Những "bông hồng vàng" tham gia tuyến đầu chống dịch

17:51 17/07/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BR-VT) đã được thực hiện theo Chỉ thị 16.


Ngoài các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại 3 tuyến quốc lộ 51, 55, 56 trên địa bàn tỉnh BR-VT, TP Bà Rịa đã thành lập chốt kiểm tra, kiểm soát y tế phòng chống dịch tại tuyến Quốc lộ 51 + Nguyễn Tất Thành - cửa ngõ từ thành phố Vũng Tàu về TP Bà Rịa.

Đồng hành cùng CBCS làm nhiệm vụ trong sáng 17/7/2021 mới thấu hiểu hết những vất vả, khó khăn tại các chốt kiểm soát người và phương tiện - cửa ngõ ra vào địa bàn.

Cơn mưa giông bất chợt vừa trút nước xuống bờ vai áo chưa kịp khô thì cái nắng nóng như đổ lửa lại bao trùm bầu không khí. Tuy nhiên, CBCS vẫn kiên cường bám đường, bám chốt; kiểm soát tốt người và phương tiện qua lại với quyết tâm bịt kín đường lây, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tại chốt kiểm soát QL51+Nguyễn Tất Thành, TP Bà Rịa, ngoài lực lượng y tế, quân sự, đoàn viên thanh niên, CBCS CSGT nam thì có những nữ CSGT Công an TP Bà Rịa vẫn ngày đêm cùng với đồng đội cố gắng nỗ lực “vượt nắng thắng mưa” bám chốt.

Thượng úy Hồng Nhung làm nhiệm vụ trong ca trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Là gái út trong gia đình, vì nhiệm vụ trong những ngày cao điểm phòng chống dịch, Thượng úy Phạm Thị Hồng Nhung gác lại nỗi niềm riêng tư và việc chăm sóc cha già mới gượng dậy trong cơn bạo bệnh. Đi làm lúc mặt trời le lói và trở về nhà khi bóng xế chiều đã ẩn nấp sau rặng dừa xanh, Thượng úy Phạm Thị Hồng Nhung cùng đồng đội đã trải qua những ngày gian khó, góp sức mình đẩy lùi dịch.

"Với nữ CBCS tuy có vất vả, áp lực nhưng nhìn đồng đội cũng đang căng mình làm nhiệm vụ, chúng tôi phải san sẻ để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Cộng thêm sự động viên từ gia đình nên chúng tôi an tâm bám chốt” - Thượng úy Nhung chia sẻ.

Nén lại nỗi đau người cha qua đời đột ngột, gác lại chuyện vui trăm năm dự kiến tổ chức đầu tháng 5/2021 bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Trung úy Mai Thị Yến Nhi tâm sự: “Thời gian ca trực kéo dài nhiều tiếng, trời nắng nên anh em phải chia kíp nhỏ theo ca để có thời gian tiếp lại năng lượng. Nhiều anh tài xế thấy thương nên trêu chọc: "Vất vả quá thì về anh nuôi"! Chỉ mong dịch bệnh sớm qua, cuộc sống trở lại bình thường".

Là trung tâm hành chính, tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh BR-VT, nên lưu lượng phương tiện, người từ các địa phương, huyện thị đổ về thành phố Bà Rịa là khá lớn. Áp lực đối với mỗi chốt kiểm soát ngày càng cao, CBCS trong ca trực phải gồng mình làm việc hết công suất, dưới cái nắng- cơn mưa trung tuần tháng 7 thay nhau đổi nhịp. 

Nữ CSGT phút bàn giao ca trực tại chốt phòng, chống dịch.

Thiếu tá Nguyễn Thị Bình có chồng công tác tại Công an tỉnh BR-VT, cùng đồng đội đang kiểm soát trên chốt QL51 (Thị xã Phú Mỹ), nhà còn 2 con nhỏ đang nghỉ dịch phải nhờ người trông coi chị vẫn sắp xếp công việc để cùng đồng đội tham gia chống dịch. Bên cạnh đó, chị tích cực vận động xã hội hóa để ủng hộ trang thiết bị vật chất, thực phẩm cho CBCS tại các chốt kiểm dịch. 

“Công việc không của riêng ai, nên phải tranh thủ đồng tình ủng hộ, để lực lượng tuyến đầu có điều kiện thuận lợi nhất vững vàng trong công tác” Thiếu tá Bình chia sẻ.

Giọt mồ hôi trong nắng gắt tai chốt phòng dịch.

Nhiều trường hợp người dân chưa hiểu, nắm các quy định và cập nhật các văn bản điều chỉnh hiện hành trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đều được chị em tận tình hướng dẫn, giải thích để nhân dân hiểu rõ, hợp tác trong khai báo y tế, sàng lọc, để kiểm soát tốt nhất. 

Thiếu tá Dương Quang Quý thực hiện sàng lọc thông tin, hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Trực tiếp tham gia và sát cánh cùng CBCS, Thiếu tá Dương Quang Quý-Đội trưởng Đội CSGTTT Công an TP Bà Rịa cho biết: “Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang bước vào giai đoạn quyết liệt, mỗi CBCS đều phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, kiểm soát tốt người và phương tiện vào địa bàn nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. Việc CBCS nữ tham gia lực lượng tuyến đầu kiểm soát cũng mang lại nét hài hòa, mềm mại hơn trong công tác lấy thông tin, truy vết”.

Các lực lượng tuyến đầu bám đường, bám chốt kiểm soát, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Họ chính là những "lá chắn” vững chắc và quan trọng tại các điểm nóng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Tặng Vũ

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文