Thắp sáng ước mơ cho người lầm lỗi

09:14 20/11/2016
“Ước mơ ngày trở về” là sự kiện do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an tổ chức vào ngày 19-11 tại Trại giam Hoàng Tiến. Sự kiện nhằm tạo cơ hội cho những người phụ nữ lầm lỡ được chia sẻ tâm tư, xúc cảm và nói lên tiếng lòng mình.

Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam; Trung tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII.

Bà Hoàng Thị Ái Liên phát biểu: “Với mỗi người Việt Nam, gia đình không chỉ là tổ ấm yêu thương, còn là nền tảng văn hoá, trường học đầu đời. Trong gia đình, người phụ nữ có sứ mệnh thiêng liêng và quan trọng trong giáo dục lối sống tốt đẹp. Khi người phụ nữ lầm đường lạc lối, phải đứng trong cánh cửa trại giam thì gia đình, xã hội phải gánh chịu biết bao thiệt thòi, hệ luỵ. Chính vì vậy, chương trình nhằm tạo cơ hội cho những người phụ nữ lầm lỗi nói lên tiếng nói, tâm tư của mình với những thành viên trong gia đình, tri ân những người đã bỏ qua định kiến, kỳ thị, sẵn sàng dang tay giúp đỡ, nâng bước họ hoàn lương...

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01 giữa Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam và Tổng cục VIII đã ký kế hoạch về phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh nữ, giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng. Qua đó, đã bước đầu góp phần đẩy lùi sự mặc cảm, tự ti của nữ phạm nhân, đấu tranh giảm kỳ thị của cộng đồng đối với người lầm lỡ”.

Tại sự kiện, những người đã tiếp sức cho người lầm lỡ hoàn lương; những người đã tái hoà nhập cộng đồng thành công và chính những phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Hoàng Tiến đã chia sẻ kinh nghiệm, nói lên những tiếng nói, sự quyết tâm phấn đấu của mình. Như trường hợp phạm nhân Nguyễn Thị Liên, phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý, bị Công an TP Móng Cái bắt năm 2012.

Chị Liên có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ chồng li hôn, 3 đứa con nhỏ, làm nghề bán hàng nước ở gần cầu Ka Long. Do không có điều kiện nên các con không được đi học. Khi chị Liên phải đi thi hành án, Công an TP Móng Cái phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm thủ tục đưa cả 3 cháu (đứa lớn nhất mới gần 14 tuổi, bé nhất 8 tuổi) vào Trung tâm bảo trợ xã hội nhưng các cháu không muốn đi mà muốn ở nhà bán hàng nước đợi mẹ về.

Chính vì vậy, bà Đặng Thị Thanh Bình, cán bộ Phòng Lao động, Thương binh  và Xã hội TP Móng Cái đã tự nguyện đứng ra đỡ đầu, chăm sóc, giáo dục các cháu. Đến nay, đã hơn 4 năm, bà Bình đã về hưu nhưng vẫn thường xuyên qua lại, giúp đỡ 3 con của chị Liên cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhờ đó, các cháu đều ngoan ngoãn, biết tự lo liệu cuộc sống, bảo ban nhau.

Bà Bình cho biết, mình làm được điều đó bởi luôn coi các con của chị Liên như con đẻ của mình, mong các cháu có tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Trên sân khấu, khi gặp được ân nhân của mình, chị Liên xúc động nghẹn ngào khiến cả khán phòng xúc động.

Các phạm nhân, người nhà và người giúp đỡ họ giao lưu tại sự kiện.

Trung tướng Trần Anh Dũng cho biết, ông rất xúc động với những chia sẻ của các phạm nhân; tin tưởng khi họ đã nhận thức rõ lỗi lầm, tích cực cải tạo thì xã hội sẽ sẵn sàng đón nhận, giúp đỡ; khẳng định sự phối hợp giữa cơ quan thi hành án hình sự và Hội LHPN các cấp trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trung tướng Trần Anh Dũng đề nghị Hội LHPN các cấp cần tăng cường phối hợp hơn nữa với cơ quan thi hành án hình sự trong công tác này; yêu cầu tất cả các trại giam có phạm nhân nữ cần chủ động phối hợp với Tỉnh hội phụ nữ tổ chức chương trình “Ước mơ ngày trở về" cho các phạm nhân.

Không thể nói hết những chia sẻ, tâm tư cũng như kinh nghiệm của các phạm nhân đang ngày đêm cải tạo, phấn đấu có tương lai tuơi sáng hơn. Chỉ biết rằng, những giọt nước mắt, những cái bắt tay chặt, những tiếng nức nở dưới khán phòng đã lay động trái tim của những người trong cuộc. Chính họ, những phạm nhân sẽ là người quyết định sự nỗ lực, phấn đấu cũng như trưởng thành của bản thân mình...

Phương Thuỷ

Hàng năm, cứ vào mùa gặt, một số người dân lại đem thóc ra đường phơi. Và việc phơi thóc trên đường đã khiến không ít vụ tai nạn xảy ra. Việc phơi thóc ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Ngày 15/5, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5/2026.

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Ngày 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị các mức án cho những bị cáo liên quan đến vụ án.

Dù mới chỉ dừng ở mức chủ trương đề xuất mở tuyến đường kết nối ra hướng cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương nhưng khu rừng thông tại thôn 5, xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đối tượng. Hàng loạt cây thông bị khoan gốc, đầu độc nhằm hủy hoại rừng, tạo hiện trạng để từng bước lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang thụ lý vụ án “Giết người” xảy ra ngày 11/5 tại ấp Qui Lân 2, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ. Nạn nhân là ông Trần Minh Tùng, còn gọi là Tùng “đại gia” bị đâm trọng thương, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau nhiều lần gõ cửa nhưng không thấy người lưu trú trả lời, nên chủ nhà nghỉ sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa mới phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường. Hành tung người đàn ông đã đến nhà nghỉ cùng nạn nhân trước đó, đang được cơ quan chức năng truy tìm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文