Kỷ niệm 105 ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 - 23/1/2021):

Về xã Trung Phúc Cường, nhớ Bộ trưởng đầu tiên của lực lượng Công an

07:38 22/01/2021
Những ngày giữa tháng 1 năm 2021, chúng tôi về lại xóm Trung Cần, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thăm Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an...


So với lần trước, nơi đây có nhiều đổi thay, hệ thống đèn điện chiếu sáng lắp xung quanh nhà tưởng niệm, khuôn viên mở rộng hơn, thêm các bức ảnh về cuộc đời và hoạt động của đồng chí được bổ sung, sắp xếp rất trang trọng...

1. Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn được khởi công xây dựng vào tháng 6-2010 trên diện tích 1.532m2 gồm 3 nhà chính theo hình chữ U. Nhà tưởng niệm nằm chính giữa, nhà bên phải là nơi trưng bày về thân thế sự nghiệp, cống hiến của đồng chí cố Bộ trưởng; nhà bên trái là nơi thường trực, đón khách. Đây là công trình được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cho phép Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và họ tộc Nguyễn Trọng tiến hành khởi công xây dựng để phục vụ hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống của lực lượng CAND. Năm 2016, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Trần Quốc Hoàn, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Nghệ An đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục mở rộng khuôn viên nhà tưởng niệm gồm khu vực trồng cây, trồng hoa, hồ nước trồng sen, khu nhà tiếp khách...

Đại tá Nguyễn Trọng Tuấn (thứ 5 từ phải sang) trò chuyện cùng lãnh đạo, CBCS Công an huyện Nam Đàn và các đồng chí bảo vệ tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Ngày nào nhà tưởng niệm cũng mở cửa, song theo anh Nguyễn Văn Minh, nguyên Công an viên xã Nam Trung (nay là xã Trung Phúc Cường), người làm nhiệm vụ bảo vệ ở đây thì vào các dịp tháng 1 (dịp ngày sinh nhật đồng chí Trần Quốc Hoàn), Tết Nguyên đán và dịp 19/8 đến 23/8 (ngày truyền thống lực lượng CAND và ngày giỗ cố Bộ trưởng) là thời gian mà anh và các nhân viên đón khách nhiều nhất.

Hiện tại, việc bảo vệ Nhà tưởng niệm được giao cho anh và anh Hồ Văn Huy, một người dân tại xã. Hằng ngày, các anh có nhiệm vụ trực tại nhà tưởng niệm 24/24h, quét dọn, lau chùi ban thờ, đồ đạc, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cối.

Là người ở xã (cách nhà tưởng niệm khoảng 800m), trước đây anh Minh được giao nhiệm vụ Công an viên bán chuyên trách kiêm nhiệm bảo vệ nhà tưởng niệm. Từ khi thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về xã, anh Minh chuyên tâm hơn với công việc ở đây, anh luôn phối hợp tốt với lực lượng Công an xã Trung Phúc Cường nói riêng, Công an huyện Nam Đàn nói chung trong việc lên kế hoạch tổ chức đón các đoàn về thăm.

Tuổi trẻ Công an huyện Nam Đàn dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn.

2. Sắp đến dịp kỷ niệm 105 ngày sinh Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Đại tá Nguyễn Trọng Tuấn, nguyên Trưởng phòng Ngoại tuyến, Công an tỉnh Nghệ An, hiện là Tộc trưởng họ nội thân của gia đình cố Bộ trưởng (là cháu gọi Bộ trưởng là ông chú-PV) lại sửa soạn mâm ngũ quả, bó hoa thơm về nhà tưởng niệm, đặt lên ban thờ, thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ. Mỗi lần về đây, những ký ức thân thuộc từ xa xưa lại ùa về, nhất là những lần Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn về thăm quê mà ông có dịp chứng kiến, gặp gỡ. 

Đại tá Nguyễn Trọng Tuấn cho biết, ấn tượng nhất là hình ảnh chiếc xe Com-măng-ca đỗ xịch trước cổng, và ông khi đó mới chỉ là cậu bé 7-8 tuổi chạy lon ton ra cổng đón, rồi trèo lên xe chơi đùa. "Khi còn chiến tranh, nhiều lần ông về thăm quê, chưa có cầu bắc qua sông như bây giờ thì ông đành đi phà, đi đò. Nhưng nhiều nhất là đò ngang, ông để xe lại bên kia sông rồi lên đò ngang về nhà", Đại tá Tuấn nhớ lại.  

Cũng theo lời kể của Đại tá Nguyễn Trọng Tuấn, mỗi lần về, đồng chí Trần Quốc Hoàn thường mang các giống lúa xin được cho bà con gieo cấy nhằm cải thiện năng suất. Sau khi thăm hỏi bà con, họ hàng, Bộ trưởng luôn dành thời gian đến thăm trò chuyện với cán bộ UBND xã.

"Tôi thực sự xúc động, tự hào và cảm thấy biết ơn khi được tham dự lễ tưởng niệm trang trọng ngày 8-1 vừa qua. Được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền tỉnh Nghệ An và các cấp ngành, cứ vào dịp ngày sinh, ngày giỗ hay lễ, Tết thì nhiều CBCS và người dân lại nhớ đến ông. Những bậc con cháu như chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng...", thay mặt dòng họ nội thân cố Bộ trưởng, Đại tá Nguyễn Trọng Tuấn bày tỏ.

