Phối hợp đảm bảo bình yên biên giới

09:38 16/11/2016
Thời gian qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra kiểm soát và thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân về kiến thức pháp luật, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, hỗ trợ bà con đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình của Công an huyện Tây Giang và lực lượng Biên phòng đóng chân trên địa bàn, trong đó có Đồn Biên phòng A Nông, mà tình hình an ninh chính trị, TTATXH khu vực biên giới luôn được giữ vững…

Huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, có 8/10 xã có địa giới hành chính tiếp giáp với tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào; do đó, việc đảm bảo an ninh biên giới, TTATXH ở những khu vực này luôn được Công an huyện và các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn chú trọng. Riêng Đồn Biên phòng A Nông tại xã A Nông, có nhiệm vụ quản lý 4 xã vùng biên, gồm: A Nông, A Tiêng, Lăng và Bhalêê, với 99% dân số là đồng bào Cơ Tu sinh sống. Đường biên giới giáp tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào do Đồn quản lý dài 19,5km với 9 cột mốc. Đại úy Nguyễn Xuân Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Nông, cho biết, Đồn thường xuyên kiểm tra cột mốc biên giới.

“Ngày nắng thì việc kiểm tra mốc tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, vào những ngày mưa, việc kiểm tra cột mốc gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, trời mưa đường trơn trượt rất khó đi. Có chuyến anh em phải ở lại dài ngày trên rừng…”, Đại úy Thành chia sẻ.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đồn Biên phòng A Nông còn tổ chức nhiều hoạt động hướng dẫn người dân phương thức canh tác lúa nước thay cho canh tác kiểu lúa rẫy truyền thống để nâng cao sản lượng; phối hợp Công an huyện Tây Giang hướng dẫn người dân về phát triển các loại cây trồng vật nuôi phù hợp với địa bàn từng xã; thực hiện công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Theo Đại úy Thành, hằng năm, Công an huyện Tây Giang đều phối hợp với Đồn Biên phòng A Nông tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 2 đơn vị thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi già làng, trưởng bản, người có uy tín.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tây Giang và Đồn Biên phòng A Nông trực tiếp xuống các thôn, bản để gặp gỡ, trao đổi với người dân về công tác đảm bảo ANTT.

Ngoài ra, thời gian qua, Công an huyện Tây Giang, Công an các xã cũng đã phối hợp tốt với Đồn Biên phòng A Nông vận động thu hồi được hàng chục khẩu súng tự chế, nòng súng các loại; Đồn còn cử hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng với lực lượng Công an, Quân sự huyện, xã giúp địa phương đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thành công các ngày lễ lớn; Công an 4 xã trong địa bàn quản lý cũng thường xuyên phối hợp với cán bộ biên phòng A Nông tổ chức tuần tra cột mốc. Nhờ đó mà an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tây Giang luôn được giữ vững, tạo cuộc sống bình yên cho nhân dân...

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Cần, Phó trưởng Công an huyện Tây Giang, đánh giá cao công tác phối hợp của Đồn Biên phòng A Nông với đơn vị những năm qua. Nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an huyện và Đồn Biên phòng A Nông đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, an ninh biên giới trên địa bàn huyện Tây Giang.

Ngọc Thi

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文