Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu:

Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân

17:41 29/03/2018
Tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, đường bộ không còn cách trở, nhưng với đường thủy thì ca nô là phương tiện chiếm ưu thế vượt trội. Từ lợi thế đó, thời gian gần đây Trạm Cảnh sát đường thủy Ninh Quới– Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Bạc Liêu (đóng tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) đã hàng chục lần giúp người dân chuyển bệnh cấp cứu kịp thời, an toàn.

Cuối tháng 11-2017, anh Nguyễn Hoàng Kha (31 tuổi, ngụ xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân) bất ngờ bị tụt can-xi kèm theo một số bệnh lý nguy hiểm. Nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát đường thủy Ninh Quới nhanh chóng có mặt, dùng ca nô đưa anh Kha đến Bệnh viện Đa khoa Phước Long cấp cứu an toàn…

Cách đó không lâu, chị Lê Bích Phượng (ngụ ở ấp Ninh Lợi, xã Ninh Quới A) có mẹ già 78 tuổi bị ốm nặng, không đủ sức để ngồi trên xe máy đến bệnh viện. Nhận được yêu cầu giúp đỡ, Trạm Cảnh sát đường thủy Ninh Quới có mặt kịp thời, đưa cụ đến thẳng Bệnh viện Phước Long, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu kịp thời.

Cảnh sát đường thủy Công an Bạc Liêu hướng dẫn học sinh mặc áo phao khi qua đò.

Tương tự, chiều 14-11-2017, Trạm Cảnh sát đường thủy Ninh Quới đang làm nhiệm vụ trên tuyến Ba Đình - Chắc Băng thì nhận tin báo có vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Nhân viên Công ty Điện lực Hồng Dân đang sửa chữa điện chiếu sáng ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Hồng Dân) thì cột điện bị đổ đè lên 3 người, trong đó 2 người bị thương rất nặng. CBCS của Trạm đến ngay hiện trường, tiến hành sơ cấp cứu ban đầu, sau đó đưa 3 công nhân bị nạn đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân cấp cứu, thoát khỏi sự nguy hiểm đến tính mạng.

Trung tá Lữ Minh Út, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Cảnh sát đường thủy Ninh Quới, chia sẻ: “Trong khả năng, điều kiện cho phép, chúng tôi đã giúp bà con địa phương thực hiện 18 chuyến chuyển bệnh cấp cứu an toàn”.      

Cùng với việc giúp dân, CBCS Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Bạc Liêu cũng đã trích lương ủng hộ, thăm hỏi, tặng quà, gia đình chính sách, trẻ em nghèo hiếu học, làm đường nông thôn… với số tiền trên 230 triệu đồng. Tặng 1.100kg gạo cho 35 hộ nghèo vui xuân đón Tết Mậu Tuất; tặng 1 căn nhà đồng đội, 2 căn nhà tình thương trị giá 115.000.000 đồng; 24 lượt đồng chí tham gia hiến máu tình nguyện…

Trước tình trạng nhiều trường hợp trẻ em đuối nước thương tâm, 2 năm qua, đơn vị tổ chức thành công 6 lớp dạy bơi miễn phí cho trên 200 con, em CBCS Công an tỉnh Bạc Liêu. Đơn vị đang có kế hoạch mở rộng đến các em học sinh nghèo, không có điều kiện học bơi ở tất cả trường tiểu học trên địa bàn TP Bạc Liêu.

Thực hiện tốt phương châm: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, CBCS Phòng Cảnh sát đường thủy đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, xuống tận ấp trực tiếp tuyên truyền cho các chủ phương tiện, thuyền viên và những người hành nghề trên đường thủy chấp hành nghiêm an toàn giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, phần việc được người dân đặc biệt xúc động là đơn vị cử CBCS đến cung cấp thủ tục miễn phí, phối hợp Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu tiến hành đăng ký, đăng kiểm tại chỗ cho hàng trăm lượt phương tiện có công suất từ 5CV trở lên.

Năm 2017, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Bạc Liêu còn trực tiếp mời Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu xuống tận các xã vùng sâu, vùng xa mở 5 lớp dạy lái, sát hạch và cấp chứng chỉ phương tiện thủy nội địa. Nhờ đó tạo điều kiện cho người dân đỡ tốn kém thời gian, kinh phí đi lại học hành cũng như đăng ký, đăng kiểm…

Văn Đức – T.Đ.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

Trưa 29/4, lực lượng tham gia chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy tại rừng tràm sản xuất Rọc Xây (ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) thuộc Sư đoàn 330 – Quân khu 9 quản lý, đồng thời tiếp tục tạo đường băng không cho lửa cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Sau gần 1 năm, từ nguồn tiền hỗ trợ của Bộ Công an, hàng chục nghìn ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng trên khắp cả nước. Là địa phương được hỗ trợ 1.000 căn nhà, chỉ trong thời gian khoảng 10 tháng, tỉnh Hà Tĩnh đã sớm “về đích” khi những ngôi nhà cuối cùng với thiết kế sáng tạo, linh hoạt đã cơ bản được hoàn thiện để trao tay cho người nghèo an cư, lạc nghiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文