Công an dầm mưa, bất chấp hiểm nguy cứu nạn ở vùng lũ Nha Trang

21:00 19/11/2018
Sau trận mưa lũ kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử thiên tai ở phố biển Nha Trang, ngày 19-11 tiết trời chuyển nắng, lũ lụt đã rút xuống, nhưng nỗi đau tang tóc vẫn hiện rõ tại hiện trường vùng lũ cuốn, sạt lở đất đá. Cùng với Quân đội, Biên phòng, lực lượng Công an cùng người dân đào bới, thu dọn đất đá và tìm kiếm người mất tích.

Đứng trước hiện trường vụ sạt lở núi ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng mọi người đều chạnh lòng đau xót khi nhìn thấy thảm cảnh tan hoang đổ nát, đất đá chồng chất ngổn ngang vùi lấp hàng chục căn nhà bên chân núi chỉ còn lấp ló những mảnh vụn vỡ, móp méo, xô lệch. 

Xót xa hơn là những gương mặt khắc khổ, đau đáu nỗi buồn và đôi mắt ngấn lệ bởi người thân của họ thương vong. 

Dưới nắng nóng bất chợt sau mưa lũ, những người lính ở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ ( CS PCCC), Phòng Cảnh sát cơ động (PK20) Công an Khánh Hòa cùng với bộ đội Biên phòng, Hải quân vẫn đang hì hục đào bởi, tìm kiếm ông La Hăng (70 tuổi) trú ở thôn Phước Thành, xã Phước Đồng - nạn nhân xác định mất tích rạng sáng 18-11. 

Bên những khối đất đá sạt lở, Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh – Trưởng Phòng CS PCCC Công an Khánh Hòa cho biết : “Từ sáng sớm ngày 18-11, gần 20 CBCS khẩn trương đến thôn Thành Phát, xã Phước Đồng ngay sau khi nhận được hung tin. Địa hình có độ dốc cao, xe cơ giới không thể tiếp cận, trong khi mưa dầm dề, nước lũ từ sườn núi đổ xuống ầm ào tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, nhưng mệnh lệnh trái tim vẫn thôi thúc anh em lao vào cứu nạn xuyên suốt đến 19h đêm và đã sơ tán gần 300 người dân ra khỏi tầm nguy hiểm, tìm thấy 3 thi thể Lê Kim Lương, Trần Kim Tuyền, Trần Thị Ngàn và “giải cứu” 20 người ra khỏi đống đổ nát, trong đó có một số nạn nhân phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu”. 

Thượng sĩ Nguyễn Tiến Hùng - một trong những CBCS thực thi nhiệm vụ cứu nạn bày tỏ : “Trước thảm cảnh thiên tai gây ra, tôi cùng nhiều đồng đội bất chấp hiểm nguy, “chạy đua” với thời gian để cứu sinh con người lâm nạn trong từng giây phút”. 

Thiếu tá Trần Văn Chiến cho biết : “Ngoài những thao tác nối dây thừng để kéo vật liệu từ căn nhà sập đổ; sử dụng xà beng và sức người bẩy đá, chúng tôi đào bới đất bằng tay để tìm kiếm người mất tích mà không sử dụng cuốc, xẻng để tránh tác động thân thể nạn nhân”.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC, Cánh sát cơ động Công an Khánh Hòa cứu nạn, tìm kiếm thi thể người mất tích bên chân núi ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang

Giữa buổi sáng 18-11, Thượng tá, Phó trưởng phòng Trần Quốc Đa cùng 8 CBCS đến hiện trường sạt lở triền núi phía Nam đồi La San phối hợp dân quân, công an địa phương “giải cứu” 5 người bị thương ra khỏi đống đổ nát sau vụ sập đổ quán ăn Tiến Huyền ở 14 Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Thọ và đào bới, tìm kiếm 2 thi thể tử nạn. 

Sự cố xảy ra khi một nhóm giáo viên Trường mẫu giáo Tuổi Ngọc ở Đắk Lắk đang ăn sáng sau chuyến du lịch Nha Trang nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Nước lũ từ sườn đồi La San xô sập vách quán ăn, đất đá đổ ập xuống khiến chủ quán Nguyễn Thị Thanh Huyền (44 tuổi) trú ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) và bé trai Lâm Đàm Hứa Huy (7 tuổi) trú ở xã Cư Amung, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) tử nạn, 5 thực khách máy mắn thoát chết sau cuộc cứu nạn khẩn trương. 

