Thắp sáng ước mơ trẻ em vùng Đông Bắc

06:57 24/07/2021
Với mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, mô hình "Cảnh sát môi trường - Chung một tấm lòng - Vì tương lai tươi sáng" của Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh) tuy mới hoạt động được thời gian ngắn nhưng đã kịp mang tới niềm vui cho hàng trăm trẻ em nghèo được khám, mổ mắt miễn phí và đồng hành cùng các em vui bước đến trường...


Mô hình "Cảnh sát môi trường - Chung một tấm lòng - Vì tương lai tươi sáng" của Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh) được thành lập từ tháng 3/2021. 

Theo đó, đơn vị sẽ phối hợp cùng các cơ sở y tế chuyên khoa về mắt để thăm, khám và điều trị cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện để đi khám và chữa các bệnh về mắt. 

Điển hình như tại phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) tiếng là thành thị nhưng có những khu vực như Đồng Mỏ hay Bến Ván nằm xa trung tâm đến hơn 60km. Địa hình đồi núi, đường xá đi lại khó khăn nên các em nhỏ nơi đây có cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, không có điều kiện để đến tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết. Trong chương trình khám mắt miễn phí vừa qua, CBCS Phòng Cảnh sát môi trường đã thuê một chuyến xe để đưa đón các em.

CBCS Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức khám mắt và tặng quà cho trẻ em.

Sau khi thăm khám cho hơn 500 em học sinh trên địa bàn phường Mông Dương, các y, bác sỹ đã sàng lọc được 250 em mắc các bệnh về mắt và 20 trường hợp phải can thiệp phẫu thuật để điều trị bệnh. Mỗi ca bệnh điều trị nếu không có bảo hiểm, trung bình cũng phải mất đến gần 20 triệu đồng. Bà Lê Thị Lý - tổ 1, khu 10, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả có cháu nhỏ đưa đi khám mắt trong lần này xúc động cho biết: "Hôm nay đưa cháu đi khám được các bác sỹ và các đồng chí Công an tận tình thăm khám tôi mừng lắm. Nhìn thấy cháu mình được khám và chữa cho mắt sáng, tôi rất biết ơn".

Thiếu tá Nguyễn Quang Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường cho biết, chỉ riêng chương trình lần này, Phòng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và UBND phường Mông Dương tiến hành khám sàng lọc cho khoảng 800 cháu trên địa bàn theo dự kiến. Qua khám sàng lọc, nếu phát hiện các cháu có các bệnh lý về mắt thì sẽ tiến hành mổ miễn phí bằng kinh phí do toàn thể cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát môi trường đóng góp. Trước đó, đơn vị cũng đã tổ chức khám cho 350 em học sinh tại huyện Hải Hà, qua đó đã hỗ trợ kinh phí điều trị miễn phí cho 5 trường hợp phải can thiệp phẫu thuật để điều trị…

Tuy mới chỉ thành lập được hơn 3 tháng nhưng mô hình "Cảnh sát môi trường - Chung một tấm lòng - Vì tương lai tươi sáng" không chỉ mang tới niềm vui cho hơn 1 nghìn em có cơ hội thăm khám và chữa các bệnh lý về mắt mà còn "nâng bước" cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Cụ thể là trường hợp em Phạm Thị Phương Thảo là một học sinh xuất sắc của lớp 4D4, trường Tiểu học Bình Khê, thị xã Đông Triều với ước mơ lớn lên trở thành một bác sỹ giỏi. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình éo le, bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, Thảo đang ở cùng ông bà nội. Trong khi ông nội bị bệnh thận 1 tuần phải chạy thận 3 lần khiến em có thể sẽ phải nghỉ học, bỏ lại ước mơ dang dở của mình.

Nắm bắt được thông tin về trường hợp của em Thảo, các thành viên của mô hình Phòng Cảnh sát môi trường đã liên hệ với UBND xã Bình Khê, Đông Triều cùng nhà trường để nhận đỡ đầu cho em đến hết năm 18 tuổi. Bằng cách thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ em và gia đình, hàng quý hoặc 6 tháng tổ chức trao quà cho gia đình em (gạo, quần áo, sách vở, kinh phí trang trải trong học tập) qua đó an ủi, động viên, giúp đỡ các em phần nào vơi đi những khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục phấn đấu học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi và những công dân có ích sau này.

Với mong muốn "dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em", mô hình của Phòng Cảnh sát môi trường thể hiện sự nhân văn, sáng tạo, tận tâm chăm sóc giúp đỡ các em học sinh nghèo dù ở đâu, hoàn cảnh nào, góp phần cùng thế hệ trẻ phát huy được trí tuệ, bản lĩnh để xây dựng quê hương, đất nước.

V. Huy - Q. Xã

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文