Xuân mới Trà Leng

11:44 10/02/2021
Vượt qua đau thương, mất mát, được sự chung sức sẻ chia của cộng đồng, người dân khu vực lũ quét, sạt lở núi ở vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang từng ngày trở lại nhịp sống đời thường. Những khu tái định cư (TĐC) được khẩn trương hoàn thành để phấn đấu xây dựng xong nhà mới cho người dân có nhà bị sập, cuốn trôi vào “an cư” trước Tết Nguyên đán Tân Sửu…


1. Cuối năm, nắng vàng như rót mật. Tranh thủ lúc trời nắng ráo chúng tôi ngược đường lên Trà Leng, vùng đất chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do lũ quét, sạt lở đất của huyện vùng cao Nam Trà My trong mùa mưa bão vừa qua. 

Tuyến đường ĐH1 nối từ QL40B vào trung tâm xã Trà Leng xuyên qua những cánh rừng thâm u, những quả đồi hai bên đường loang lổ các vết xướt khổng lồ do lũ quét, sạt lở đất còn để lại. Tại một số đoạn đường bị hư hỏng nặng, ngành Giao thông đang tiếp tục tu sửa để phục vụ người dân đi lại được thuận lợi, nhất là khi Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề.

Công an xã Trà Leng thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân của lũ quét.

Có mặt tại khu TĐC rộng 6ha ở thôn 2, xã Trà Dơn, cách UBND xã Trà Leng khoảng 800m, chúng tôi nhận thấy công tác san ủi mặt bằng, chuẩn bị khởi công xây dựng lại nhà cho người dân vùng lũ quét, sạt lở đất tại Trà Leng được thực hiện khẩn trương. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ phân 80 lô đất, mỗi lô có diện tích 200m². 

Ông Phan Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, xã đã tổ chức họp dân và thống nhất, trước mắt sẽ hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 42 hộ dân ở thôn 1 và thôn 2, xã Trà Leng đến TĐC với mức mỗi hộ 150 triệu đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước và từ các nguồn hỗ trợ khác. 

Ngay sau khi thi công xong mặt bằng, huyện Nam Trà My tập trung đầu tư hạ tầng dân sinh như điện, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt văn hóa, đường giao thông nội bộ để bà con sớm ổn định cuộc sống. Khi thời tiết thuận lợi, công tác làm lại nhà cho người dân tại khu TĐC phấn đấu sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán để giúp người dân được chuyển về nhà mới, đón một cái Tết an lành, đầm ấm hơn.

Theo tìm hiểu, xã Trà Leng có 592 hộ dân với 2.502 nhân khẩu, trong đó 98% dân số là người đồng bào Mơ Nông. Toàn xã có 41,21% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người 14 triệu đồng/người/năm. 

Ông Cường bộc bạch, “Trong đợt mưa bão vừa qua, địa phương đã gánh chịu thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Do đó, chúng tôi mong muốn lãnh đạo các cấp và cộng đồng xã hội tiếp tục chung tay cùng với địa phương để sớm ổn định đời sống người dân sau thiên tai, nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề”.

Sau lũ quét, điểm trường ở làng Ông Lục, thôn 1, xã Trà Leng được bố trí là nơi ở tạm của người thân các nạn nhân của vụ sạt lở núi tại làng Ông Đề. Tại đây, mọi người đang mong chờ ngày được về khu TĐC mới để sớm được “an cư”. 

Làng Ông Đề bị xóa sổ hoàn toàn sau lũ quét lịch sử.

Trò chuyện cùng chúng tôi, già làng Hồ Văn Đề (SN 1935) tâm sự rằng, ông đến bên dòng suối Branh lập làng từ năm 1995. Theo tập tục của người Mơ Nông, sau đó làng được đặt tên là làng Ông Đề, lấy tên của người “khai sinh” ra làng mới. “Mấy mươi năm ở đó, bố chưa bao giờ thấy suối Branh lại giận dữ, hung bạo như thế, đã cuốn trôi cả làng. Giờ đây, chỉ mong sao nhà mới được sớm hoàn thành để bà con an cư ở nơi ở mới thôi”, già Đề bảo. 

Ngồi cạnh già Đề, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1960), có vợ bị mất trong trận lũ quét, cũng bày tỏ rằng mong sớm được đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống, làm lại từ đầu. 

Ông Sơn cũng bày tỏ sự cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể đã quan tâm, giúp đỡ người dân vùng lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt, ông Sơn rất ấn tượng với lực lượng Công an đã nhiệt tình, lăn xả giúp đỡ người dân trong lúc thiên tai cũng như động viên, giúp người dân dựng lại nhà tạm, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. 

Ông Sơn bày tỏ: “Lực lượng Công an từ tỉnh xuống huyện, nhất là Công an xã chính quy tại Trà Leng đã giúp đỡ người dân chúng tôi rất nhiệt tình, tận tâm. Các cán bộ Công an đã không quản ngại ngày đêm, gian khổ, luôn sát cánh, đồng hành với người dân vùng lũ quét, sạt lở đất. Điều đó thật đáng trân trọng”.

2. Có thể khẳng định, đợt mưa bão vừa qua là mang tính lịch sử đối với xã Trà Leng nói riêng và huyện Nam Trà My nói chung. Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết, để ổn định đời sống người dân sau thiên tai, tại xã Trà Vân cũng đang gấp rút làm khu TĐC tại thôn 1 nhằm nỗ lực làm lại nhà cho 8 hộ dân bị sạt lở.

Em Hồ Văn Đệ và bức tranh do em vẽ về làng Ông Đề trước khi bị lũ quét. 

