Vì bình yên của đại ngàn Tây Nguyên

11:33 02/05/2020
Sau 30/4/1975, trong khi cả nước bước vào giai đoạn kiến thiết, hàn gắn những vết thương chiến tranh thì trên mảnh đất Tây Nguyên vẫn phải tiếp tục với cuộc chiến chống tổ chức phản động FULRO.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng ký ức về những trận đánh, những hy sinh mất mát vẫn còn in sâu trong tâm trí của những chiến sỹ Công an từng tham gia cuộc chiến đấu quyết liệt và gian khó này...

Tội ác khó quên

Đại tá Rah Lan Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đầu năm 1976, khi đó anh mới 11 tuổi nhưng vẫn nhớ câu chuyện hàng chục đối tượng FULRO bỗng kéo quân vào buôn làng (ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Prông) bắn giết hàng chục đồng bào cả người dân tộc thiểu số và người Kinh. 

“Để thị uy, chúng nã thêm nhiều quả đạn M79 vào nhà dân khiến nhiều căn nhà bị đổ sập”, Đại tá Rah Lan Lâm nhớ lại. Những năm sau đó, ông tận mắt chứng kiến hàng chục thanh thiếu niên của làng mình bị bắt đi FULRO, ai phản ứng hoặc chống cự lại đều bị giết rất thê thảm. Cũng chính từ lòng căm thù giặc và tình yêu buôn làng, anh đã tự nguyện viết đơn xin tham gia vào lực lượng Công an để đi chống FULRO, bảo vệ bình yên cho quê hương mình.
Đại tá Rah Lan Lâm, Phó Giám đốc Công an Gia Lai cùng các lực lượng xuống buôn làng tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh tại cơ sở.

Tại tỉnh Lâm Đồng, ngay từ đầu năm 1976, nhiều đối tượng tự xưng là “tư lệnh” của FULRO đã tổ chức hành động gây bạo loạn, khủng bố nhằm phô trương thanh thế. Dưới sự chỉ đạo của những đối tượng này, các đối tượng FULRO đã tập kích vào các cơ quan Đảng, chính quyền, lôi kéo đồng bào dân tộc vào rừng theo chúng. 

Trước đó, vào ngày 8/4/1975, đúng 5 ngày sau khi quân ta giải phóng Đà Lạt, các đối tượng FULRO đã tổ chức phục kích, bắn bị thương ông K,Brèo và giết chết Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng cùng các thành viên đoàn công tác. Tiếp đó, vào năm 1976, khi xã Tân Hội, huyện Đức Trọng mới thành lập và tiến hành bầu cử HĐND cấp xã, các đối tượng FULRO đã đột kích, cướp thùng phiếu rồi dùng súng M16, M79 bắn vào trường tiểu học vừa xây dựng xong, sau đó chúng quay ra bắt cóc, sát hại một số cán bộ xã.

Bà con dân tộc thiểu số Tây Nguyên tổ chức nghi lễ cúng thần linh vào mùa xuân.

Tại tỉnh Đắk Lắk, đêm 23/7/1976, khoảng 50 đối tượng FULRO bất ngờ tập kích vào đơn vị bộ đội thông tin tại buôn Gram, huyện Krông Búk làm 3 đồng chí hy sinh, 6 đồng chí bị thương. Ngày 16/1/1977, tại buôn Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, các đối tượng FULRO tập kích giết đồng chí Ma Đôi, Bí thư Chi bộ và bắn bị thương đồng chí Chủ tịch UBND xã, lấy đi 23 khẩu súng và lôi kéo 17 du kích người dân tộc vào rừng. 

Ngày 9/2/1977, một toán FULRO ngoài rừng kết hợp với số đối tượng hoạt động bí mật trong các buôn Puôr, Cuôr Ta Ra, thị xã Buôn Ma Thuột chặn bắt 26 người dân ở xã Hòa Đông. Khi 5 người trong số đó chống cự, chúng xả súng và dùng dao giết chết. Số người còn lại, chúng đưa ra rừng rồi dùng súng bắn chết cùng một lúc. Đây là vụ thảm sát kinh hoàng nhất mà FULRO gây ra từ trước tới nay, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Vì sự yên bình của Tây Nguyên

Trong quá trình giải quyết FULRO, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí dũng cảm chiến đấu lập công xuất sắc, trong đó có nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh. Tiêu biểu là gương chiến đấu hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sỹ Y Thuyên Ksơr, Trưởng phòng Bảo vệ Ty Công an Đắk Lắk lúc bấy giờ.


