Những chiến sĩ quả cảm trong trận chiến 60 giờ với giặc lửa

08:34 19/04/2020
Vụ hỏa hoạn tại một kho chứa hàng thuộc KCN Phú Mỹ I, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa qua đã làm trên 30 cán bộ, chiến sĩ bị thương tích trong quá trình chữa cháy. Sau tất cả, những gì còn đọng lại là sự dũng cảm, lòng quyết tâm của những người lính cứu hỏa.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm của các chiến sỹ,  ngày 11/4 vừa qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen ngợi...

Vào khoảng 6h ngày 9/4 vừa qua, kho chứa hàng của Công ty Cổ phần Thành Chí tại KCN Phú Mỹ I bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã điều động 5 xe cùng nhiều cán bộ chiến sỹ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đóng tại thị xã Phú Mỹ đến hiện trường. Sau 5 phút, lực lượng và phương tiện đã có mặt và tổ chức chữa cháy.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ liên tục đào bới, xịt nước ở kho hạt điều tránh bùng cháy trở lại. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, lúc này ngọn lửa đã bao trùm gần hết kho hàng số 5, rộng gần 1ha, chứa hơn 14 ngàn tấn hạt điều thô, một phần mái lợp bằng tôn đã bị sập.

Nhận thấy vụ cháy diễn biến phức tạp, Phòng PCCC&CNCH đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện của các đội nghiệp vụ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, đồng thời huy động lực lượng gồm hơn 300 người thuộc công an, quân sự địa phương và lực lượng cùng phương tiện chữa cháy của các doanh nghiệp trên địa bàn đến hỗ trợ.

Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo các lực lượng sử dụng chiến thuật khống chế chống cháy lan để bảo vệ các kho hàng xung quanh. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã cơ bản khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, do kho hàng có diện tích rất rộng, những cơn gió thổi mạnh làm cho lửa bốc cháy ngùn ngụt, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Thượng tá Bùi Văn Toản, Phó trưởng phòng PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, người trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại đây, do hạt điều trong kho hàng được đóng trong các bao tải, xếp chồng lên nhau cao khoảng 5 mét nên không thể phun nước trực tiếp vào dập tắt ngọn lửa. Xử lý tình huống này, Cảnh sát phòng cháy phun nước làm mát để mở một đường cho xe cuốc vào cào số hàng đang cháy, cùng lúc này các chiến sĩ phun nước để dập lửa.

Một tình huống bất ngờ xảy ra, do kho hàng này được xây dựng bằng khu thép và lợp tôn, khi gặp nguồn nhiệt lớn, các vật liệu cháy nên đổ sụp xuống đè lên kho hạt điều, phun nước thì vướng tôn không đến được đám lửa. Lúc này việc đào bới của xe cuốc gặp khó khăn, mà hạt điều có tinh dầu nên càng bốc lửa cháy lớn, nguồn nhiệt liên tục tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, chiến sỹ cũng như những người tham gia chữa cháy.

Đã có lúc đám cháy tưởng như được dập tắt, chỉ còn khói bốc lên, song chỉ một cơn gió mạnh thổi vào, ngọn lửa lại bùng lên dữ dội, sáng rực cả góc trời. “Mặc dù vậy, bằng tinh thần chiến đấu kiên cường, không sờn lòng, sau hơn 60 giờ liên tục chiến đấu, đến 19 giờ ngày 11/4, lực lượng chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa”, Thượng tá Bùi Văn Toản cho biết.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tích cực chữa cháy tại kho chứa hạt điều.

Đang được điều trị vết thương tại Bệnh xá Công an tỉnh cùng với nhiều đồng đội, Thượng sĩ Đặng Văn Thanh, cán bộ chữa cháy khu vực 2, thành phố Vũng Tàu thuộc Phòng PCCC&CNCH Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết cơ thể anh hiện vẫn chưa hết đau rát, bởi có quá nhiều vết bỏng trên người. Là người trực tiếp cầm lăng chữa cháy, trước tình huống khẩn cấp, anh cùng đồng đội đã không quản ngại nguy hiểm, tiến sâu hơn vào hiện trường để khống chế đám cháy.

“Khi nhận lệnh và đến hiện trường, anh em trong đội đã nhanh chóng thực hiện phương án chữa cháy tốt nhất, nhưng có gió lớn nên đám cháy quá nhanh. Biết là nguy hiểm, nhưng nếu không liều mình xông vào dập lửa thì nguy cơ cháy sẽ lan sang các kho hàng xung quanh…”, Thượng sĩ Đặng Văn Thanh nói. Do mải mê chiến đấu với giặc lửa, Thanh đã bị thương. Khi được xe cứu thương đưa đi cấp cứu, tay chân của anh đã bị bỏng nặng, nhiều phần da bị hoại tử, bong tróc.

Với quyết tâm “cứu những cái còn trong cái mất”, những người lính cứu hỏa đã cố gắng hết sức để bảo vệ được phần nào tải sản còn lại của doanh nghiệp, người dân. Trong vụ hỏa hoạn nói trên, ngoài việc phải đề phòng những ngọn lửa hung bạo, cùng nhiệt lượng của nó, thì lượng dầu tiết ra từ hạt điều khi cháy cũng hết sức nguy hại, một khi ngấm vào người, mặc dù đã có quần áo bảo hộ, vẫn sẽ gây ra những vết bỏng sâu cho cơ thể.

Bác sỹ Nguyễn Viết Nam, Bệnh xá trưởng Công an tỉnh - người trực tiếp điều trị cho các cán bộ, chiến sỹ bị thương khi cứu vụ cháy trên cho biết dầu điều chảy ra khi gặp nhiệt độ cao, tiếp xúc với bề mặt da sau khoảng 6 đến 8 giờ đã gây ra tình trạng bỏng nguội, làm hủy hoại biểu mô, hoại tử bề mặt da. Ở đây đa phần là các chiến sỹ bị bỏng từ 8 đến 10%, có trường hợp bỏng đến 12%”.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng phòng PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đây là tình huống đầu tiên và sẽ là bài học kinh nghiệm không chỉ riêng lực lượng PCCC của tỉnh mà của lực lượng PCCC toàn quốc. Bởi trước đó, chưa từng có bất kì tài liệu về PCCC nào đề cập đến tác hại của dầu điều trong khi chữa cháy. Do đó, bài học kinh nghiệm này cần phải được chia sẻ để góp phần bảo vệ sức khỏe lực lượng PCCC khi gặp phải tình huống tương tự.

Hình ảnh những người lính chữa cháy Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiên cường chiến đấu suốt 3 ngày 2 đêm với giặc lửa đã được đồng chí, đồng đội và nhân dân chia sẻ rộng rãi với những tình cảm xót xa và cảm phục. Ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm của các anh, ngày 11-4, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gửi thư khen ngợi đến lực lượng PCCC Công an 3 tỉnh, trong đó có Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Cục PCCC&CNCH - Bộ Công an, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi, động viên CBCS không may bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

“Đã có trên 30 cán bộ, chiến sĩ bị thương tích. Theo ước tính, tổng thiệt hại tài sản mà vụ cháy gây ra lên đến hàng trăm tỉ đồng. Thế nhưng, vượt lên trên sự hung tàn của cơn bão lửa, chúng ta lại nhìn thấy rõ hơn một ngọn lửa rực rỡ khác – ngọn lửa của lòng dũng cảm, sự hi sinh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi nói.

Lưu Trung – N.Cảnh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文