Tuổi trẻ CAND sẻ chia khó khăn với đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10

07:59 21/09/2017
Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ khắc phục một phần hậu quả của bão, ngày 20-9, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã thành lập Đoàn công tác phối hợp với Công an một số địa phương đến thăm, tặng quà nhân dân vùng bị ảnh hưởng nặng do bão số 10 gây ra tại Hà Tĩnh.


Sáng ngày 20-9, Đoàn công tác tuổi trẻ Bộ Công an do Trung tá Đinh Văn Hảo, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã lên đường đến với đồng bào tỉnh Hà Tĩnh, nơi mà người dân vừa phải gồng mình gánh chịu đợt bão lịch sử, lớn nhất trong nhiều năm qua. 

Cơn bão số 10 có sức gió giật cấp 14, cấp 15, tốc độ di chuyển nhanh. Thống kê ban đầu sau khi cơn bão qua đi tỉnh Hà Tĩnh cho thấy đã khiến hơn 93.200 căn nhà bị hư hỏng tốc mái, 231 điểm trường với 831 phòng học bị ảnh hưởng, hai cột truyền hình và 2.395 cột điện đỗ gãy, 159km dây điện bị đứt…

Đại tá Vũ Minh Châu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng (Tổng cục Chính trị CAND - Bộ Công an) thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ tới bà con xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh.
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ tới bà con xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh.

Tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh - một trong những điểm bị ảnh hưởng khá nặng bởi cơn bão khi có 1.900 căn hộ cùng nhiều hoa màu trên địa bàn bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 90 tỷ đồng. Hiện người dân vẫn đang sống trong cảnh không có điện nhiều ngày qua khiến sinh hoạt hết sức khó khăn, một trường mầm non trên địa bàn bị tốc mái hoàn toàn khiến các cháu chưa thể đến trường trở lại... 

Ngay khi đặt chân tới đây, Đoàn công tác đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 50 suất quà cho người dân; đồng thời đến động viên, thăm hỏi và trao 12 suất quà tới cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kỳ Anh có nhà bị thiệt hại nặng do bão.

Trung tá Đinh Văn Hảo thăm hỏi trao quà hỗ trợ tới bà con phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh.
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và trao quà đồng bào bị ảnh hưởng do bão tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh.

Chị Dương Đình Tú, trú tại xóm 9 (xã Kỳ Phong) được biết đến là hộ kinh doanh có trang trại nuôi gà gần 500 con, sau cơn bão ập đến, mọi thứ bị quấn bay, mất mát hoàn toàn. 

Đón nhận món quà từ Đoàn công tác, chị xúc động bày tỏ lòng cảm ơn tới tuổi trẻ thanh niên CAND với tấm lòng, tình cảm đã quan tâm động viên chia sẻ và tới thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão gây ra như gia đình chị.

Đoàn công tác động viên thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kỳ Anh có nhà bị thiệt hại do bão gây ra.
Đoàn công tác động viên, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Kỳ Anh có nhà bị ảnh hưởng do bão gây ra.

Trong hành trình công tác tại Hà Tĩnh, Đoàn công tác đã đến phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh. Đây cũng là điểm bị ảnh hưởng lớn do bão gây ra, suốt dọc hai bên đường đi vào UBND phường cây cối, cột điện gẫy đổ, nơi đây hiện vẫn đang mất điện. 

Tại đây, Đoàn công tác đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 50 suất quà cho người dân; đồng thời đến động viên và trao 12 suất quà tới cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Kỳ Anh có nhà bị hư hỏng do bão.

Đặc biệt, trong đó Đoàn công tác đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao 5 triệu đồng tới đồng chí Trung úy Lê Tuấn Nghĩa, trú tại xã Kỳ Tân, công tác tại Đội An ninh và trao 20 triệu đồng tới Thượng sĩ Nguyễn Văn Nam, trú tại xã Kỳ Thượng, công tác tại Đội Hỗ trợ tư pháp Công an thị xã Kỳ Anh.

Trung úy Lê Tuấn Nghĩa có hoàn cảnh hết sức khó khăn khi mẹ không còn và bố mới mất, căn nhà ở và thờ cúng bị tốc mái do bão khiến nước mưa làm ướt toàn bộ đồ dùng của gia đình. Dù biết ngôi nhà ở của mình đang bị ảnh hưởng do bão nhưng với tinh thần của người lính vì nhân dân phục vụ, anh vẫn cùng đồng đội tới hỗ trợ, giúp đỡ bà con sửa chữa, lợp mái nhà bị hư hại trước, sau đó mới nghĩ tới bản thân mình. 

Còn Thượng sĩ Nguyễn Văn Nam, bố mẹ hiện đang làm ăn xa, vợ ốm, con nhỏ mới 14 tháng tuổi phải gửi qua nhà ngoại, khi cơn bão ập tới cũng là lúc anh đang trực tại đơn vị, sau nhiều ngày giúp đỡ nhân dân sửa nhà cửa, về tới nhà, anh bàng hoàng khi thấy ngôi nhà của mình đã bị sập đổ hoàn toàn do bão…

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên Trung úy Lê Tuấn Nghĩa.
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên Thượng sĩ Nguyễn Văn Nam.

Thay mặt tuổi trẻ thanh niên Công an, Trung tá Đinh Văn Hảo đã thăm hỏi, động viên Thượng sĩ Nguyễn Văn Nam, đồng thời chia sẻ: “Món quà trao hỗ trợ tới đồng chí là tình cảm của đoàn viên thanh niên Công an đóng góp, gửi gắm, trong đó chứa đựng tấm lòng, sự sẻ chia với mong muốn người dân cũng như cá nhân đồng chí, những hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão sớm vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác…”.

Ông Trần Anh Đàn, Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Trinh thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới Đoàn công tác đã không quản ngại đường sá xa xôi và hi vọng trước sự quan tâm, sẻ chia kịp thời này sẽ giúp người dân sớm khắc phục phần nào khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tiếp nối hành trình sẻ chia khó khăn tới đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra, ngày 21-9, Đoàn công tác sẽ đến thăm và tặng quà nhân dân tại tỉnh Quảng Bình.

Xuân Trường

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文