Phòng PC17 Công an TP HCM: Rực sáng những chiến công
Trong số đó có hàng chục tên trùm cầm đầu các tổ chức này như Hạnh "cầm", Lệ "mập", Dũng "lừng", Hải "luận", Trần Xuân Hà, Hoàng Trọng Hưng, Trần Huy Công, Trần Xuân Báo, Trương Thị Thu Vân…
Ghi nhận những thành tích trên, tập thể đơn vị PC17 và các cá nhân xuất sắc tiếp tục được tặng thưởng nhiều huân chương chiến công và bằng khen của các cấp.
20 ngày phá án
Chuyên án triệt phá 2 đường dây mua bán heroin từ nước ngoài qua các tỉnh biên giới Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên do Trần Xuân Hà, Hoàng Trọng Hưng cầm đầu là một trong số những trận đánh quyết liệt nhất đã thành công rực rỡ qua việc bắt 33 đối tượng trong đường dây, thu gần 60 bánh heroin, làm rõ quá trình tiêu thụ hơn 1.000 bánh heroin trước đó.
Sau ba tháng kiên trì theo dõi, các mũi trinh sát của PC17 đã hoàn thành công việc lập sơ đồ chi tiết toàn bộ mạng lưới tội phạm theo yêu cầu của Ban chỉ huy đề ra.
Trung tuần tháng 4/2004, Ban chuyên án quyết định phá án toàn diện và bước đột phá đầu tiên nhắm vào Đỗ Anh Sơn một "con cá lớn" từng lọt lưới trước đây và bỏ trốn sang CHLB Đức đến năm 2003 tham gia đường dây mua bán ma tuý của Trần Xuân Hà. Sơn là một tên tội phạm có nhiều mối quan hệ trong giới giang hồ và các mối buôn bán hàng trắng.
Ngày 15/4/2004, Đỗ Anh Sơn bị các trinh sát tóm gọn theo lệnh bắt khẩn cấp. Qua khai thác Sơn khai nhận đã tiêu thụ khoảng 100 bánh heroin do Trần Huy Công cung cấp thông qua sự môi giới của Trần Xuân Báo. Điểm giao dịch nằm trên địa bàn huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Đầu mối tiêu thụ thứ hai sa lưới sau đó 24 giờ là Nguyễn Hoàng Vũ và Nguyễn Văn Hiếu khi chúng đang trên đường giao hàng ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, tang vật thu được trong người Vũ và Hiếu là 2 bánh heroin và 18.000 USD cùng một số giấy tờ liên quan.
Kẻ hùn vốn mua bán với Đỗ Anh Sơn là Nguyễn Văn Nhơn dù đã thận trọng ẩn mình nhưng vẫn không thoát được tầm giám sát của các trinh sát.
Ngày 17/4, vì thiếu hàng cung ứng cho các đại lý, Nhơn buộc phải lộ diện đến gặp Trần Xuân Báo để lấy 1 bánh heroin và đã bị bắt quả tang trên đường về.
Tuy nhiên, con thú dữ đã vùng vẫy quyết liệt, đạp ngã xe làm 2 trinh sát bị thương trước lúc tra tay vào còng.
Liên tục trong 5 ngày sau đó các biện pháp nghiệp vụ được huy động cao độ để tiến tới việc bắt giữ số đối tượng cầm đầu và phá vỡ kho hàng của chúng.
Ngày 21/4, Trần Xuân Báo rời kho từ Bình Dương đi về TP Hồ Chí Minh và bị bắt quả tang trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) với 2 bánh heroin trong người. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Báo là nhà trọ ở xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, các trinh sát thu thêm 8 bánh heroin khác và 4.300 USD.
3 giờ sau đó các trinh sát có nhiệm vụ đeo bám tên cầm đầu đường dây là Trần Huy Công và phát hiện hắn lái xe ôtô Camry rời khỏi nhà một đầu mối tiêu thụ ở quận 1.
Ban chỉ huy chuyên án cho lệnh bắt khẩn cấp và "con cá mập" Trần Huy Công bị tóm gọn ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học (quận 1) với số tiền vừa giao hàng là 13.700 USD.
Công khai nhận đã tổ chức vận chuyển heroin từ biên giới Tây Nguyên và Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh để cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ. Mỗi chuyến hàng của Công từ 15-20 bánh heroin.
Đầu mối nhận hàng lớn nhất từ đường dây Trần Huy Công ở TP Hồ Chí Minh là cặp vợ chồng Trần Văn Hiếu - Trương Thị Thu Vân bị bắt sau đó hai ngày trên đường Hàm Nghi. Vân khai đã mua lại của Trần Huy Công hơn 30 bánh heroin để tiêu thụ.
Sự vắng mặt của nhiều đối tượng trong đường dây của Trần Huy Công đã khiến hai cậu cháu Trần Xuân Hà, Hoàng Trọng Hưng lo lắng bởi trước đây Công thường liên hệ mua bán heroin với Hà.
