Sôi nổi Ngày hội hiến máu “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”

23:57 30/01/2015
Ngày 30/1, Ngày hội hiến máu “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” do Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tổng cục Chính trị CAND tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại trụ sở Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên thanh niên Công an trong Ngày hội hiến máu tình nguyện, đồng thời kêu gọi toàn bộ cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên Tổng cục Chính trị CAND hăng hái tham gia hiến máu, góp phần đáp ứng nhu cầu máu đặc biệt khan hiếm phục vụ cấp cứu, điều trị cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2015. 

Đông đảo đoàn viên thanh niên Tổng cục Chính trị CAND tham gia ngày hội hiến máu. Ảnh: Xuân Trường.

Vừa tham gia hiến tặng 250ml máu, em Phạm Thục Anh, sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng ANND I (Sóc Sơn, Hà Nội) vui vẻ cho biết: “Đây là lần đầu tiên em đi hiến máu. Dù đi quãng đường xa đến đây cũng hơi mệt nhưng bản thân em và bạn bè đều rất hào hứng trước ngày hội sôi động này. Em sẵn sàng tiếp tục tham gia nhiều lần nếu được Tổng cục Chính trị CAND, nhà trường cũng như Đoàn thanh niên phát động”.

Thiếu uý Phạm Văn Chung, cán bộ Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị CAND, người từng tham gia hiến máu 18 lần tâm sự: “Mỗi năm mình tham gia hiến máu từ 3-4 lần, và mỗi lần đều thấy háo hức. Mình quan niệm hiến máu trước hết là để cứu mình sau là để cứu người, cứu chính đồng đội của mình, nhất là những cán bộ, chiến sỹ hằng ngày đang sống và chiến đấu nơi biên cương, hải đảo xa xôi của Tổ quốc…”.

Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND Trần Bá Thiều cùng các đại biểu thăm hỏi đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu.

Vì lý do công tác không thể dự lễ khai mạc, nhưng trong thời gian diễn ra chương trình, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã trực tiếp đến tận từng khu vực hiến máu để thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên Tổng cục đang tham gia hiến máu. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, Trung tướng Trần Bá Thiều hoan nghênh, đánh giá cao sáng kiến và trách nhiệm chính trị của Đoàn thanh niên Tổng cục, cũng như cá nhân mỗi đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia. “Đây là một hoạt động có ý nghĩa cao cả, tiếp nối truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của đoàn viên thanh niên CAND, đồng thời thể hiện phẩm chất cao quý của người chiến sỹ CAND là nhân hậu, sẵn sàng làm tất cả những việc tốt đẹp nhất để phục vụ mọi người…” – Trung tướng Trần Bá Thiều nhấn mạnh. Đồng chí Tổng cục trưởng cũng yêu cầu đoàn viên thanh niên Tổng cục thường xuyên học tập, lao động, rèn luyện, giữ gìn sức khỏe để có thể tiếp tục hiến máu nhiều hơn nữa, chung tay vì sức khoẻ cộng đồng, đóng góp cho lực lượng, cho nhân dân…

Ngoài các hoạt động vận động hiến máu và hiến máu, trong khuôn khổ chương trình còn có triển lãm, thi chụp hình, vẽ tranh và các hoạt động tuyên truyền về phong trào hiến máu tình nguyện và ngày hội hiến máu. Đại úy Phạm Văn Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng cục Chính trị CAND khẳng định, thành công của chương trình là đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, ý nghĩa nhân văn cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện; vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng, tham gia hiến máu và trở thành tình nguyện viên tuyên truyền, vận động hiến máu… Kết thúc Ngày hội hiến máu “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”, với 3.200 đoàn viên thanh niên tham gia, Ban tổ chức đã thu về hơn 2.300 đơn vị máu.

Quỳnh Vinh – Vũ Linh

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文