Tiếc thương chiến sỹ Cảnh sát Cơ động hy sinh khi làm nhiệm vụ

22:32 17/09/2020
Chiều 17-9, đoàn công tác của Báo CAND do Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã về Bắc Giang chia sẻ nỗi đau mất mát đối với Công an tỉnh và gia đình Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang.


Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao Thư khen của Bộ trưởng Tô Lâm và tiền hỗ trợ của Bộ Công an tặng gia đình Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh.

Đã 4 ngày kể từ khi Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh hi sinh, đồng đội, bà con lối phố vẫn đến chia buồn, động viên gia đình anh vượt qua nỗi đau. Nhà Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh ở ngay đầu cầu Cẩm Lý, thuộc thôn Vũ Trù Đồn, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Ngay sau khi Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh hi sinh, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo các đơn vị và anh em đồng chí đã có mặt bên người thân của anh để chia sẻ nỗi mất mát lớn lao.

Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao tiền hỗ trợ cho gia đình Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh.

Mẹ Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh, bà Dương Thị Thức mấy hôm nay như người mất hồn. Thấy có đoàn cán bộ Công an đến thăm, bà gượng dậy để cảm ơn tình cảm của đồng đội đối với con mình. Bố Thượng sỹ Mạnh – ông Nguyễn Văn Nghĩa gầy sọp đi trông thấy. Ông run run rót nước mời khách.

Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND tặng quà gia đình Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh.

Chia sẻ với gia đình Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh về sự mất mát, Đại tá Phạm Khải cho biết, những chiến sỹ Công an, giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh, gia đình cũng phải gánh nỗi đau mất mát quá lớn. Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh đã dũng cảm hi sinh trong đấu tranh chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân, được đồng đội, nhân dân cảm phục. Hành động và sự anh dũng hy sinh của đồng chí Mạnh thể hiện ý chí và sự quyết tâm rất cao trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, mang đậm bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, vì nhân dân phục vụ. Đại tá Phạm Khải mong gia đình Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh cố gắng vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống.

Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND thắp hương viếng Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh.

Vào hồi 16h20 ngày 14-9, Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh tham gia cùng tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang thực hiện kế hoạch, phương án đấu tranh với đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên tuyến giao thông tại km 122 + 150, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Khi tổ công tác triển khai phương án dừng phương tiện, xe ôtô khách 16 chỗ ngồi BKS 29B – 501.64 đã giảm tốc độ, tấp vào lề đường. Tuy nhiên, do có ý thức chống đối, đối tượng đã điều khiển xe khách bất ngờ tăng tốc lao thẳng về phía tổ công tác và đâm hất Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh lên nắp capo. Anh Mạnh bám vào cần gạt nước của xe và yêu cầu đối tượng dừng xe chấp hành việc kiểm tra song các đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển xe trên đường cao tốc, lạng lách, đánh võng để hất anh xuống đường. Xe chạy được khoảng 1km thì đồng chí Mạnh ngã khỏi nắp capo, bị bánh xe của ôtô chèn qua người và anh dũng hy sinh...

Tổ công tác đã đuổi theo phương tiện trên, nhưng chiếc xe đi quá nhanh, lại lạng lách, đánh võng nên khi các anh đến nơi, Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh đã ngã xuống. Tổ công tác nhanh chóng đưa Thượng sỹ Mạnh đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, anh đã hi sinh.

Tổ công tác đã tổ chức truy bắt đối tượng. Trên xe có hai đối tượng, trong đó một đối tượng đã bỏ trốn. Đối tượng bị bắt giữ là Dương Đức Tuyển (SN 1998), trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên - là chủ xe cùng phương tiện xe ô tô khách BKS 29B – 501.64. Khoảng 2 tiếng sau, đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1989), trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội- là lái xe đã ra đầu thú.

Qua công tác kiểm tra của lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang, toàn bộ số hàng hàng hóa vi phạm trên xe gồm 80 thùng linh kiện điện tử và loa điện thoại di động với trọng lượng khoảng 1,6 tấn. Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Đức Tuyển và Trần Văn Dũng về tội giết người. 

Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh sinh ra trong gia đình thuần nông, có truyền thống cách mạng, có bác ruột là liệt sĩ chống Mỹ. Gia đình có hai anh em trai. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng cả hai anh em đều nỗ lực học tập để vươn lên trở thành những người có ích cho xã hội. Anh trai Mạnh hiện là Bí thư Đoàn Thanh niên của xã Vũ Xá, xây dựng nhiều phong trào thanh niên ở địa phương, được bà con xóm giềng mến mộ. Còn Mạnh, vốn ước mơ làm chiến sỹ Công an từ bé, mong ước được đóng góp sức mình bảo vệ sự bình yên cho quê hương. Dù đã học 2 năm Đại học Công nghiệp, anh vẫn xin nghỉ học, xung phong làm chiến sỹ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong CAND tại Công an tỉnh Bắc Giang vào tháng 3-2018. Trải qua 4 tháng huấn luyện tân binh tại Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang, tháng 7-2018, đồng chí Mạnh được phân công công tác tại Công an huyện Lục Nam. 

Từ tháng 10-2019 đến nay, đồng chí được điều động công tác tại Đại đội Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang. Gắn bó trong môi trường Công an, Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh càng cảm thấy vinh dự, tự hào. Với mong muốn được tiếp tục phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND để giữ bình yên cho đất nước, năm 2020, đồng chí Mạnh đã làm hồ sơ thi vào Học viện ANND. Vừa công tác, vừa ôn luyện, chỉ còn vài ngày nữa sẽ có kết quả thi, nhưng chưa kịp nhìn thấy tờ phiếu báo điểm của mình, anh đã anh dũng hy sinh...

Đại tá Phạm Khải, Đại tá Thân Văn Duy và đoàn công tác động viên, chia sẻ với gia đình Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh.

Chiều 16-9, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt biểu dương, khen ngợi tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh. Bộ Công an cũng đã quyết định hỗ trợ gia đình Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh 50 triệu đồng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trao Thư khen của Bộ trưởng và số tiền trợ cấp đột xuất 50 triệu đồng trích từ “Quỹ phòng, chống tội phạm” Trung ương cho gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh.

Chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh, Đại tá Phạm Khải đã trao 15 triệu đồng do Báo CAND tặng. Gia đình đồng chí Phạm Khải tặng 10 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bắc Giang và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An trao tặng gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh 10 triệu đồng.

Xúc động trước tình cảm của Bộ Công an, Báo CAND và Công an tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Nghĩa trân trọng cảm ơn tình cảm của các cán bộ dành cho gia đình. Ông cho biết: “Con đã học 2 năm Đại học Công nghiệp nhưng vẫn nuôi ước mơ được làm Công an nên gia đình rất ủng hộ. Cháu làm ở đơn vị Cảnh sát Cơ động nên thi thoảng mới được về nhà. Mỗi lần về, bao giờ cháu cũng mua quà cho bố mẹ, làm hết công việc nhà để bố mẹ yên tâm. Không ngờ...”. Ông cho biết thêm, dù hết sức đau xót nhưng gia đình cũng rất tự hào về con, vì sự hy sinh của con là sự hy sinh để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân...                   

Phương Thuỷ

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文