Khánh thành “Nhà truyền thống lực lượng Công an Cần Thơ”

15:44 04/03/2017
Ngày 4-3, Công an TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ khánh thành “Nhà truyền thống lực lượng Công an Cần Thơ”. Đây là sự kiện nhằm tưởng nhớ, tri ân công ơn, sự cống hiến quên mình vì độc lập tự do cho Tổ quốc của tập thể Đội cảm tử (thuộc Quốc gia tự vệ cuộc Cần Thơ). 

Dự lễ khánh thành có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ; lãnh đạo Công an TP Cần Thơ qua các thời kỳ. Đặc biệt là sự có mặt của thân nhân các Anh hùng liệt sỹ Đội cảm tử năm xưa.

Các đại biểu cắt băng khánh thành "Nhà truyền thống lực lượng Công an Cần Thơ".
Bà Phạm Thị Hiền (Phu nhân cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương), em dâu Anh hùng liệt sỹ Lê Bình, ghi sổ cảm tượng tại "Nhà truyền thống lực lượng Công an Cần Thơ".
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ và bà Phạm Thị Hiền, tham quan các hình ảnh, hiện vật trưng bày tại "Nhà truyền thống lực lượng Công an Cần Thơ". 

Đây là nơi ghi dấu chiến công đầu tiên mang tầm vóc lịch sử của lực lượng Công an Cần Thơ nói riêng và Công an nhân dân Việt Nam nói chung trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đã được UBND TP Cần Thơ quyết định xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố vào ngày 6/6/2006. 

Lãnh đạo Thành ủy, Công an TP Cần Thơ, cùng thân nhân các Anh hùng liệt sỹ Đội cảm tử năm xưa. 

Qua 3 tháng trùng tu, tôn tạo và nâng cấp, đến nay công trình đã hoàn thành. Điều này thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; đặc biệt là tập thể CBCS Công an TP Cần Thơ, nhằm tri ân sâu sắc đối với công ơn to lớn của các anh trong Đội cảm tử quân thuộc Quốc gia tự vệ cuộc Cần Thơ và thân nhân các gia đình các Anh hùng liệt sĩ trong "Trận Lê Bình". 

Ngoài ra, “Nhà truyền thống lực lượng Công an Cần Thơ” còn là nơi trưng bày hình ảnh, hiện vật liên quan đến di tích và lịch sử của Công an Cần Thơ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thay mặt thân nhân các Anh hùng liệt sỹ Đội cảm tử quân năm xưa, bà Phạm Thị Hiền (Phu nhân cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương), em dâu của đồng chí Lê Bình, xúc động cho biết: “Việc làm đầy ý nghĩa của Thành ủy, UBND thành phố cũng như Công an TP Cần Thơ đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối những người vì độc lập, tự do của dân tộc mà hi sinh. Chiến công và sự hi sinh anh dũng ấy sẽ sống mãi trong lòng chúng ta. Từ đó hun đúc ý chí rèn luyện, học tập cho con cháu thế hệ mai sau để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc”.

Các đại biểu tham quan các hình ảnh, hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống. 

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh: Tới đây, Công an TP Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện, hoàn thành các nội dung trưng bày, bổ sung thêm hình ảnh, tư liệu và phục chế những hiện vật có giá trị lịch sử gắn liền với truyền thống của lực lượng. Phát huy tối đa giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, du lịch của di tích.

Đầu tháng 11/1945, Đội cảm tử quân được thành lập gồm 5 đồng chí: Lê Bình (Trưởng Quốc gia tự vệ cuộc Cần Thơ), Bùi Quang Trinh, Cao Minh Lộc, Lê Nhựt Tảo và Trần Chiên. Ngày 12/11/1945, Đội cảm tử quân mở đợt tấn công vào Sở Chỉ huy Pháp tại quận Cái Răng, tiêu diệt tại chỗ 27 tên, làm bị thương 17 tên, trong đó có tên quan ba Pháp bị thương rất nặng. Trong đợt tấn công này, đồng chí Lê Bình cùng các đồng đội trong Đội cảm tử quân đã anh dũng hy sinh. Hành động dũng cảm của Đội cảm tử là vừa đánh địch vừa leo lên lột bỏ lá cờ Pháp, thay vào đó là lá Cờ đỏ sao vàng của ta

Trận “Hóa trang kỳ tập” của Đội cảm tử quân là trận đánh đầu tiên của lực lượng vũ trang Quốc gia tự vệ cuộc - tiền thân của lực lượng Công an TP Cần Thơ ngày nay. Mở đầu cho cách đánh bất ngờ vào đầu não địch, làm cho chúng hoang mang kinh sợ trước tinh thần quyết tâm kháng chiến của nhân dân ta, gây tiếng vang lớn trong cả nước; đồng thời, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ở các mặt trận xông lên giết giặc lập công với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”…

Ngày 3/8/1993 đồng chí Lê Bình được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Đến ngày 1/3/2010, Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Đội cảm tử quân, thuộc Quốc gia tự vệ cuộc Cần Thơ. Nơi diễn ra trận “Hóa trang kỳ tập” của Đội cảm tử Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ năm 1945 (tức trận Lê Bình) trở thành khu di tích lịch sử cấp thành phố, với tên đầy đủ là “Địa điểm chiến thắng của Đội cảm tử - Quốc gia Tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ năm 1945”, tọa lạc tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Ngày 4/8/2016, UBND TP Cần Thơ, thống nhất giao cho Công an TP Cần Thơ thực hiện cải tạo, trùng tu sửa chữa “Địa điểm chiến thắng của Đội cảm tử - Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ” thành “Nhà truyền thống lực lượng Công an Cần Thơ” từ nguồn kinh phí xã hội hóa. 



Văn Đức - Trần Lĩnh

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文