“Vang mãi bản hùng ca Tây Đô”

16:00 06/07/2016
Đó là chủ đề của buổi gặp gỡ, giao lưu đầy nghĩa tình, giữa các nhân chứng lịch sử là lực lượng cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước, được tổ chức vào tối 5-7, tại Hội trường Công an TP Cần Thơ.

Dự buổi gặp mặt, giao lưu, có các đồng chí Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng Ban liên lạc; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Xuân Xinh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Châu Văn Mẫn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đào Trọng Hùng, nguyên Cục trưởng một Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và 40 cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam thời ký kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

Thiếu tướng Phan Văn Lai (ngồi giữa) và Thiếu tướng Đào Trọng Hùng, giao lưu với CBCS Công an TP Cần Thơ.
Trung tướng Châu Văn Mẫn và Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, giao lưu với CBCS Công an TP Cần Thơ.

Tại buổi gặp gỡ, giao lưu đầy xúc động, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc, đã ôn lại những năm tháng hào hùng của lực lượng Công an chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong những năm tháng gian khổ đó, những CBCS Công an vẫn kiên trì bám trụ, chiến đấu anh dũng hy sinh vì độc lập của dân tộc. 

Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng hoa Ban chủ nhiệm Ban liên lạc 
Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng các thành viên Ban liêc lạc cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam

Theo đó, hưởng ứng phong trào “Tất cả vì tiền tuyến lớn”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, hơn 11.000 cán bộ Công an đã tình nguyện vào miền Nam chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Các cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam lúc đó đã góp phần vào xây dựng lực lượng chính trị, phát động quần chúng nổi dậy; bảo vệ căn cứ cách mạng; bóc gỡ mạng lưới tình báo, gián điệp của địch; bảo vệ căn cứ cách mạng; phục vụ hiệu quả các chiến dịch quân sự; làm thất bại kế hoạch dồn dân lập ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng... 

Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng quà lưu niệm Ban liên lạc. 
Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc tặng quà Công an TP Cần Thơ

Hơn 900 cán bộ Công an chi viện đã hy sinh, hàng chục đồng chí bị địch bắt, hàng trăm đồng chí bị thương tật, bị nhiễm chất độc da cam trong suốt những năm tháng chiến đấu anh dũng, kiên cường, sáng tạo. Những chiến công của các CBCS Công an đã góp phần vào chiến thắng 30-4-1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước….

Các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ, giao lưu đầm ấm và nghĩa tình.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, xúc động: “Hôm nay, được dự buổi giao lưu ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an chi viện cho chiến trường miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước; được gặp các đồng chí, những người đã từng vào sinh ra tử, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp Cách mạng, những người luôn biết dựa vào nhân dân, chiến đấu vì nhân dân... càng nhắc nhở CBCS Công an TP Cần Thơ, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay phải phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, kế tục xứng đáng với sự nghiệp cách mạng của các bậc cha anh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế giàu mạnh trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng”.

Các đại biểu dương hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công an TP Cần Thơ.
Ban liên lạc dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Cần Thơ. 

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam, đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công an TP Cần Thơ; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hinh sinh tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Cần Thơ; thăm Bảo tàng TP Cần Thơ và Bảo tàng các lực lượng vũ trang Quân khu 9... 

Văn Đức

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文