Người "truyền lửa" bên sông Cầu

09:43 11/04/2007
Nói Trung tá Nguyễn Thanh Huấn là người "truyền lửa" quả không ngoa. Bởi với cương vị là một chỉ huy của phường trọng điểm, công việc nhiều và vất vả như nuôi con mọn. Anh luôn xông pha, đi đầu trong mọi công việc mà chẳng chút nề hà.

Hiện Trung tá Nguyễn Thanh Huấn là Trưởng Công an phường Thị Cầu, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Về gắn bó với phường đến giờ đã 16 năm, khi ấy anh hãy còn là một chiến sỹ trẻ mới ra trường. Giờ đây, khi trọng trách Trưởng Công an phường được đặt sang vai anh thì anh mới cảm nhận hết được nỗi khó khăn, vất vả ở một phường có tiếng là phức tạp về tình hình ANTT.

Nói Trung tá Huấn là người "truyền lửa" quả không ngoa. Bởi với cương vị là một chỉ huy của phường trọng điểm, công việc nhiều và vất vả như nuôi con mọn, nếu không có người đứng đầu luôn nhiệt huyết, kịp thời động viên thì chắc chắn sẽ có không ít anh em nản lòng. Anh nhiệt huyết ở chỗ là luôn xông pha, đi đầu trong mọi công việc mà chẳng chút nề hà. Một phần cũng bởi cái tính xông xáo của anh.

Hôm ấy khi đang trực chỉ huy, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, Trung tá Huấn được biết có hai đối tượng nghi vấn đang lởn vởn trên địa bàn phường. Vì hôm đó là chủ nhật, anh em trong đơn vị nghỉ nhiều, lực lượng mỏng nên trực tiếp Trung tá Huấn xuống địa bàn xác minh.

Sau khoảng 15 phút theo dõi, anh phát hiện thấy hai đối tượng khả nghi xuất hiện. Chúng đi bộ quẩn quanh, hễ thấy nhà nào mở cửa là dừng lại quan sát. Anh Huấn cùng một đồng chí trong phường nhẫn nại bám theo. Khi hai đối tượng này đi qua một đám tang trong khu phố, chúng dừng lại trước bãi dựng xe rất lâu. Tuy nhiên, vì bãi xe có người trông coi cẩn thận nên chúng tiếp tục bỏ đi.

Chúng cứ đi bộ rong ruổi như thế gần một tiếng đồng hồ, Trung tá Huấn và đồng nghiệp vẫn kiên nhẫn bám theo. Khi đến trước cổng UBND phường Vũ Ninh, một phường giáp ranh với phường Thị Cầu, cả hai nhanh chân lẻn qua cửa.

Khoảng 10 phút sau, gã thanh niên ban nãy phóng một chiếc Dream ào ra. Lập tức anh Huấn chạy theo khống chế tên ngồi sau khiến hắn bị ngã bật ra khỏi xe. Nhưng ngay sau đó, hắn vùng dậy chạy tiếp.

Không để đối tượng tẩu thoát, vừa đuổi theo anh vừa hô lớn để những người dân xung quanh nghe tiếng cùng hỗ trợ bắt đối tượng. Ngay sau đó, hai tên đã bị bắt và đưa về trụ sở Công an phường để đấu tranh làm rõ.

Tại đây, chúng khai tên là Đặng Trung Dũng (23 tuổi), ở đường Nguyễn An Ninh, Tương Mai, quận Hai Bà Trưng và Lê Quang Minh (25 tuổi) ở Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Hai tên đều bị nghiện ma tuý nặng.

Để có tiền hút hít, hằng ngày chúng đi xe buýt từ Hà Nội về Bắc Ninh để gây án. Hễ thấy chỗ nào để xe sơ sểnh, chúng sẽ chôm luôn và phi thẳng về Hà Nội bán. Tuy nhiên, hôm nay chúng đã không gặp may vì gặp tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của người Trưởng Công an phường luôn hết mình vì công việc…

Tâm sự với chúng tôi, anh Huấn bảo: Hồi đầu mới được phân công về phường, anh cũng không khỏi suy nghĩ. Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, được đào tạo chuyên môn cơ bản, anh ấp ủ khi ra trường sẽ được lăn lộn thực tế ở những địa bàn trọng điểm. Thế nên khi về phường, sự so sánh không phải là không có.

