Nghĩa tình trên chiến khu xưa

17:24 06/09/2016
Báo CAND, nhà tài trợ Trungnam Group và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình cán bộ Công an xã Hồng Thượng có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 6-9, tiếp tục Chương trình “70 năm Báo CAND, 70 căn nhà tình nghĩa” tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, đoàn công tác xã hội từ thiện (XH-TT) Báo CAND cùng nhà tài trợ Trungnam Group và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã về lại chiến khu xưa A Lưới để trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình cán bộ Công an xã Hồng Thượng, có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế thăm hỏi gia đình bà Hồ Thị Chới.

Sau khi vượt một quãng đường dài, đoàn công tác XH-TT Báo CAND đã có mặt tại bản Kăn Sâm, xã Hồng Thượng cùng phối hợp với các đơn vị chuẩn bị công tác tổ chức lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hồ Thị Chới, là vợ của đồng chí Nguyễn Xuân Vinh, nguyên Trưởng Công an xã Hồng Thượng.

Cùng đi với đoàn công tác có Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo cùng các phòng, ban Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và đại diện nhà tài trợ Trungnam Group.

Ông Nguyễn Văn Đời, Chủ tịch xã Hồng Thượng cho biết, nhiều năm qua, gia đình bà Chới luôn sống trong cảnh khó khăn, đặc biệt do không có nhà ở kiên cố nên vào mỗi mùa mưa bão thì cả mấy mẹ con bà Chới phải tá túc trong căn lều tạm dột nạt, xuống cấp.

Chồng bà Chới là đồng chí Nguyễn Xuân Vinh được bầu giữ chức vụ Trưởng Công an xã Hồng Thượng từ năm 1999. Tuy nhiên, trong một chuyến công tác, anh Vinh không may gặp TNGT và đột ngột qua đời vào năm 2005, để lại vợ cùng 9 người con thơ dại. 

Dù cuộc sống hết sức khó khăn, vất vả nhưng với tấm lòng cao cả của người mẹ đã vượt qua khó khăn để nuôi 9 người con ăn học.

Đại diện Báo CAND, Trungnam Group và Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trao tặng số tiền 65 triệu đồng giúp gia đình bà Chới xây dựng nhà ở kiên cố.

Hiện 6 người con lớn của bà Chới đã lập gia đình, 3 người con còn lại lần lượt là Nguyễn Xuân Dung hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Nông Lâm Huế; em kế Dung là Nguyễn Thành Dỗ đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học nghề; em út là Nguyễn Thành Dôn hiện học lớp 12 trường THPT A Lưới.

Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Chới.

Trước buổi lễ khởi công, đại diện Đoàn công tác XH-TT Báo CAND và Trungnam Group đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng; Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trao tặng 15 triệu đồng để giúp gia đình bà Chới xây dựng được căn nhà tình nghĩa ấm cúng, kiên cố.

Cầm trên tay số tiền hỗ trợ xây dựng nhà mà bà Chới vui mừng nói không nên lời. 

Bà Chới cho biết: “Gia đình tôi rất biết ơn Báo CAND, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và các đơn vị tài trợ đã quan tâm và lặn lội đường xá xa xôi đến tổ chức lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình. Gia đình xin hứa sẽ sử dụng đúng số tiền được trao tặng để xây dựng căn nhà làm chỗ ở cho các con...”.

Anh Khoa

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文