Hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII:

Nữ Cảnh sát Thủ đô tiêu biểu kể chuyện đánh án ma túy

07:55 29/11/2016
Thiếu tá Trần Thị Thu Hằng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội nhiều năm liền là Chiến sỹ thi đua cơ sở. Không chỉ là gương mặt phụ nữ Công an tiêu biểu trong chiến đấu, "ngăn chặn cái chết trắng" với những chuyến đi công tác dài ngày, đối mặt với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nguy hiểm, chị còn tham gia vào Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an quận, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội Phụ nữ Công an quận.

Trải lòng về cuộc sống đời thường của mình, Thiếu tá Trần Thị Thu Hằng cho biết, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố và anh trai đều là cán bộ trong lực lượng CAND nên dù tuổi thơ có những ngày bố vắng nhà vì công việc, chứng kiến những hy sinh thầm lặng của người chiến sỹ Công an nhưng điều đó dường như càng thôi thúc mơ ước của Hằng lớn lên sẽ trở thành một người chiến sỹ CAND. 

Thấm thoát đã trôi qua với 16 năm thâm niên công tác, trong đó có 5 năm rèn luyện, theo học tại Khoa Điều tra tội phạm của Học viện Cảnh sát nhân dân và 11 năm công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã rèn luyện cho chị Hằng "bản lĩnh thép" khi xử lý công việc chống tội phạm ma túy. 

Chị tâm sự, ngoài cấp trên, đồng đội quan tâm, tạo điều kiện thì chồng chị là quân nhân công tác trong lực lượng Quân đội cùng gia đình 2 bên nội ngoại, các con đã luôn quan tâm, ủng hộ, động viên để chị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Trần Thị Thu Hằng.

Thiếu tá Trần Thị Thu Hằng bộc bạch: Với Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì không có sự ưu tiên cho phái nữ. Ai cũng nghĩ phụ nữ thường “chân yếu tay mềm” nhưng với niềm đam mê trong công việc, chị đã không ít lần tham gia phá án, cùng đồng đội điều tra, phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm, tụ điểm về mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy…Chị Hằng không quản ngại khó khăn gian khổ, luôn cùng các đồng chí đồng đội tham gia truy bắt đến cùng các đối tượng phạm tội về ma túy. 

Một kỷ niệm không quên trong quá trình đánh án của chị và đồng đội chính là điều tra, khám phá từ vụ 5 bánh heroin vô chủ ở bến xe Mỹ Đình năm 2014. Với quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng, chị đã cùng các đồng chí trong đơn vị truy tìm từng manh mối nhỏ nhất, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin, thậm chí đối mặt với hiểm nguy để  xác định ra đối tượng Giàng A Đua chính là chủ nhân đã bỏ lại 5 bánh heroin tại bến xe Mỹ Đình. 

Từ năm 2005 đến nay, chị đã cùng đồng đội điều tra khám phá thành công nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm, có đối tượng luôn mang trên mình vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng vây bắt.

Luôn gương mẫu đi đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cán bộ chỉ huy đơn vị nhưng chị cũng không quên hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ, một người mẹ trong gia đình. Ngoài ra, chị còn thu xếp thời gian, công việc để tham gia các phong trào của Hội Phụ nữ Công an quận và các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội Phụ nữ Công an quận.

Thiếu tá Trần Thị Thu Hằng đã cùng các hội viên phụ nữ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tham gia ủng hộ cuộc vận động “Vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ “Ngư dân bám biển”, ủng hộ xây dựng “mái ấm tình thương” tại phường Tây Mỗ, trao quà tặng cho trẻ em vượt khó học giỏi… với số tiền trị giá 24 triệu đồng.

Trong 4 năm liền, Thiếu tá Trần Thị Thu Hằng đã đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; được trao tặng Huân chương Chiến công hạng 3 của Chủ tịch nước; được Bộ Công an tặng Bằng khen. Là 1 trong 20 gương mặt phụ nữ Công an tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2016 và là gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2016...

Thiếu tá Trần Thị Thu Hằng.
Hiếu Quỳnh

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文