Những khoảnh khắc không quên giữa tâm dịch Bắc Giang

20:06 09/06/2021
Nhiều tác phẩm kịp thời ghi lại những khoảnh khắc đắt giá, sáng tạo, thể hiện rõ nội dung cần phản ánh, đã chạm đến cảm xúc người xem.


16h ngày 9/6, Công an tỉnh Bắc Giang đã trao giải tuần thứ Nhất cuộc thi ảnh “Cuộc chiến chống COVID -19 – những khoảnh khắc không quên”. Giải thưởng được trao tại chốt phòng dịch trên đường Hùng Vương, TP Bắc Giang. 

Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 2 giải khuyến khích và 2 giải tác phẩm có nhiều lượt like nhất. Cuộc thi là ý tưởng của lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Bắc Giang nhằm ghi lại những hình ảnh đẹp, những khoảnh khắc không quên trong công tác phòng chống COVID trên địa bàn. 

Sau 1 thời gian khởi động, tuần thứ Nhất đã có 252 lượt tác phẩm tham dự với 742 tác phẩm dự thi, được hàng vạn lượt người theo dõi, like, chia sẻ và comment, trong đó, có những tác phẩm được hàng vạn lượt like, được nhiều cơ quan báo chí sử dụng. 

"Mong bố trở về trong ngày chiến thắng" - tác phẩm đoạt giải Nhất

Với số lượng tác phẩm tham gia tương đối nhiều, thành phần đa dạng, phản ánh sinh động về cuộc sống sinh hoạt, tình đoàn kết, san sẻ yêu thương, cổ vũ lực lượng chống dịch. 

Trong đó, nhiều tác phẩm kịp thời ghi lại những khoảnh khắc đắt giá, bố cục gọn gàng, sáng tạo, thể hiện rõ nội dung cần phản ánh. Nhiều tác phẩm đã chạm đến cảm xúc người xem.

"Thắm tình quân dân nơi tâm dịch" - tác phẩm đoạt giải Nhì

Được biết, việc tổ chức cuộc thi là tâm huyết của Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; các đồng chí trong Ban Giám đốc và CBCS phòng Công tác Đảng và công tác chính trị. 

Để có đánh giá khách quan, Ban Tổ chức đã mời các chuyên gia ảnh ở Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh và phóng viên ảnh của các báo tham gia ý kiến, cố vấn nghệ thuật thuật tham gia ý kiến, cố vấn nghệ thuật để chọn ra tác phẩm có chất lượng nhất.

Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an Bắc Giang ký quyết định tại chốt chống dịch.

Ban Tổ chức đã trao giải ngay tại chốt chống dịch.

Theo đó, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm: "Mong bố trở về trong ngày chiến thắng" của tác giả Vi Tiến Hùng. Bức ảnh chụp Thượng uý Vi Thái Sơn, Công an huyện Sơn Động chốt trong tâm dịch tranh thủ ít thời gian buổi tối gọi về nhà hỏi thăm con trai 4 tuổi đang bị ốm. Giải Nhì là tác phẩm "Thắm tình quân dân nơi tâm dịch" tác giả Lê Danh Lam chụp cảnh CBCS đang thu hoạch dưa, gánh lên bờ giúp bà con nông dân…

Thu Thuỷ

Nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn đang duy trì thường xuyên công tác tuần tra, cắm chốt kết hợp sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, tạo sự răn đe và nâng cao ý thức.

Đang lưu thông trên Quốc lộ 19C (đoạn qua huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), xe khách rơi xuống taluy âm lật nghiêng khiến 1 người tử vong, nhiều người hoảng loạn...

Năm 2025, dân tộc ta kỷ niệm 50 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Để có được chiến thắng vĩ đại này, kết thúc 21 năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, quân và dân ta đã trải qua biết bao hy sinh, gian khổ với những trận chiến đấu ngoan cường, tô thắm lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Nhiều người khi được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư đã bỏ điều trị tại bệnh viện để về dùng phương pháp “thực dưỡng” được đồn thổi là “bỏ đói tế bào ung thư”. Sau đó, rất nhiều người khi quay trở lại bệnh viện sức khoẻ suy kiệt, tế bào ung thư phát triển di căn sang nhiều bộ phận.

Mưa nhỏ lác đác được dự báo diễn ra ở miền Bắc vào sáng sớm, sau hửng nắng, trời mát mẻ với nền nhiệt từ 26 -28 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng 35-36 độ C, trời oi bức.

Tối 7/4, đại diện Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam cho biết, sau nhiều ngày thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Myanmar, đoàn đã độc lập giải cứu 7 nạn nhân bị mắc kẹt trong trận động đất và bàn giao cho gia đình. Đồng thời, phối hợp với các đội cứu hộ Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore giải cứu thêm 7 nạn nhân khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文