Xuyên Việt truy bắt đối tượng truy nã

09:32 27/06/2016
Ngày 25-6, dù là ngày cuối tuần nhưng tổ công tác Phòng 6 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Công an huyện Đại Từ, Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn không có thời gian ngơi nghỉ.


Bắt đầu xuất phát từ Thái Nguyên và Hà Nội từ trung tuần tháng 6, các anh tiếp tục hành trình vào các tỉnh phía Nam thực hiện kế hoạch phối hợp bắt giữ các đối tượng truy nã. Sau khi bắt giữ đối tượng truy nã tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, di lý về TP Hồ Chí Minh, tổ công tác lại tiếp tục lên đường đến địa bàn Bà Rịa- Vũng Tàu bắt tiếp đối tượng truy nã Đào Văn Phương.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Tú, Phó Trưởng Phòng 6 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, trước khi vào Nam thực hiện chuyến công tác dài ngày bắt giữ các đối tượng có lệnh truy nã, các anh đã nghiên cứu kỹ quá trình gây án của đối tượng, rà soát các mối quan hệ và dựng lại chân dung đối tượng Trần Văn Khanh, 44 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, bị Công an huyện Đại Từ ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm số 01 ngày 24-2-1997 với tội danh cố ý gây thương tích. 

Quá trình rà soát cho thấy, dù nhiều năm không về nhà nhưng thỉnh thoảng người thân vẫn nhận được quà của vợ  chồng Khanh gửi về. Có nguồn tin cho thấy, giờ gia đình nhà Khanh rất khá giả, anh ta có nhiều mảnh vườn trồng hồ tiêu, cà phê rộng lớn ở trong Nam và còn là chủ trang trại nuôi dê…

Từ nguồn tin trên, Phòng 6 và Công an huyện Đại Từ đã trao đổi với lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam lên kế hoạch rà soát số người Bắc di cư vào Nam sinh sống từ thời điểm cách đây khoảng 20 năm, tập trung vào các địa bàn có nhiều trang trại nuôi dê và khu vực trồng hồ tiêu, cà phê…

Xác minh từ các khu vực trồng hồ tiêu, cà phê từ Tây Nguyên và các vùng phụ cận TP Hồ Chí Minh, mất nhiều công rà soát, các trinh sát phát hiện tại địa bàn xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ có một gia đình khá giả mà chủ hộ có tên trùng với đối tượng truy nã Trần Văn Khanh.

Hiện tại, vợ chồng Khanh ở trên một quả đồi lớn, sở hữu vài vườn trồng hồ tiêu, cà phê và có trang trại nuôi dê ngót nghét 100 con. Khu vực nhà Khanh ở khá xa khu dân cư, ngoài việc giao dịch làm ăn thì vợ chồng anh ta rất kín tiếng, ít quan hệ với hàng xóm và dịp lễ tết hầu như không thấy về quê…

Hai đối tượng truy nã Trần Văn Khanh và Đào Văn Phương.

Ngay khi tổ công tác Phòng 6 và Công an huyện Đại Từ vừa đến TP Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phụ trách phía Nam đã cử ngay những trinh sát tinh nhuệ, thông thuộc địa bàn Đồng Nai cùng đi với tổ công tác từ Bắc vào tiến hành rà soát, truy bắt đối tượng. 

Quá trình xác minh tại địa phương, bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định chính xác chủ trang trại nuôi dê chính là đối tượng truy nã, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ lên kế hoạch bắt giữ đối tượng. Để tránh bị động, lực lượng Công an đã dùng kế “điệu hổ ly sơn”, đưa đối tượng ra khỏi nhà và lúc này, đối tượng Khanh không thể ngờ anh ta đã lọt vào vùng phục kích của lực lượng Công an sau hơn 20 năm trốn nã.

 Suốt quãng đường từ Đồng Nai đến TP Hồ Chí Minh, đối tượng Trần Văn Khanh đã kể lại quãng đời chìm nổi của anh ta khi quyết định đưa vợ con vào Đồng Nai để sinh sống. Do mâu thuẫn trong tranh chấp ruộng nương, từ một người nông dân hiền lành, trong lúc nóng giận, đối tượng Khanh đã sử dụng dao gây án.

Khi bị cơ quan Công an triệu tập, Khanh rất lo sợ bị bắt đã bỏ vào Đồng Nai lập nghiệp mang theo đứa con mới 5 tuổi. Vào đây, từ hai bàn tay trắng, do cần cù chịu khó, vợ chồng Khanh đã có của ăn của để và đẻ thêm 2 con gái. Đã hơn 20 năm trôi qua, bây giờ cuộc sống gia đình Khanh ổn định, tưởng rằng quá khứ đã khép lại, Khanh không ngờ lại bị bắt.

Khi các trinh sát đưa được đối tượng từ Đồng Nai về đến trụ sở Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã quá trưa, thấy họ mua cơm về ăn và mua phần về cho cả mình, Trần Văn Khanh tỏ ra cảm kích. Anh ta nói rằng, mong ước bây giờ là được trả án thật sớm để về với gia đình, chăm sóc các con. Điều Khanh ân hận chính là còn 3 đứa con trong đó có hai đứa con đang tuổi đi học, khi biết bố nó là đối tượng truy nã chắc các con sẽ buồn lắm…

Trong đợt truy bắt lần này, tổ công tác còn bắt giữ đối tượng truy nã Đào Văn Phương, 40 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Đối tượng Phương bị Công an huyện Đại Từ ra quyết định truy nã từ tháng 8 năm 2002 với tội danh cố ý gây thương tích. Quá trình rà soát, tổ công tác phát hiện Phương đang sinh sống tại TP Vũng Tàu hiện đang làm chủ một xưởng sản xuất, gia công sắt nhỏ.

Theo sát quy luật của đối tượng, biết đầu giờ sáng sau khi gửi con đi nhà trẻ, vợ Phương sẽ đi làm công nhân may ở cách nhà hơn 10km và Phương sẽ ra mở cửa hàng, tổ công tác đã tính toán phương án bắt giữ. Khi Phương vừa ra khỏi cửa hàng chuẩn bị ký một hợp đồng làm ăn mới thì bị tổ công tác bắt giữ. Hiện cả hai đối tượng truy nã đã được di lý từ Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu về TP Hồ Chí Minh chờ cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ ban đầu, sau đó sẽ được di lý ra Hà Nội để bàn giao cho Công an tỉnh Thái Nguyên.

Anh Hiếu

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文