Nhưng càng gắn bó với công việc ở phường, hằng ngày được tiếp xúc với những người dân nơi đây, anh càng thấy công việc có nhiều thú vị và dần dà đã chiếm được niềm tin yêu của dân và được dân mến trọng. Không phải ai cũng làm được điều đó, và tình cảm có được không chỉ đến trong một chốc, một lát. Anh có được sự tin yêu đó bởi đã lăn lộn hết mình với công việc, coi việc của dân như việc riêng nhà mình, hễ ai cần là anh có mặt.

Hỏi điều gì trong cuộc sống khiến anh hạnh phúc? Anh Huấn chẳng chút đắn đo mà nói rằng: "Mỗi lúc giúp dân được việc gì, dù nhỏ thôi mình cũng thấy thoải mái và hạnh phúc". Anh cũng nói thêm, là người cầm quân, bản thân mình phải gương mẫu, nếu không anh em sẽ không trọng. Tận tình với công việc, hết lòng vì dân, cho nên kết quả nhìn thấy rõ là từ khi anh về phường là 11 năm thì cả 11 năm phường Thị Cầu được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc về phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

Đặc biệt, từ một phường có tình hình ma tuý phức tạp với khoảng 100 con nghiện và những đối tượng có liên quan đến ma tuý, thì nay, tệ nạn ma túy đã giảm đáng kể. Chia tay với chúng tôi anh bảo, cũng có lúc công việc dồn dập khiến tâm lý anh em bị dồn nén, nhưng rồi mọi việc cũng qua nhanh bởi họ biết niềm tin của nhân dân đang đặt hết vào mình. Anh đã động viên anh em, cùng sẻ chia nỗi vất vả của anh em để mọi người yên tâm đi tiếp cuộc hành trình họ đang theo đuổi.

Vẫn biết cuộc sống hiện tại của cá nhân Trung tá Huấn cũng như các cán bộ, chiến sĩ trong phường vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng vượt lên tất cả, các anh đã làm tốt công việc của mình để mang lại sự bình yên cho nhân dân trong khu vực.

Chúng tôi cảm nhận được, phường Thị Cầu có được ngày hôm nay một phần có được người thổi lửa và giữ lửa là Trung tá Nguyễn Thanh Huấn

H.Giang - T.Thủy

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/3 (giờ địa phương) đã bổ sung thêm 12 quốc gia vào danh sách những nước có công dân phải nộp khoản tiền lên tới 15.000 USD (hơn 390 triệu đồng) khi xin thị thực nhập cảnh, đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực siết chặt chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

TAND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định đưa vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp & Môi trường và các đơn vị có liên quan ra xét xử. Theo quyết định trên, phiên tòasẽ diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 10/4 tới.

Tranh chấp bảo hiểm ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, nơi chỉ một bài đăng “bóc phốt” hay một buổi livestream tố cáo cũng đủ biến câu chuyện thành tâm điểm tranh luận của hàng nghìn người. Tuy nhiên, khi những vấn đề pháp lý phức tạp bị đưa ra “tòa án dư luận”, thông tin dễ bị cắt xén, cảm xúc lấn át lý lẽ và đúng - sai khó được phân định rõ ràng.

Thời tiết nắng ráo được dự báo diễn ra từ Bắc và Nam trong ngày hôm nay, Thủ đô Hà Nội nền nhiệt cao nhất khoảng 28 độ, trong khi đó khu vực Nam Bộ có nơi trên 35 độ C, trời nóng bức.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Bệnh viện 30-4 cần có những giải pháp đột phá, hiệu quả để gắn chặt phát triển bệnh viện với phát triển kinh tế y tế; xác định rõ những thế mạnh, lĩnh vực mũi nhọn để phát triển bệnh viện. 

Từ thông tin bạn đọc, PV Báo CAND đã tìm hiểu về những dấu hiệu bất thường đằng sau câu chuyện vợ chồng người nông dân ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đi học massage, xông hơi, xoa bóp rồi bỗng dưng… xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh cho nhiều người.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文