Lời cảm ơn

08:15 07/04/2018
Lời cảm ơn của Nhà Xuất bản Công an nhân dân phối hợp với Chi hội Nhà văn Công an các nhà tài trợ Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 3 (2015-2017).

Ngày 3 tháng 4 năm 2018, Nhà Xuất bản Công an nhân dân phối hợp với Chi hội Nhà văn Công an đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 3 (2015-2017) và phát động cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 4 (2018-2020).

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và sự có mặt của đông đảo nhà văn, nhà báo trên khắp cả nước.

Ban Tổ chức cuộc thi xin trân trọng cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ: Tỉnh ủy Kiên Giang, Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH phát triển Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng, Tổng Công ty Cổ phần bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn - Sabeco, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Đại Việt Hương, Ngân hàng TNHH Indovina, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương, Văn phòng UBND Tỉnh Hậu Giang, Văn phòng Tỉnh uỷ Ninh Thuận.

Chúng tôi tin tưởng rằng, sau thành công của sự kiện lần này, mối quan hệ hợp tác của quý nhà tài trợ với Nhà Xuất bản CAND và Chi hội Nhà văn Công an sẽ ngày càng gắn bó, phát triển và bền vững.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ, hợp tác của quý đơn vị trong thời gian tới.

Cand Online

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文