Thiếu úy Bạc Cầm Dũng, công an tỉnh điện Biên: Kiên quyết truy bắt đối tượng truy nã
Tổ công tác do Thiếu tá Ngô Minh Đức - Đội trưởng Đội truy nã chỉ huy trực tiếp và các đồng chí: Thiếu tá Phan Văn Phong, Thiếu tá Đinh Tiên Hoàn, Thiếu tá Cà Văn Bình, Thiếu úy Bạc Cầm Dũng lập tức lên đường truy bắt đối tượng.
Tên Lò Văn Minh chính là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia đã bị lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy triệt phá từ năm 2005.
Trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án ma túy do đối tượng Lường Thị Trưởng cầm đầu, lực lượng Công an đã phát hiện tên Lò Văn Minh cùng vợ là Lò Thị Nhung đóng vai trò tích cực trong việc cùng đồng bọn mua bán 28 bánh hêrôin. Khi "đánh hơi" sự việc có thể bại lộ, tên Minh đã cùng vợ "cao chạy xa bay". Sau một thời gian lẩn trốn tại khu vực biên giới, cuối năm 2005, tên Minh đã đưa vợ về một địa điểm ở tỉnh Thái Nguyên để sinh con. Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Điện Biên lên đường truy bắt hai đối tượng truy nã nguy hiểm, nhưng một lần nữa tên Minh lại kịp trốn chạy, còn vợ hắn đã bị lực lượng Công an bắt giữ, di lý an toàn từ Thái Nguyên về Điện Biên.
Sau một thời gian trốn chui lủi, có lẽ sốt ruột muốn biết tin vợ con, tên Minh liều lĩnh trở về nhà. Sự trở lại của đối tượng đang có lệnh truy nã vì phạm tội ma túy đã không qua nổi tai mắt của quần chúng nhân dân. Do nhà tên Minh nằm sát bìa rừng, địa hình khá trống trải, ngồi trong nhà có thể phát hiện người lạ từ xa và thời điểm tổ công tác vây bắt là giữa ban ngày nên khi phát hiện có người, tên Minh lập tức trèo lên nóc nhà, dỡ ngói, rồi nhảy xuống đất chạy thẳng vào rừng. Tổ công tác lập tức đuổi theo. Đồng chí Thiếu úy Bạc Cầm Dũng đã theo kịp đối tượng. Tên Minh chạy ra hướng sông Nậm Rốm và nhảy xuống sông hòng tẩu thoát.
Mùa này, nước sông Nậm Rốm rất lạnh, đoạn sông chỗ tên tội phạm nhảy xuống thường xuất hiện dòng xoáy. Nhưng không quản hiểm nguy, đồng chí Dũng đã nhảy xuống dòng nước chảy xiết để truy bắt đối tượng. Tên Minh điên cuồng chống trả làm đồng chí Dũng bị thương. Sau đó, do gặp phải dòng nước xoáy, tên Minh bất ngờ bị nước cuốn trôi. Lúc này mặc dù rất mệt và đã bị thương trong khi vật lộn với đối tượng, nhưng trước tình huống trên, anh Dũng vội gắng hết sức bơi theo đối tượng.
Khi anh Dũng tóm được tên Minh thì hắn gần như ngất xỉu, anh Dũng cố sức nâng người đối lên mặt nước cho hắn thở. Nhưng không cảm ơn người đã cứu giúp mình, tên Minh tiếp tục chống trả anh Dũng. Phần đã kiệt sức, phần lại bị thương và gặp dòng nước xoáy, đồng chí Dũng đã bị ngất và bị dòng nước cuốn trôi. Sau một hồi tìm kiếm, anh em trong tổ công tác đã vớt đồng chí Dũng lên bờ và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Được sự giúp đỡ tận tình của các y, bác sỹ, sau hơn bốn tiếng hôn mê, đồng chí Dũng đã dần hồi tỉnh.
Sau đó 3 ngày, người dân đã phát hiện xác tên Minh trôi dạt vào bờ sông sát biên giới nước Lào, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên và các đoàn thể thuộc Công an tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình đồng chí Dũng. Đồng chí Bạc Cầm Dũng (28 tuổi), quê quán ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trước khi chuyển về công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên (tháng 9/2004), đồng chí đã có một quá trình công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ, là Trung đội Phó Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động. Vợ đồng chí Dũng cũng công tác trong lực lượng Công an. Đồng chí Dũng là một cán bộ trẻ, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ngày 20/2, tại Trạm xá Công an tỉnh Điện Biên, đại diện Báo CAND đã trao 1 triệu đồng giúp đỡ gia đình đồng chí Dũng