Thêm 120 y, bác sĩ CAND lên đường chi viện cho Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang

12:54 24/06/2021
Sáng 24/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân đợt 2 chi viện cho Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang.

Trong đợt ra quân lần này, y tế CAND sẽ chi viện 120 y, bác sĩ lên tiếp nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang, trong đó có 80 y, bác sĩ của Bệnh viện 19-8 và 40 y, bác sĩ của Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.

Các y, bác sĩ CAND tình nguyện trước giờ xuất phát lên đường chi viện cho Bắc Giang.

Dù hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang đã bớt phần căng thẳng so với 1 tháng trước đây, tuy nhiên số bệnh nhân mắc COVID-19 đang cần điều trị vẫn nhiều. Mới đây, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang vừa có công văn đề nghị Bộ Công an, lực lượng y tế CAND tiếp tục hỗ trợ y tế tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch, tham gia vận hành Bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Bắc Giang.

Tại lễ xuất quân, thay mặt lãnh đạo 2 bệnh viện, Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an và Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 đã gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các y, bác sĩ, nhân viên y tế của 2 Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền, biểu dương ghi nhận tinh thần xung phong tình nguyện của của các y, bác sĩ 2 bệnh viện đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng lao vào tâm dịch để cùng với chính quyền và nhân dân Bắc Giang chống dịch COVID-19.

Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an tặng hoa, căn dặn các y bác sĩ tham gia đoàn tình nguyện chống dịch tại Bắc Giang.

Dù đã là đợt 2 chi viện cho Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang, nhưng tinh thần nhiệt huyết của các y, bác sĩ CAND vẫn không hề giảm. Đại úy Phạm Ngọc Thạch, cán bộ Khoa Điều trị cao cấp, Bệnh viện Y học cổ truyền chia sẻ, đợt đầu tuy không trực tiếp tham gia đoàn chi viện vào tâm dịch Bắc Giang, nhưng hằng ngày anh và các y, bác sĩ ở hậu phương vừa nỗ lực đảm đương nhiệm vụ ở Bệnh viện, vừa thường xuyên theo dõi sát sao thông tin đồng đội từ tâm dịch. Lần này, không chỉ trực tiếp xung phong tham gia đoàn Y tế CAND tình nguyện, anh còn được giao trọng trách Trưởng đoàn cán bộ Y tế Bệnh viện Y học cổ truyền lên chi viện Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang. Anh Thạch chia sẻ, xác định đã vào tâm dịch thì vất vả, gian khổ là đương nhiên, nhưng anh và đồng đội quyết không nhụt chí, sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng uý Lê Thị Hoà, cán bộ Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, một trong hai tác giả của sáng chế “áo chống sốc nhiệt” dành cho nhân viên y tế cũng xung phong tình nguyện tham gia đoàn công tác. Lê Thị Hòa chia sẻ, hằng ngày nghe thông tin của đồng đội từ Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang gửi về, càng thấu hiểu sự vất vả của đội ngũ y, bác sĩ nơi tâm dịch. Hòa cũng muốn đóng góp sức mình để cùng với đồng đội giúp nhân dân Bắc Giang sớm ngặn chặn, đầy lùi dịch bệnh.

Để yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, Hòa đã bàn với chồng gửi 2 con nhỏ về quê nội, vừa tranh thủ để các con nghỉ hè, vừa nhờ ông bà nội chăm sóc. Lê Thị Hòa chi biết, chồng chị cũng là chiến sĩ Công an, đang công tác tại Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Còn Đại úy Bùi Thị Tuyên, cán bộ Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện 19-8 chia sẻ, với tinh thần cả nước hướng về Bắc Giang chống dịch, chị và các đồng đội mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào trận chiến này. 

Trong một cảm xúc vô cùng khó tả tại giây phút này, chị Bùi Thị Tuyên cũng nhắn gửi tới chồng - người đã luôn động viên và thấu hiểu trong nghề nghiệp của vợ rằng: “Em xin được tạm gác lại vai trò của người vợ, người mẹ, người phụ nữ trong gia đình để lên đường làm nhiệm vụ. Xin cảm ơn anh, cảm ơn gia đình đã cho em được cháy hết mình cùng với nhiệt huyết trong mầu áo trắng và áo xanh của người cán bộ Y tế CAND, giúp nhân dân Bắc Giang sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19.

Tâm Phạm – Ngọc Nam

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文