Đây là công trình có ý nghĩa biểu tượng và mang giá trị nhân văn sâu sắc, nhắc nhở các thế hệ cán bộ Công an phải luôn nhớ về tinh thần chiến đấu ngoan cường, mưu trí, dũng cảm của các cán bộ Công an chi viện; lập nhiều chiến công trong hoạt động điệp báo, diệt ác, trừ gian, bảo vệ Đảng, chính quyền và phong trào cách mạng của quần chúng, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân ta làm nên thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, đội ngũ cán bộ Công an chi viện tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng Công an chi viện chiến trường miền Nam 

Điểm lại những mốc son chói lọi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, trong những chiến công đó, có những đóng góp vô cùng vẻ vang của lực lượng CAND, trong đó có các thế hệ Công an chi viện An ninh miền Nam. Những cống hiến hy sinh to lớn đó đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND, củng cố niềm tin yêu, sự gắn bó của nhân dân đối với lực lượng Công an; tạo động lực tinh thần to lớn để các thế hệ CBCS CAND vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.”- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị, phát huy truyền thống của các thế hệ cha ông đi trước, truyền thống vẻ vang của lực lượng cán bộ Công an chi viện miền Nam thời kỳ KCCMCN, Học viện ANND cần quan tâm giáo dục truyền thống cho các em học viên, chủ động triển khai nhiều hoạt động tiếp lửa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa hiệu quả, qua đó nhân lên hình ảnh đẹp, giàu ý nghĩa nhân văn để thế hệ trẻ CAND học tập, noi theo.

Nhân buổi Họp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao quà chúc mừng BLL cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ KCCMCN.

* Đại tá Trần Nguyên Minh, 73 tuổi ( nguyên cán bộ Cục tình báo khoa học kỹ thuật - Tổng cục Tình báo Bộ Công an) chia sẻ:

Đầu năm 1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đang bước vào giai đoạn cam go, khốc liệt nhất, Mỹ ngụy nuôi âm mưu Bắc tiến, đánh phá dữ dội hậu phương miền Bắc hòng xoay đổi cục diện chiến tranh ở miền Nam. 

Với tinh thần “ Tất cả vì tiền tuyến lớn”, “ Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, tháng 3-1972, đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Minh đã cùng với hàng ngàn sinh viên các trường đại học ở Hà Nội tình nguyện nhập ngũ lên đường vào Nam chiến đấu.

Đại tá Trần Nguyên Minh chia sẻ: Ngày chúng tôi lên đường, trong chiếc ba lô ngoài quân tư trang thì nhiều người còn đem theo một vài cuốn sách, sách tiếng Nga, giáo trình cơ khí, sổ tay làm nhật ký… Ai cũng hy vọng có ngày chiến thắng trở về để được tiếp tục đi học. Dọc đường hành quân từ Hà Nội vào miền Nam, những cánh thư của nhiều người vẫn đều đặn gửi về cho thầy cô, bạn bè ở trường đại học. Sau giờ chiến đấu, họ còn tranh thủ viết nhật ký chiến trường. 

Thời điểm đó, đơn vị của ông trực tiếp nhận nhiệm vụ chi viện cho chiến trường Trị - Thiên khói lửa. Ông đã cùng đồng đội kiên cường chiến đấu  bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm, là một trong những nhân chứng sống từng chứng kiến những khoảnh khắc khốc liệt chiến dịch 81 ngày đêm, chứng kiến biết bao đồng đội ngã xuống trong những trận chiến ác liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

* Thượng tá Nguyễn Thị Hải, 66 tuổi, (nguyên cán bộ Cục Thông tin liên lạc - Tổng cục Hậu cần- Kĩ thuật , Bộ Công an), nữ ủy viên duy nhất Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam cho biết: hiện Ban liên lạc có tổng 36 hội viên nữ trong tổng số hơn 300 hội viên.

Là 1 trong số 18 cán bộ nữ được tuyển chọn đào tạo qua Trường Y ( bí danh của trường đào tạo“ Nữ trinh sát đặc biệt” ) phục vụ cho chiến trường miền Nam thời kỳ bấy giờ. Bà Nguyễn Thị Hải tâm sự: Cuối năm 1967, chúng tôi đã lần lượt được chi viện vào chiến trường miền Nam.

Thời điểm đó, chúng tôi còn trẻ lắm, mới 14-15 tuổi, dù biết rằng vào chiến trường sẽ phải chịu đựng một cuộc sống vô cùng cam go, phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh và ngày ra đi khó có hẹn ngày về, song chúng tôi ai cũng phấn chấn lên đường với tinh thần sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước thà quyết tử để Tổ Quốc quyết sinh.

Những năm tháng ở chiến trường, dù cuộc sống vô cùng thiếu thốn, kham khổ, quanh năm sống bằng củ chuối, củ mài, củ khoai, củ nầng với các loại rau rừng,  môn vót, măng rừng. Thường trực với cảnh đói cơm, nhạt muối quanh năm là đủ thứ bệnh: sốt rét ác tính, nhiễm trùng đường ruột. Ai nấy trông xanh xao, gầy còm, ốm yếu, bước đi không vững. Song chị em chúng tôi vẫn lạc quan, tin tưởng vào cách mạng, yêu thương đùm bọc, động viên nhau kiên trì bám trụ chiến trường, luôn sát cánh cùng cán bộ an ninh miền Nam không ngừng phát huy truyền thống  yêu nước, trung với Đảng, hiếu với dân, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu cao quý của người cán bộ nữ Công an chi viện chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Anh Minh

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ gần đây tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải, Liên hợp quốc cùng nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, đồng thời khuyến cáo công dân rời Iran càng sớm càng tốt.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文