Sau các trận lũ quét, sạt lở đất tại huyện Nam Trà My, trong chốc lát, hàng chục em học sinh đã thành trẻ mồ côi. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ do họ là nạn nhân đã chết, mất tích. Ngoài ra, còn có nhiều em học sinh không may cũng tử nạn trong các thảm họa thiên tai xảy ra trên địa bàn. 

Nhưng nhờ sự quan tâm, chăm sóc của người thân, các thầy cô giáo và các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, các em dần vượt qua nỗi đau mất người thân, sớm ổn định công việc học tập tại trường lớp. 

Trò chuyện với chúng tôi, em Hồ Văn Đệ học lớp 9, trú tại làng Ông Đề, cho hay, em có bố là ông Hồ Văn Thanh (SN 1969), mẹ là Hồ Thị Đức (SN 1979) bị chết sau trận lũ quét. Bạn học cùng lớp với em Đệ là em Trần Thị Minh Châu, có bố là ông Trần Cao Nam (SN 1980) - một trong số 13 người còn đang mất tích. 

Với ánh mắt đượm buồn, em Đệ nói rằng, em có 2 người anh và 1 người chị còn đang đi học. Từ ngày xảy ra trận lũ quét, em được người dì đưa về nhà nuôi dưỡng. Mở tờ giấy A4 có bức tranh ra cho chúng tôi xem, Đệ chia sẻ đó là bức tranh em vẽ về ngôi làng cũ của mình trước khi xảy ra trận lũ quét lịch sử. Đệ nhớ ngôi nhà của mình… Em Châu cũng chỉ tay vào bức tranh cho chúng tôi biết vị trí ngôi nhà của em trước khi bị lũ quét cuốn trôi. 

Bức tranh em Đệ vẽ về làng Ông Đề mang màu sắc tươi vui, chạy dọc hai bên đường là hai dãy nhà san sát của các hộ dân. Ở đó có cây xanh, có suối Branh vẫn ngày ngày chảy về sông Leng. Nhìn vào ánh mắt Đệ, chúng tôi cảm nhận được nỗi nhớ làng, nhớ bố mẹ của em da diết biết nhường nào. 

Nhưng, cậu học trò nhỏ ấy vẫn đầy nghị lực khi tâm sự rằng: “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lại sự quan tâm, yêu thương của mọi người dành cho em”.

Ngọc Thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới 2018 với 4 môn thi. Trong đó, Ngữ văn và Toán là môn thi bắt buộc; 2 môn lựa chọn nằm trong các môn học được đánh giá bằng điểm số của chương trình lớp 12. Việc tăng gấp đôi mã đề các môn thi tự chọn, tổ chức đồng thời kỳ thi với 2 đề thi riêng cho 2 đối tượng thí sinh trên thực tế sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong khâu tổ chức thi. Do đó, các địa phương đề nghị Bộ GD&ĐT sớm có hướng dẫn chi tiết để tạo thuận lợi trong khâu chuẩn bị, góp phần hạn chế thấp nhất các nhầm lẫn, sai sót có thể xảy ra.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16/4 cho biết rằng ông sẽ đóng cửa một văn phòng thuộc Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ chống thông tin sai lệch, cáo buộc văn phòng này lãng phí tiền thuế của người dân.

50 năm trôi qua kể từ ngày thống nhất đất nước, với nữ chiến sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định năm xưa Vũ Minh Nghĩa (bí danh Chính Nghĩa), hôm nay vẫn nguyên vẹn hồi ức về những ngày tháng lịch sử ấy. Bà là nữ chiến sĩ duy nhất trong 15 chiến sĩ Biệt động Sài Gòn làm nên trận đánh gây tiếng vang vào Dinh Độc Lập trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Và bà cũng là người cùng đoàn Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975 sau khi chính quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng…

Chúng tôi rời Đông Hà - tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị vào một sáng tháng Tư, khi sương còn đọng trên mặt sông. Quốc lộ 9 đưa chúng tôi ngược lên phía Tây, qua Cam Lộ, Đakrông, những vùng đất mà con sông Thạch Hãn đi qua như máu chảy về tim. Chúng tôi đi tìm Non Mai, một ngọn núi không thấy tên trên bản đồ, không có địa chỉ hành chính rõ ràng, nhưng lại hiện lên rõ trong tâm tưởng người Quảng Trị - như cội nguồn của sông Thạch Hãn, như điểm tựa linh thiêng cho những khúc bi tráng bên bờ sông lửa.

Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng, bắt giữ 9 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều súng, đạn. Núp bóng dưới vỏ bọc của cửa hàng cầm đồ, các đối tượng cho vay thông qua 2 hình thức gồm vay lãi ngày và bốc bát họ, thu lời hơn 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay.

Theo Thiếu tướng Peter Boysen - Tổng tư lệnh quân đội Đan Mạch, sáng kiến gửi quân nhân không vũ trang đến Ukraine của nước này nhằm tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nghiên cứu phương thức tác chiến máy bay không người lái, được đưa ra theo lời mời của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Chỉ trong hơn một tháng, tại TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong môi trường học đường với gần 100 học sinh bị ảnh hưởng. Những vụ việc xảy ra tại trường học khiến phụ huynh hoang mang, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc siết chặt quản lý, giám sát an toàn thực phẩm trong nhà trường.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) về đặc xá Bộ Công an khẩn trương tổng hợp hồ sơ, danh sách và nội dung tài liệu để phục vụ cuộc họp của Hội đồng tư vấn đặc xá (HĐTVĐX); tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách người được đề nghị đặc xá để trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.