Cùng thời điểm này ở phía Nam TP Nha Trang, một mảng núi Chụt sạt lở, xô sập 4 căn nhà, Trung tá, Phó trưởng phòng Nguyễn Quang Đang chỉ huy 30 CBCS dầm mưa, phối hợp công an và dân quân địa phương sơ tán khẩn cấp gần 100 người dân, cứu nạn 15 người mắc kẹt dưới đất đá, vật liệu nhà ở bị sập đổ đồng thời nỗ lực đào bới, tìm kiếm 3 thi thể.

Trong khi đó, Trung tá, Phó trưởng phòng Hồ Chí Thanh chỉ đạo 18 CBCS phối hợp gần 100 CBCS Trường sĩ quan thông tin, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ thuộc Bộ tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an khẩn trương tiếp cận hiện trường sạt lở chân núi Hòn Xện ở phường Vĩnh Hòa “giải cứu” 5 người bị đất đá vùi lấp và đào bới, tìm kiếm 3 thi thể nạn nhân trong một gia đình là Trần Hoàng Phong (33 tuổi) – giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm mẫu giáo Trung ương 2 cùng hai người con nhỏ là Trần Nguyễn Hoàng Quân, Trần Thị Nhã Đan. 

Xót xa hơn nữa là sau nhiều giờ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, người vợ của anh Phong và là mẹ của hai đứa trẻ là chị Nguyễn Thị Thủy đã qua đời. Tai họa ập đến gia đình họ vào tầm rạng sáng ngày 18-11, khi nước lũ từ trên núi Hòn Xện trút xuống gây vỡ hồ chứa nước Khu đô thị Hoàng Phú bên núi Cô Tiên.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC Công an Khánh Hòa cùng Công an, dân quân phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang tìm kiếm người bị nạn do sạt lở núi ở đồi La San

Tiếp chuyện PV Báo CAND chiều ngày 19-11 tại hiện trường vụ sạt lở núi ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, không riêng bà Nguyễn Thị Đễ, mà nhiều người dân ở đó đều bày tỏ sự cảm phục tinh thần dũng cảm cứu nạn của công an, bộ đội. Chủ tịch UBND xã Phước Đồng – ông Đặng Lợi chia sẻ : “Người dân ở đây thật sự xúc động khi chứng kiến hình ảnh công an, bộ đội dầm mình trong mưa khi nước từ sườn núi vẫn trút xuống để sơ tán người dân, cứu nạn và tìm kiếm thi thể người chết. Không ít người lo ngại hiểm họa có thể tái diễn nên lên tiếng can ngăn, nhưng bằng những trải nghiệm trong cứu nạn – cứu hộ và tinh thần trách nhiệm của người lính, công an và bộ đội đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân giữa thiên tai, hoạn nạn”. 

Bà Trần Thị Dung tâm sự : “Nhìn những CBCS Công an cầm bánh mì, bưng tô mì tôm dưới tấm bạt che mưa tạm thời để lót dạ bữa trưa trong vài phút rồi lao ra hiện trường để đào bới, tìm kiếm người mất tích, bà con ở đây ai cũng xúc động và cảm phục tinh thần vì nhân dân phục vụ”.

Thiên tai đi qua, nỗi đau còn đó, nhưng hình ảnh những CBCS Công an, bộ đội bất chấp hiểm nguy, nỗ lực cứu nạn – cứu hộ tại hiện trường vùng lũ lụt, sạt lở triền núi đã góp thêm chút lửa sưởi ấm tình người đậm chất nhân văn sâu sắc.

Đến chiều 19-11, thông tin từ UBND TP Nha Trang cho biết, chưa có con số thống kê về thiệt hại tài sản nhưng trận mưa lũ trong đêm 17 và ngày 18-11 đã khiến cho 15 người chết, 24 người bị thương và 4 người mất tích. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – ông Lê Đức Vinh đã đến vùng sạt lở do thiên tai và bệnh viện để chia sẻ, động viên thân nhân có người bị thương vong, UBND TP Nha Trang đã hỗ trợ mỗi trường hợp người chết 6 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

                                                    


Hữu Toàn

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文