Là cán bộ Công an hưu trí, song ông vẫn phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, tiếp tục cống hiến cho quê hương. Hiện ông là Khối trưởng khối 3, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An, luôn vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh và tham gia công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đặc biệt, ông đã rèn dạy hai người con trai khôn lớn, trưởng thành, tiếp bước cha ông khi con trai đầu Đại úy Nguyễn Trọng Hùng hiện đang công tác tại Đội Giao thông trật tự, Công an TP Vinh; người con thứ Thiếu úy Nguyễn Trọng Hải là cán bộ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

3. Những ngày này, Đoàn viên thanh niên Công an huyện Nam Đàn lại về thăm Nhà tưởng niệm đồng chí cố Bộ trưởng để chung tay lau chùi nhà cửa, bàn ghế, các khung ảnh; dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên... 

Đại tá Nguyễn Trọng Tuấn (ngoài cùng bên phải), Thượng tá Bùi Quang Vinh, Phó Trưởng Công an huyện Nam Đàn và CBCS thăm nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng

Thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, đây là những hoạt động có ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho mỗi CBCS nhận thức được vai trò trong việc tu dưỡng, rèn luyện noi gương đồng chí Bộ trưởng đầu tiên của lực lượng CAND Việt Nam; tri ân công lao to lớn của nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng; không ngừng học tập, xây dựng lễ tiết tác phong chuẩn mực, thái độ ứng xử văn hóa, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu.

"Hướng tới chào mừng kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, chúng tôi đã phát động đợt thi đua lập thành tích trong CBCS nhằm phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào về Đảng quang vinh, truyền thống của dân tộc, của quê hương, đất nước và của lực lượng CAND, cũng như đạo đức cách mạng, ý chí trung kiên của đồng chí Bộ trưởng. Qua đó cổ vũ CBCS nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm ANTT Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân Tân Sửu" - Thượng tá Cao Văn Tám thông tin. 

Trong cái lạnh mùa đông, bóng dáng trang phục An ninh, Cảnh sát, CSGT của tuổi trẻ Công an huyện Nam Đàn tỉ mỉ lau các khung ảnh, hay quét dọn trước sân nhà tưởng niệm khiến không khí nơi đây thật rộn ràng và đầm ấm... Vinh dự, tự hào là CBCS trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn cũng kêu gọi mỗi CBCS thi đua làm nhiều việc tốt, giúp đỡ nhân dân, tất cả hướng về cơ sở, phục vụ tốt các nhu cầu, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân.

Ông Mai Phi Hùng, Xóm trưởng xóm Trung Cần, xã Trung Phúc Cường cho rằng, không chỉ dịp kỷ niệm ngày sinh đồng chí cố Bộ trưởng, mà những dịp lễ, Tết, ngày truyền thống của lực lượng CAND... thì người dân trong xã lại nhắc nhớ nhau thăm nhà tưởng niệm, thắp hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của người chiến sỹ cộng sản kiên trung, giác ngộ cách mạng từ sớm và sau này được Đảng, Nhà nước giao giữ nhiều chức vụ quan trọng. 

"Chúng tôi đại diện cho những người con, người cháu của thế hệ sau nhưng luôn vinh dự, tự hào về những bậc tiền bối tiêu biểu như Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Càng tự hào, chúng tôi càng tự thấy mình phải có nghĩa vụ gìn giữ và lưu truyền ngọn lửa truyền thống quý báu cho các thế hệ mai sau, rèn dạy con cháu cố gắng học tập, phấn đấu để trưởng thành, cống hiến cho quê hương đất nước", ông Hùng bày tỏ.

Quỳnh Vinh

Sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 4/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 3 cựu Phó Chủ tịch UBND Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra trong quá trình giao đất bồi thường tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do cấu trúc, tỷ lệ, mức độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ không khác so với năm 2025 nên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) dự kiến không công bố đề thi minh họa như những năm trước. Học sinh, thầy cô giáo và các nhà trường tiếp tục căn cứ đề minh họa của năm ngoái để ôn tập cho học sinh.

Gần đây, hoạt động thu mua, chế biến gỗ rừng trồng trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lại rộ lên ở nhiều địa phương. Các cơ sở băm dăm keo, thu mua gỗ rừng trồng không phép ngang nhiên hoạt động trở lại, bất chấp các quy định của pháp luật và những văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh đã được ban hành từ trước. Đáng lo ngại, nhiều cơ sở tồn tại ngay trong khu dân cư, xây dựng nhà xưởng trên đất ở, đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, gây ô nhiễm môi trường và tạo ra những hệ lụy phức tạp trong quản lý trật tự, kỷ cương pháp luật tại cơ sở.

Trưa nay (4/2), Trung tá Trần Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996, trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) có hành vi tàng trữ một số lượng lớn ma túy tại nhà riêng.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Thông tư số 03/2026 quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa mới ban hành. Thông tư thay thế các Quy định hiện hành về đạo đức nhà giáo và quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Trong kỷ nguyên số, cuộc chiến bảo vệ an ninh quốc gia đã dịch chuyển từ thực địa sang từng "pixel" màn hình. Đây là một cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, nơi các mạng lưới "truyền thông đen" và những thế lực thù địch lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện kịch bản thao túng nhận thức, hòng gây bất ổn chính trị - xã hội.

Thời gian gần đây, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội xuất hiện trào lưu rao bán, đầu tư “đồng thỏi”, “đồng nguyên chất”, “đồng tích trữ giá trị lâu dài”. Không ít bài đăng khẳng định đây là kênh đầu tư mới nổi, “đi trước đón đầu” giá đồng thế giới tăng cao, mua sớm sẽ sinh lời lớn. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn ấy là hàng loạt rủi ro tiềm ẩn, khiến người mua có nguy cơ “ôm hàng” dài hạn và chỉ bán được... giá đồng nát.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文