Lực lượng an ninh Công an Đắk Lắk bám địa bàn, tuyên truyền pháp luật đến người dân (Ảnh tư liệu).

Trước đó, để tăng cường lực lượng đấu tranh với bọn phản động FULRO, bảo vệ chính quyền cơ sở, tháng 2/1977, Y Thuyên Ksơr được cấp trên điều động xuống địa bàn huyện Krông Pắk để nắm tình hình, xây dựng cơ sở, phát động quần chúng đấu tranh chống FULRO. Chiều 22/2/1977, nhận được tin FULRO sẽ về “hàng” tại buôn Ea Mtá, đồng chí Y Thuyên Ksơr cùng đồng đội đến ngay địa bàn. 

Đêm hôm đó, 50 tên FULRO bất ngờ đột nhập vào buôn tập kích, xả súng bắn chết đồng chí Ma Nghi (cán bộ huyện), bắn trọng thương đồng chí Y Nang (cán bộ xã) và cụ Ma Yan (già làng). Mặc dù lực lượng quá chênh lệch, nhưng đồng chí Y Thuyên Ksơr vẫn bám trụ chiến đấu bảo vệ cán bộ, bảo vệ nhân dân. Trong tình huống đối mặt với kẻ thù, Y Thuyên đã bị chúng bắn trọng thương nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh vẫn gượng dậy, tiêu diệt 4 tên FULRO.

Đầu năm 1979, tại huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ chặn đánh, bắn giết và bắt giữ cán bộ, người dân trên các tuyến đường giao thông do lực lượng FULRO gây ra. Điển hình là vào ngày 31/3/1979, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an tỉnh Đắk Lắk được giao bảo vệ đoàn cán bộ Tỉnh ủy và Trung ương về làm việc tại huyện Ea Súp. 

Trên đường đi, khi cách trung tâm huyện khoảng 6km thì anh bị 8 tên FULRO phục kích đánh hỏng trần và kính chắn gió của xe. Bất chấp sự nguy hiểm đang đe dọa tính mạng, đồng chí Tùng nhoài người ra cửa xe dùng súng bắn trả quyết liệt khiến bọn FULRO phải cuống cuồng tháo chạy, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đoàn công tác. Tuy nhiên, trong giây phút kiên cường bảo vệ đoàn cán bộ, đồng chí Tùng bị trúng đạn và đã hy sinh.

Đại tá Y Thoal H,Mok, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhớ lại, vào thời điểm đó, song song với công tác truy quét FULRO ngoài rừng, lực lượng Công an cùng các ban ngành các tỉnh Tây Nguyên đã huy động trên 1.000 cán bộ triển khai xuống các địa bàn trọng điểm, bám dân, phát động quần chúng, tổ chức các lớp học tập tài liệu chống FULRO và lắng nghe phát biểu, đóng góp ý kiến từ quần chúng. 

Qua đó, hàng trăm người đã liên hệ với cán bộ nhằm vạch trần tội ác của FULRO, kêu gọi chồng con, người thân đang theo FULRO trở về làm ăn lương thiện. Hàng ngàn người tự nhận đã tiếp tế cho FULRO nay muốn lập công chuộc tội.

Thực hiện nghị quyết của các kỳ Hội nghị Công an toàn quốc, các kế hoạch của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) từ năm 1977 cho đến những năm sau này Công an các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện khoảng 55 chuyên án giải quyết vấn đề FULRO. Trong số đó, 2 chuyên án của Công an tỉnh Lâm Đồng và Công tỉnh Đắk Lắk được đánh giá là những chuyên án nổi bật, thu được thắng lợi lớn. Thành quả này đã góp phần tác động, đẩy nhanh tiến trình làm tan rã tổ chức FULRO ở Tây Nguyên.

V.Thành - H.Trường

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文