Lính Hình sự đặc nhiệm giữ gìn sự bình yên cho nhân dân

08:45 21/02/2018
Nói về cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Hà Nội, là nói tới những con người dũng cảm, mưu trí, tinh thông nghiệp vụ. Nhưng với người lính thuộc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4) Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, thì ngoài những phẩm chất nêu trên, họ còn có bản lĩnh để đương đầu với những tình huống nguy hiểm khi đối mặt với tội phạm.


Là đơn vị được thành lập từ năm 1992, với chức năng nhiệm vụ được giao là phòng chống các loại tội phạm nguy hiểm như giết người, cướp tài sản; tội phạm cướp có vũ trang; tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”… Trải qua hơn 20 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, thương hiệu Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã gắn với nhiều chiến công vang dội của tập thể cán bộ chiến sĩ Đội 4, khám phá nhanh những vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Thủ đô.

Nhìn lại năm 2017, Đội 4 đã điều tra, khám phá gần 10 chuyên án; truy xét, xử lý 15 vụ án, bắt giữ hàng chục đối tượng. Điển hình là vụ thanh toán nhau giữa nhóm cho vay tiền và nhóm vay tiền tại quán karaoke “Đại Thế Giới”, khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội gây xôn xao dư luận tại địa phương. Đối tượng Phạm Văn Mạnh, sau khi sử dụng súng bắn chết anh Kiều Hoàng Anh đã bỏ trốn. 

Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, quá trình lẩn trốn có thể sử dụng vũ khí “nóng” tiếp tục gây án, vì vậy, Đội 4, có sự phối hợp của các đơn vị bạn đã di chuyển theo cung đường chạy trốn của Mạnh, để bắt đối tượng này tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Từ trái sang phải là các đối tượng Lê Thị Duyên cùng Kiên và Bẩy.

Một vụ án khác mà đối tượng cũng là dân “anh chị”, có “số má” trong giang hồ do Đội 4 điều tra khám phá. Đó là vụ chủ nợ sử dụng ổ nhóm “xã hội đen” để đòi nợ. Trước đó, chị Tăng Kim Cúc, trú tại quận Long Biên có vay của Nguyễn Thị Duyên, ở tỉnh Lào Cai 300 triệu đồng. Do chị Cúc chưa có tiền trả nợ, nên Duyên đã nhờ Lê Trung Kiên, ở tỉnh Lào Cai đứng ra đòi nợ thay cho Duyên. 

Qua quan hệ xã hội, Kiên biết Lưu Hồng Bẩy (biệt danh Tiến “đen”), trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội là đối tượng anh chị, có thể giúp Kiên đòi nợ chị Cúc nên đã nhờ Bẩy tham gia. Bẩy và Kiên đã nhiều lần đe dọa chị Cúc và gia đình chị này, ép chị Cúc phải nhận nợ 1,5 tỷ đồng, khiến chị và gia đình rất hoảng sợ. 

Nhận được thông tin, tổ công tác Đội 4 đã tổ chức bắt quả tang Duyên và đồng bọn đang nhận 300 triệu đồng của chị Cúc. Các đối tượng Lưu Hồng Bảy, Lê Trung Kiên và Nguyễn Thị Duyên đã bị xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”…

Đơn vị còn làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn theo chuyên đề cho Công an 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô. Nhất là việc tuyên truyền, tổ chức phòng ngừa chống cướp có vũ khí tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, các điểm thu đổi ngoại tệ, ngân hàng, quĩ tiết kiệm. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đối sách để quản lý, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật núp bóng hoạt động “kinh doanh tài chính”…

Là một tập thể được suy tôn danh hiệu “Tập thể tốt” cấp thành phố, trong năm qua, với những kết quả đã đạt được, Đội 4 đã 6 lần được các cấp khen thưởng; 42 lượt cán bộ chiến sĩ được cấp trên khen thưởng. Được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 Bằng khen của Bộ Công an, 2 Bằng khen của UBND TP Hà Nội; hàng chục Giấy khen của Công an TP Hà Nội.

Thiếu tá Dương Minh Tùng, Đội trưởng Đội 4 cho biết, bước sang năm Mậu Tuất năm 2018, CBCS Đội 4 vẫn cần phải khắc phục một số tồn tại, nhất là cần chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, rà soát, dựng các băng ổ nhóm tội phạm, côn đồ hung hãn, đâm thuê chém mướn để bóc gỡ, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Với truyền thống, bản lĩnh dày dạn trong “đánh án”, CBCS Đội 4 Phòng CSHS Công an TP Hà Nội sẽ viết tiếp truyền thống hào hùng của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, luôn là khắc tinh của tội phạm hình sự, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Đào Minh Khoa

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文