Những chiến sĩ Công an hết mình bảo vệ động vật hoang dã

08:52 03/12/2019
Động vật hoang dã (ĐVHD) quý hiếm đang có nguy cơ ngày một tuyệt chủng tại Việt Nam. Bảo vệ chúng trong môi trường tự nhiên, tránh nạn nuôi nhốt, săn bắt, buôn bán không chỉ thể hiện tình yêu động vật mà còn là trách nhiệm của chúng ta với xã hội, với môi trường sinh thái.

Câu chuyện những chiến sĩ Công an vừa được vinh danh tại lễ trao giải Cống hiến bảo vệ động vật hoang dã 2019 do Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức ngày 2-12 đã ghi nhận những đóng góp của lực lượng thực thi pháp luật trong việc đấu tranh với tội phạm ĐVHD, bảo vệ những loài động vật nằm trong sách đỏ.

Gặp Thiếu tá Lưu Phước Nguyên, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam tại lễ trao giải, chia sẻ với tôi về giải thưởng “Cán bộ thực thi pháp luật xuất sắc”, anh cho biết: Tội phạm ĐVHD ở Quảng Nam tương đối phức tạp, có quy mô lớn, liên tỉnh, chuyên nghiệp.

Lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Với trách nhiệm của mình, dù xác định đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi phải tập trung đầu tư suy nghĩ, nhưng với quyết tâm đến cùng, trong mỗi vụ án, mục tiêu cao nhất của chúng tôi phải bắt được đối tượng cầm đầu, qua đó khởi tố, điều tra, đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật để tạo tính răn đe.

Quảng Nam tiếp giáp với nước bạn Lào, tỉnh Kom Tum, cửa khẩu Đăk Ốc, có quốc lộ 1A là nơi các đối tượng thường vận chuyển ĐVHD đi qua. Năm 2018, qua theo dõi các cơ sở gây nuôi trang trại ĐVHD trên địa bàn, Thiếu tá Lưu Phước Nguyên phát hiện hồ trang trại của bà Phạm Thị Thuận (huyện Thăng Bình) thu mua ĐVHD của người dân các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, biên giới Lào, sau đó móc nối với các trang trại nuôi động vật ở miền Tây, hợp thức hóa giấy vận chuyển thông hành chuyển ra các tỉnh phía Bắc. Sau một thời gian theo dõi, khi có đủ chứng cứ, anh và đồng đội đã ập vào trang trại của bà Thuận, phát hiện tại đây cất giữ 13 cá thể rắn hổ mang chúa, kiểm tra mở rộng phát hiện thêm 290 cá thể rùa, rắn giáo, đều nằm trong danh sách ĐVHD nguy cấp.

Năm 2019, tội phạm ĐVHD tiếp tục có diễn biến phức tạp, qua theo dõi địa bàn biên giới Lào, đường mòn Hồ Chí Minh, Thiếu tá Lưu Phước Nguyên tiếp tục phát hiện đối tượng Chung Nguyệt (SN 1974, trú tại xã Chà Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) trực tiếp mua tê tê và rùa hộp trán vàng miền Trung từ người dân ở huyện Nam Giang và Lào, sau đó bán lại cho đối tượng Đinh Thị Sinh (SN 1978, trú tại thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang) và Hồ Văn Lý (SN 1989, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Nhận thấy hoạt động buôn bán, vận chuyển ĐVHD của các đối tượng liên quan đến nhiều tỉnh, rất tinh vi, xảo quyệt, có tính tổ chức và có sự đối phó với lực lượng chức năng, Thiếu tá Lưu Phước Nguyên đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Theo lời kể của Thiếu tá Lưu Phước Nguyên, suốt hơn một tháng, không kể ngày đêm, anh bám sát địa bàn để theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng trong chuyên án. Có những hôm mưa, gió lạnh, anh phải nằm giữa vùng núi huyện Nam Giang cả ngày và thường xuyên đi xe máy gần 70km đường núi hiểm trở để bám theo các đối tượng.

Nhờ đó, anh đã xác định được Hồ Văn Lý đóng vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây. Lý tập kết tê tê, rùa tại nhà mẹ ruột là bà Lê Thị Quí ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc để vận chuyển đi TP Đà Nẵng và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Anh báo cáo Ban chuyên án, sau đó xây dựng kế hoạch phá án tỉ mỉ.

Trưa 19-10, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Anh cùng đồng đội đột xuất kiểm tra nhà bà Lê Thị Quí, phát hiện bà Quí tàng trữ 5 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa trán vàng miền Trung thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, các trinh sát phát hiện tại nhà ông Chung Nguyệt tàng trữ 1 cá thể tê tê và tại nhà của bà Đinh Thị Sinh nuôi nhốt trái phép 15 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung, 4 cá thể rùa Sa Nhân còn sống và 12 cá thể chồn, 3 cá thể thỏ rừng. 

Cùng nhận giải thưởng “Cán bộ thực thi pháp luật xuất sắc” là Trung tá Nguyễn Minh Tiến, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Kiên Giang.

Khác với Thiếu tá Lưu Phước Nguyên, những vụ án mà Trung tá Nguyễn Tiến Minh tham gia triệt phá phần nhiều lại ở trên biển. Anh là người đã trực tiếp trinh sát, nằm bắt thông tin và phát hiện 2 vụ nuôi nhốt rùa biển trái phép, bắt 4 đối tượng, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng lần đầu tiên đưa hành vi nuôi nhốt rùa biển trái phép ra xét xử trước pháp luật.

Theo chia sẻ của anh, vụ án nuôi nhốt rùa biển xảy ra tại huyện đảo Phú Quốc khá ấn tượng. Khi nhận được nguồn tin lúc đó tại Kiên Giang đang có bão, gió cấp 7, 8 trên biển Đông, nếu không triển khai truy bắt thì vụ án sẽ “chìm xuồng”, tang vật có mất.

Không quản ngại mưa bão, anh và đồng đội đến nơi an toàn, bắt 1 đối tượng có hành vi nuôi nhốt 12 cá thể rùa biển. Tiếp tục mở rộng vụ án, đã bắt được đối tượng đồng phạm. Vụ án đã được điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, mang lại ý nghĩa răn đe, phòng ngừa tội phạm về rùa biển nói riêng và ĐVHD nói chung.

Các tập thể và cá nhân nhận giải thưởng Cống hiến bảo vệ ĐVHD 2019.

Trò chuyện với các anh, ấn tượng của tôi về họ là sự tận tâm và trách nhiệm trong công việc. Được biết, Thiếu tá Lưu Phước Nguyên 4 năm liền (từ 2016-2019) đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; Trung tá Nguyễn Minh Tiến 3 năm liên tiếp (2017-2019) là Chiến sĩ thi đua; năm 2019 anh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 Bằng khen.

Theo bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc ENV, lễ trao giải Cống hiến Bảo ĐVHD nhằm vinh danh những cá nhân, cơ quan thực thi pháp luật có nhiều đóng góp và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác đấu tranh, bảo vệ ĐVHD.  Đây là lần thứ 3 giải thưởng được tổ chức, ENV nhận được gần 40 đề cử từ các cá nhân và tập thể trong cả nước. Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 3 tập thể và 4 cá nhận để trao giải ở 5 hạng mục được lựa. Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh được trao giải thưởng “Cơ quan thực thi pháp luật xuất sắc”.

Trần Hằng

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文