Về tận bản làng cấp chứng minh nhân dân cho bà con

08:43 23/05/2017
Trong số khoảng 5.000 CMND được cấp mới hằng năm trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), chỉ có khoảng 700-800 trường hợp là trực tiếp đến trụ sở Công an huyện để làm thủ tục, số còn lại được cấp, đổi trực tiếp tại cơ sở.

Để làm được điều đó, cán bộ Công an huyện đã phải thường xuyên cơm đùm, cơm nóng, vượt rừng lội suối về tận bản làng để làm thủ tục cho bà con nhân dân.

Kỳ Sơn là huyện miền núi, rẻo cao cực Tây của Nghệ An, có 3 mặt với 11 xã giáp Lào, chạy dài trên 192km đường biên, tiếp giáp với 5 huyện, 3 tỉnh của nước bạn Lào.

Cùng với việc đường sá đi lại khó khăn, địa hình hiểm trở, Kỳ Sơn cũng là huyện đông dân, với gần 10 vạn người, 5 dân tộc anh em sinh sống gồm Mông, Thái, Khơ Mú, Hoa và dân tộc Kinh, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95% dân số.

Công an huyện Kỳ Sơn đóng quân trên địa bàn, cũng có những đặc thù riêng, với 2/3 quân số là người đồng bào các dân tộc Mông, Thái và Khơ Mú. Cái khó lớn nhất trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân nói riêng và đảm bảo an TTATXH trên địa bàn huyện Kỳ Sơn nói chung, là do nhận thức về pháp luật cũng như xã hội của đồng bào còn nhiều hạn chế.

Đơn cử như trong quá trình làm thủ tục cấp CMND, việc khai báo thông tin còn nhiều sai lệch về ngày tháng năm sinh và họ tên khiến quá trình tra cứu tàng thư, xác minh thông tin luôn gặp khó khăn.

Đặc thù của bà con dân tộc thiểu số ở Kỳ Sơn là khi lấy chồng, có con rồi thì phụ nữ thường theo họ chồng, đổi cả tên đệm nên không thể để cho bà con tự khai. Cán bộ vừa phải ghi lời khai luôn cho bà con, vừa tra cứu qua hệ thống chính quyền, đồng thời tổ chức tuyên truyền tại chỗ để mọi người hiểu nên thời gian làm thủ tục thường phải kéo dài hơn so với bình thường.

Ngoài ra, người dân sống phần lớn rải rác, ở xa các trung tâm nên cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên về tận bản, làng để làm thủ tục cho bà con.

Đội ngũ Công an xã trực tiếp làm công tác quản lý cư trú trình độ năng lực còn hạn chế, không đồng đều dẫn đến nhiều hộ gia đình tự ý sửa chữa hộ khẩu, do vậy khi về cơ sở xác minh, cán bộ, chiến sĩ trong Đội QLHC về TTXH lại mất nhiều thời gian để đối chiếu.

Đại úy Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội QLHC về TTXH Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: Khó khăn là vậy song anh em trong đơn vị luôn động viên nhau, vì dân phục vụ để khắc phục những vướng mắc, hạn chế nhằm hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

Năm 2016, Đội QLHC về TTXH Công an huyện Kỳ Sơn đã xây dựng 20 kế hoạch, cử 80 lượt cán bộ xuống tận 19 xã để làm thủ tục cấp CMND cho bà con. Việc làm này vừa rút ngắn thời gian, vừa tạo điều kiện thuận tiện trong quá trình đi lại, cũng như giảm chi phí cho người dân, được chính quyền cũng như bà con nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nhắc đến công việc cấp, đổi CMND ở Công an huyện Kỳ Sơn là đồng nghĩa với những chuyến đi xa, có khi kéo dài nhiều tuần lễ về với các bản làng để làm thủ tục. Mỗi lần như thế, các anh lại phải cơm đùm, cơm nắm bởi mỗi xã như vậy, để hoàn thành công việc cũng phải “ba cùng” với bà con trong khoảng thời gian dài, bởi cụm bản này đến cụm bản khác có khi phải luồn rừng, lội suối cả ngày ròng mới đến nơi.

Từ trung tâm huyện lỵ về đến trung tâm xã đã khó khăn, nhưng về đến tận các bản để trực tiếp làm thủ tục cho bà con nhân dân, còn gian khó gấp bội. Dù vậy, mỗi năm, đơn vị cũng đã tổ chức từ 30- 40 lượt về với bà con dân bản như vậy.  

Mới đây nhất, Đội QLHC về TTXH đã vượt gần 100km, về tận bản Huồi Xui, xã Keng Đu để cấp mới CMND cho bà Lương Mẹ Vinh (88 tuổi), bị tai biến mạch máu não, nằm một chỗ đã lâu. Đời bà lão chưa một lần được cầm tấm giấy thông hành bản thân nên khi được cán bộ trực tiếp làm thủ tục lăn tay, bà đã cảm động đến rơi nước mắt.

Cũng tại bản Huồi Xui, Đội đã về tận nhà làm thủ tục cấp CMND cho bà Cụt Thị Khăm (89 tuổi), bị tàn tật.

Một trường hợp khác là ông Xeo Thảo Hương (65 tuổi), trú bản Xa Va, xã Bảo Thắng. Ông Hương bị tai biến, nằm một chỗ, chưa từng được cấp CMND. Do đó, khi thấy Công an huyện vào tận nhà làm thủ tục cho mình, ông Hương như không tin vào sự thật, nước mắt cứ lăn dài vì cảm động.

Với những việc làm thiết thực đó, Đội QLHC về TTXH Công an huyện Kỳ Sơn không chỉ đơn giản hóa các thủ tục hành chính, mà qua đó còn góp phần vào việc giữ vững TTATXH, góp phần điểm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân. 

Thiên Thảo

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文