Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ quét

16:53 09/08/2017
Trận mưa kinh hoàng đã qua nhưng nỗi bàng hoàng vẫn chưa nguôi trên gương mặt người dân vùng lũ quét tại Mù Cang Chải (Yên Bái). Có mặt tại hiện trường nơi trận lũ quét tàn phá ở đây mới thấy hết được hậu quả thiên tai thật khó lường. 

Trận mưa lớn kéo dài đêm ngày 2-8 đến rạng sáng ngày 3-8,  trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã gây ra lũ ống, lũ quét làm thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Ngay sau đó, phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo một số bộ ngành đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả, động viên gia đình người dân bị thiệt hại.

Thực hiện chủ trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng và UBND tỉnh Yên Bái, ngày 6-7-2017, 61 CBCS Tiểu đoàn CSCĐ số 3, thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc- Bộ Tư lệnh CSCĐ đóng quân tại Yên Bái với đầy đủ trang bị cứu hộ, cứu nạn tổ chức ra quân làm nhiệm vụ theo điện mật số 22 ngày 5-8 của Bộ Tư lệnh CSCĐ đến thực hiện cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái với sự chỉ huy trực tiếp là đồng chí Thượng tá Đường Công Thành – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ số 3.


Tại hiện trường do tình hình mưa lũ gây thiệt hại trên diện rộng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải nên đồng chí Thượng tá Đường Công Thành đã chia đơn vị làm 3 tổ: Tổ 1 gồm 6 đồng chí hành quân bộ với quãng đường 35km lên cứu hộ tại bản Cà Rông, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải; Tổ 2 gồm 25 đồng chí, hành quân bằng ô tô 20km, sau đó hành quân bộ thêm 5km đến cứu hộ tại bản Tà Nghênh, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải; Tổ 3 gồm 21 đồng chí được tổ chức dọn dẹp khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải do sạt lở đất đá gây ra.

Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ quét

Hiện, lực lượng Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ số 3, thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc vẫn làm việc cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai để bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

Tuy nhiên, do địa hình chia cắt, địa bàn rộng phức tạp, lượng đất đá vùi lấp rất lớn... trong khi đó, hầu hết người mất tích bị nước cuốn trôi nên rất khó xác định được địa điểm, vị trí để tìm kiếm. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được duy trì rất tích cực để góp phần hỗ trợ và chia sẻ những mất mát khó khăn cùng người dân nơi đây. Song, phía sau họ, vẫn còn bề bộn nỗi lo về cuộc sống sau này.

Trần Nam

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

Ngày 23/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã đề nghị Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xác minh bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng nghi là bằng giả và sẽ chuyển thông tin đến Công an TP Hồ Chí Minh để phối hợp điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.