Trinh sát an ninh "cắm bản"

08:14 21/07/2019
Năm 2007, Thượng úy Giàng Văn Hòa (SN 1986, dân tộc Mông ở huyện Na Hang), tốt nghiệp Trung cấp An ninh và nhận công tác tại Đội an ninh Công an huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang. Sau nhiều năm phấn đấu, nay anh là cán bộ trinh sát có kinh nghiệm của Công an huyện.


Công việc của anh thường là đến từng bản người Mông để vận động bà con làm theo chính sách của Đảng, không nghe, không làm theo những luận điệu sai trái của kẻ xấu, vận động trẻ em đến trường, người lớn học thêm cái chữ, biết chữ mới đọc được sách, báo và làm theo lời của Đảng.

Năm 2008 ở một số vùng có đồng bào người Mông đang nổi lên vấn đề xưng đón vua của tổ chức Dương Văn Mình và hoạt động tuyên truyền đạo trái phép. Nhiều gia đình người Mông đã tin theo, do vậy công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động gặp rất nhiều khó khăn; có nơi đồng bào thấy cán bộ đến không tiếp chuyện, không mời vào nhà. Công việc chồng chất khó khăn, gặp ngày trời mưa, đường trơn, rừng lắm muỗi vắt, có khi phải đi bộ nửa ngày đường mới đến bản.

Thượng úy Giàng Văn Hòa cùng đồng đội thăm hỏi và tuyên truyền cho người dân về công tác an ninh trật tự.

Nhiều lần đói cơm, mưa dầm, gió rét, song nghĩ đến nhiệm vụ anh lại gắng sức. Bằng tình cảm chân thành, sự cố gắng vượt bậc và tinh thần trách nhiệm anh đã từng bước tiếp cận được với đồng bào Mông. Từ chỗ mọi người dè dặt, không tiếp chuyện thì nay đã coi anh như người thân trong gia đình.

Trên cơ sở đó anh đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền nhiều xã đề ra các biện pháp đấu tranh với các phần tử xấu, các đối tượng tuyên truyền đạo trái phép. Đồng thời, anh đã cùng Công an cơ sở đấu tranh giáo dục nhiều đối tượng cố tình không chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây mất trật tự an ninh ở địa phương.

Anh Hòa kể có lần đến nhà Vàng Seo Sáng ở thôn Bản Kẻ, xã Thượng Nông nói với Sáng đừng nghe kẻ xấu theo tổ chức Dương Văn Mình mà làm khổ vợ con, phải làm ruộng, làm nương, trồng cây lúa, cây ngô, nuôi con lợn, con gà. Dần dần Sáng đã hiểu ra và tự giác đem nộp băng hình, tài liệu lưu hành trái phép cho Hòa. Bây giờ nhà Vàng Seo Sáng đã có nhiều lúa, nhiều ngô, Sáng đã hiểu và trong lòng luôn cảm ơn cán bộ Hòa lắm.

Anh Giàng Văn Hòa nói với già làng, trưởng bản và qua các già làng nói cho bà con hiểu cái bụng của kẻ xấu đã lừa gạt, lôi kéo người Mông theo tổ chức Dương Văn Mình, bỏ sản xuất, bị đói khổ lại phải nộp thóc, nộp tiền cho "vàng chứ" là nộp cho bọn xấu, cho kẻ ác làm hại người Mông. Tin tưởng vào cán bộ Hòa đồng bào ở xã Thượng Nông đã cung cấp cho anh Hòa biết về những hoạt động của tổ chức Dương Văn Mình trong vùng đồng bào.

Mỗi tháng anh Giàng Văn Hòa có tới trên 20 ngày sống và sinh hoạt gắn bó với đồng bào Mông, coi bà con như ruột thịt, thông cảm, chia sẻ với họ. Anh Hòa còn dành một phần tiền lương của mình lúc thì mua kẹo cho trẻ nhỏ, hay gói thuốc lào, gói mỳ chính, cân đường, hộp sữa cho người già. Đến với bà con, họ ăn gì thì anh ăn cái ấy, dân bản thiếu thì anh góp tiền ăn chung cùng bà con.

Mùa thu hoạch, anh Hòa cùng bà con xuống ruộng gặt lúa, lên nương bẻ ngô. Biết việc, thành thạo như trai bản, anh Hòa luôn chân luôn tay giúp bà con. Lúc rảnh rỗi anh lại vui đùa cùng các cháu nhỏ, chơi trò chơi, dạy bọn trẻ hát, kể những câu chuyện dân gian của đồng bào Mông.

Cùng thanh niên thổi khèn, chơi quay, đánh đáo và dạy hát cho họ. Đó là những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa bằng tiếng Mông và bằng tiếng phổ thông. Anh Giàng Văn Hòa cùng múa những điệu múa truyền thống của đồng bào Mông. Đi đến đâu anh cũng được bà con quý mến, tin tưởng.

Những lần tối về nhà, các con của Hòa mừng lắm. Con gái anh vui vẻ chạy ra đón cầm cặp cho bố, lúc ấy Hòa thấy quên hết mệt nhọc. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, mỗi tháng gia đình anh chỉ có một đến hai lần như thế ở căn nhà.

Chiếc xe máy, tài sản lớn nhất của gia đình mua cuối năm 2015 cũng là một phần tiền amh Giàng Văn Hòa vay và trả dần bằng một phần lương hàng tháng. Vợ chưa có việc làm lại thường xuyên ốm đau, mẹ già, con nhỏ, tất cả 6 miệng ăn chỉ nhờ vào 10 triệu đồng tiền lương của anh. Khó khăn là vậy nhưng anh Hòa vẫn khắc phục, vượt qua.

Trong 5 năm qua, cán bộ Giàng Văn Hòa đã trèo đèo, lội suối vượt hàng trăm km đường rừng, đến hơn 200 lượt thôn bản người Mông trong huyện, góp phần cùng đồng đội bền bỉ tuyên truyền, vận động được 142 người Mông không theo tổ chức Dương Văn Mình, không theo đạo trái phép, cảm hoá, vận động 87 hộ với trên 500 người không di cư tự do.

Anh Giàng Văn Hòa liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sỹ tiên tiến, được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Năm vừa qua, anh Giàng Văn Hòa đã vinh dự được báo cáo điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" do Công an tỉnh tổ chức. Thượng úy Giàng Văn Hòa còn xứng đáng với một phần thưởng lớn - đó là lòng tin của đồng bào Mông trao tặng.

TrầnThái

Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Tết Nguyên đán luôn giữ một vị trí đặc biệt, nơi truyền thống được nhắc nhớ và niềm tin vào năm mới được gửi gắm. Tết, qua những mùa xuân gắn bó với Việt Nam, cũng được nâng niu trong cảm nhận của các vị đại sứ: không chỉ là thời khắc đoàn tụ, mà còn là lúc con người chậm lại, hướng về gia đình và gắn kết với cộng đồng.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文