Hàng trắng trong đường dây Trần Xuân Hà được cung cấp qua biên giới Campuchia khu vực tỉnh Bình Phước hoặc đưa về đến tỉnh Bình Dương, mỗi lần khoảng 20 bánh.
Chúng cất giấu trong các xe tải nhẹ dưới lớp ngụy trang vận chuyển nước uống tinh khiết, heroin được giấu trong can nhựa đựng dầu nhớt, trong thùng mì tôm… và chuyển về kho hàng ở quận Bình Thạnh.
Buổi tối 22/4, Trần Xuân Hà gọi điện cho Hưng ra di chuyển kho hàng lúc này đã gần 0h. Mang theo chiếc vali hàng, hai cậu cháu Hà - Hưng dùng xe gắn máy luồn lách theo những hẻm nhỏ, đường tắt đi từ quận Bình Thạnh hướng về quận 12.
Sau khi cất hàng vào một phòng cho thuê ở phường Hiệp Thành, Hà và Hưng lại đến khách sạn Yến Hải ở quận Gò Vấp thuê phòng nghỉ trọ. Tất cả di biến động của hai cậu cháu nhà trùm này đều không qua tầm giám sát của trinh sát.
Đúng 0h ngày 23/4, các trinh sát ập vào thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hà và Hưng. Chiếc vali đựng 44 bánh heroin cũng được thu giữ ngay sau đó tại phòng cho thuê ở phường Hiệp Thành (quận 12).
Liên tục 20 ngày đêm đấu tranh không ngơi nghỉ, kết thúc chuyên án với thắng lợi phá vỡ hoàn toàn 2 đường dây mua bán heroin, thu 57 bánh và 60 gói, 48.920 USD, kê biên 7 căn nhà phố, 10.000m2 trang trại, 1 ôtô Camry, 27 xe gắn máy, 1 xe tải nhẹ và các trang sức vàng, đá quý trị giá 200.000 USD.
Vì nước quên thân
Với chiến công này ngày 22/5 Nhà nước đã quyết định tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng I cho tập thể đơn vị PC17, 1 Huân chương Chiến công hạng I cho Thượng tá Lê Thanh Liêm, Trưởng phòng PC17, 3 Huân chương hạng II và 2 Huân chương hạng III cho 5 đồng chí khác, 6 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 13 bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.
Trước đó, cũng với tinh thần tấn công quyết liệt, tập thể đơn vị PC17 đã viết những trang vàng cho lực lượng qua chuyên án phá đường dây ma tuý do tên trùm Phạm Văn Hạnh (Hạnh "cầm"), Nguyễn Văn Hải (Hải "luận"), Trần Văn Lệ (Lệ "mập") cầm đầu.
Gần 1 năm đeo bám và liên tục 9 ngày đêm phá án, số đối tượng đầu não trong đường dây tội phạm đặc biệt nguy hiểm này đã bị các trinh sát khống chế bắt giữ cùng số lượng tang vật lớn gồm 38,4 kg heroin, hơn 100 viên ma tuý tổng hợp, 6 khuôn ép heroin, 5 khẩu súng ngắn, 66 viên đạn, 3 nòng giảm thanh, 2 lựu đạn, hơn 138.000 USD các trang sức trị giá khoảng 30.000 USD, kê biên 3 căn nhà phố, hàng trăm ngàn m2 đất nhà vườn, thổ cư…
Tổng cộng số tài sản kê biên giá trị tương đương 30 tỉ đồng. Cùng trong thời điểm này, Phòng PC17 còn triệt phá 17 tổ chức mua bán ma tuý khác, bắt 60 đối tượng, trong đó nổi lên là đường dây đưa ma tuý tổng hợp từ Canada vào Việt Nam để tiêu thụ ở các quán bar, vũ trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh do tên Sheena Hải và Randy Sachs James (quốc tịch Canada) tổ chức thu 1.000 viên ma tuý.
Khám phá đường dây vận chuyển heroin bằng đường biển đưa sang
Qua chuyên án này, năm 2005 Nhà nước đã quyết định tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng I cho tập thể đơn vị PC17, 3 Huân chương hạng II cho các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TP, Đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc CATP, Thượng tá Lê Thanh Liêm, Trưởng phòng PC17, 2 Huân chương hạng III cho các đồng chí Lý Đại Bàng, Phó Trưởng phòng PC17, đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Đội trưởng Đội 3 PC17 và nhiều bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân xuất sắc trong chuyên án nói trên.
Liên tiếp trong nhiều năm qua Phòng PC17 luôn là đơn vị đi đầu trên mặt trận tấn công tội phạm và là điểm sáng trong cuộc chiến chống tội phạm ma tuý. Để đạt được điều đó, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn trau dồi tư cách của người CSND theo lời Bác dạy và thực hiện đúng với tinh thần Vì nước quên thân, vì dân phục vụ...
Chiến công nối tiếp chiến công, những chiến sỹ trên mặt trận chống tội phạm ma tuý Công an TP Hồ Chí Minh đã tỏ ra xứng đáng với lòng tin của Đảng và nhân dân trong cuộc chiến gian khó giữ gìn ANTT và cuộc sống bình yên của người dân