Vị Giáo sư đầu tiên của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

07:45 08/11/2016
Giáo sư (GS) Đồng Xuân Thọ là một trong số 4 GS của lực lượng CAND vừa vinh dự được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm 2016.

Đến thời điểm này, ông là GS đầu tiên của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC), và cũng là GS đầu tiên của lực lượng Cảnh sát PCCC trên cả nước.

Là một cán bộ khoa học trưởng thành từ thực tiễn, GS Đồng Xuân Thọ luôn tâm niệm một điều rằng, chính con đường khoa học đã thúc đẩy ông phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành để phục vụ một cách hiệu quả nhất cho cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

GS Đồng Xuân Thọ sinh năm 1960, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, hiện đang công tác tại Trường Đại học PCCC, cơ sở tại phía Nam mới thành lập năm 2013. Sau khi tốt nghiệp Đại học CSND, hệ chính quy năm 1988, ông được phân công công tác tại Công an tỉnh Đồng Nai.

GS Đồng Xuân Thọ nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm 2016.

Sau 10 năm lăn lộn với thực tế và trải qua nhiều cương vị công tác ở các lĩnh vực khác nhau, GS Đồng Xuân Thọ đã trở lại mái trường xưa để hoàn thành bậc Cao học và Tiến sỹ. Năm 1999, ông bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ ngành Luật học.

Năm 2005, ông tiếp tục bảo vệ thành công luận án và được nhận bằng Tiến sỹ chuyên ngành Tội phạm học và điều tra tội phạm với đề tài “Nâng cao hiệu quả phát hiện điều tra của lực lượng Cảnh sát kinh tế đối với tội phạm trốn thuế trong lĩnh vực xuất-nhập khẩu”.

Từ năm 2006, GS Đồng Xuân Thọ là giáo viên thỉnh giảng của 6 trường đại học lớn trên toàn quốc, trong đó có 3 Học viện, trường CAND với các môn học  Pháp luật đại cương, Luật Kinh tế, Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự...

Từ năm 2009 đến nay, ông đã hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án, được cấp bằng tiến sỹ và trên 40 nghiên cứu sinh được cấp bằng thạc sỹ; Tham gia chấm hàng trăm luận văn cao học, hàng chục luận án tiến sỹ và được các cơ sở đào tạo đánh giá cao. Năm 2012, ông đã được phong PGS ngành Khoa học An ninh.

Tổng kết quá trình 10 năm nghiên cứu khoa học, đến nay, GS Đồng Xuân Thọ đã có 55 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước, xuất bản 6 cuốn sách bao gồm sách chuyên khảo, tham khảo, hướng dẫn và 2 giáo trình làm chủ biên, hiện đang được giảng dạy tại Học viện CSND.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác và nghiên cứu khoa học, GS Đồng Xuân Thọ 4 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, trong đó có 3 Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba và 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

GS còn hai lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2012 và Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác hướng dẫn kỹ năng bơi, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng xung kích là học viên các trường CAND năm 2015 và Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND năm 2016.

Trải lòng về những khó khăn, thuận lợi trên hành trình từ một cán bộ thực tiễn đến GS đầu tiên của lực lượng Cảnh sát PCCC, GS Đồng Xuân Thọ cho biết: Là Tiến sĩ, PGS trưởng thành từ thực tế, không nằm trong “biên chế” của các cơ sở đào tạo như Học viện, trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học nên cái khó nhất của ông chính là làm sao sắp xếp, bố trí được thời gian lên lớp để làm tốt vai trò của giáo viên thỉnh giảng.

“Tranh thủ lên lớp vào ngày nghỉ và vào các buổi tối trong tuần vẫn không đủ, tôi đành phải sử dụng hết các ngày nghỉ phép trong năm để “bù đắp” vào lịch lên lớp và ởi các Hội đồng khoa học. Có những thời điểm kẹt cứng, đến một tuần dành một bữa ăn tối với gia đình mà cũng không thể sắp xếp nổi.

May mà vợ tôi là người đảm đang, tháo vát và giàu đức hy sinh nên mọi thứ vẫn được vuông tròn” - GS Đồng Xuân Thọ chia sẻ. Và với kinh nghiệm thực tiễn cùng với sự chủ động, khoa học trong phương pháp giảng dạy, ông đã vượt qua được những khó khăn của giáo viên thỉnh giảng thông thường.

Các bài giảng trên lớp của ông luôn được sinh viên hào hứng đón nhận và đánh giá cao vì sự nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tế, sự hấp dẫn thông qua các tình huống thực tiễn sống động.

Có một điều thú vị khác mà GS Đồng Xuân Thọ luôn xem đó là niềm vui, tự hào và hạnh phúc của mình, đó chính là sự tín nhiệm của nghiên cứu sinh đối với thầy cả về tư duy khoa học và đạo đức nhà giáo.

Chia sẻ với chúng tôi, một số nghiên cứu sinh được ông hướng dẫn và đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ đều có chung một nhận xét: “Lúc đầu mới nhận thông tin về thầy hướng dẫn, cảm giác hơi lo lắng vì không biết thầy là người thế nào. Tuy nhiên, được làm việc với thầy rồi mới thấy mình là người may mắn”.

Bí quyết khiến GS Đồng Xuân Thọ “được lòng” nghiên cứu sinh rất đơn giản. Đó chính là chia sẻ, đóng góp chất xám cho công trình của nghiên cứu sinh một cách tối đa và tiết kiệm chi phí cho nghiên cứu sinh đến mức tối thiểu...

Chia sẻ về định hướng nghiên cứu trong thời gian tới, GS Đồng Xuân Thọ cho biết: Từ năm 2014 đến nay, ông được phân công về công tác tại Trường Đại học PCCC.

Đây là một lĩnh vực khó và tương đối mới mẻ so với những “sở trường” mà ông đã “định vị” được trong suốt thời gian công tác thực tế và nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, sau 2 năm về “sống chung” dưới mái nhà trường Đại học PCCC, ông đã bước đầu “nhận diện” được một số vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực quản lý nhà nước về PCCC.

Do vậy, đây cũng sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm mà ông sẽ tiếp tục ưu tiên nghiên cứu nhằm hoàn thiện thành chuyên đề mới, bổ sung cho công tác lý luận của lực lượng Công an.

Đồng thời, sẽ mang hết trí tuệ và tâm huyết để giảng dạy và hướng dẫn, đào tạo thêm nhiều tiến sỹ cho lực lượng Cảnh sát PCCC, xứng đáng với vai trò là GS đầu tiên của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Huyền Thanh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文