Rộng vòng nhân ái nâng bước em đến trường

09:41 29/10/2017
Phong trào nhận “đỡ đầu” học sinh nghèo vượt khó đã được Đoàn thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Phúc tích cực hưởng ứng, có sức lan tỏa. Nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp bước tới trường, vươn lên học tập tốt.

Những năm qua, việc hưởng ứng phong trào tình nguyện ngày càng trở nên lớn mạnh và phát triển sâu rộng trong đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Đặc biệt, phong trào nhận “đỡ đầu” học sinh nghèo vượt khó đã được Đoàn thanh niên Công an tỉnh tích cực hưởng ứng, có sức lan tỏa. Nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp bước tới trường, vươn lên học tập tốt.

Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tặng quà, nhận đỡ đầu hai anh em Hào và Đức.

Ngôi nhà lợp mái proximăng, những lớp gạch tường chưa kịp trát, phía trong nhà gia tài không có gì đáng giá, nằm chênh vênh trong con ngõ ở thôn Bình Sơn, xã Như Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Thấy các đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm, ông bà nội của hai cháu Dương Văn Hào (6 tuổi) và Dương Văn Đức (4 tuổi) đã hơn 70 tuổi lật đật tìm chén nước mời khách.

Nói về hoàn cảnh gia đình, bà Hà Thị Miễn (72 tuổi), đưa bàn tay chai sạn, gân guốc quệt nước mắt tâm sự:  “Gia đình tôi nghèo quá, không lo được gì cho các con và cháu. Sau khi sinh cháu Đức được 2 tuổi, mẹ cháu bị đuối nước không giữ được tính mạng. Từ lúc đấy đến nay, con trai tôi nuôi dạy các cháu nhưng cuối tháng 6 vừa rồi (2017) do bệnh nặng cũng qua đời”.

Hiện hai cháu Hào và Đức đang được ông bà nội nuôi dưỡng. Tuy nhiên, ông bà nội hai cháu tuổi đã cao, sức khỏe yếu, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Thương cảm trước những mất mát quá lớn mà hai cháu nhỏ phải gánh chịu, để giúp đỡ các cháu được học hành, khôn lớn và trưởng thành, với tinh thần tương thân tương ái, Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà trị giá 5 triệu đồng và nhận đỡ đầu hai cháu (giúp đỡ 1 triệu đồng/tháng).

Sự quan tâm của đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy đối với hai cháu Hào và Đức rất kịp thời, giúp hai cháu và gia đình vơi đi phần nào nỗi đau, khó khăn và mất mát vừa trải qua.

Với trường hợp em Nguyễn Thị Tươi (13 tuổi), trú tại thôn Đồng Tâm, xã Nhân Đạo (Sông Lô), hiện em đang là học sinh lớp 8 trường THCS Nhân Đạo. Gia đình em thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa bàn xã. Bố bị mắc bệnh lao không có khả năng lao động, gia đình chỉ có mẹ là lao động chính trong gia đình.

Ngoài công việc đồng ruộng, chị Lê Thị Bắc (mẹ em Tươi) còn thu mua phế liệu tại địa phương đem bán kiếm thêm tiền thu nhập. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Tươi rất chăm chỉ học. Năm 2017, em đoạt giải ba huyện Sông Lô liên môn: Sử - Địa - Giáo dục công dân. Trước nghị lực vươn lên học tập của em, đoàn viên thanh niên của Chi đoàn Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh đã đóng góp, ủng hộ tặng quà với trị giá 2,5 triệu đồng và nhận đỡ đầu.

Từ tháng 8-2015, Chi đoàn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cũng đã nhận đỡ đầu em Hoàng Thị Tâm (16 tuổi), trú tại xã Đồng Định, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch. Em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thái Hòa khi bố bị chất độc da cam không có khả năng lao động, mẹ sức khỏe yếu, gia đình không có thu nhập.

Ngoài ra, Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế cũng đã nhận đỡ đầu em Trần Mỹ Hảo, học sinh lớp 7, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương. Hoàn cảnh gia đình khó khăn của Trần Mỹ Hảo vô cùng khó khăn, bố mất do tai nạn giao thông, mẹ làm ruộng, nuôi 4 em nhỏ.

Đại úy Đỗ Văn Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Phúc có 26 Chi, Liên chi đoàn trực thuộc và 9 Đoàn Thanh niên Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Ban Chấp hành Đoàn Công an tỉnh Vĩnh Phúc còn tổ chức thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện như: Phối hợp Đoàn Thanh niên Sở Y tế tỉnh và Bệnh xá Công an tỉnh tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 200 đối tượng là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tặng 250 phần quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó và đối tượng chính sách địa bàn xã Lãng Công (Sông Lô) với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ hơn 35 triệu đồng; ủng hộ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho đồng bào tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang với hơn 3000 bộ quần áo người lớn, trẻ em; 80 chăn ấm, 700 cuốn vở học sinh, 200 sách cũ, 20 hộp bút viết, 3 máy lọc nước, 10 bộ bàn, ghế ăn học sinh và tiền mặt với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Phối hợp Huyện đoàn Sông Lô, cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện tổ chức vận động và quyên góp ủng hộ 35 triệu đồng cho một trường tiểu học địa bàn tỉnh Lào Cai...

M.Hiền

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文