Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bài 2: Niềm vui an cư

07:13 22/04/2025

Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước", thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai Đề án xây dựng hàng vạn căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Những ngôi nhà thơm mùi vôi mới, những nụ cười, những giọt nước mắt cảm động và những lá thư cảm ơn gửi đến lực lượng Công an đã cho thấy tính nhân văn sâu sắc mà Đề án mang lại…

Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các anh Công an

Tháng Tư Tây Nguyên, những cơn gió chướng cuốn theo bụi mù đất đỏ bazan khiến con đường dẫn vào trung tâm xã Hòa Sơn - một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk càng trở nên gập ghềnh khó đi. Tuy nhiên, khi vừa bước chân đến đầu xã, chúng tôi không khỏi bồi hồi khi hướng mắt về phía xa xa là những ngôi nhà mới xây "mọc" lên giữa những đồi ngô, nương sắn của đồng bào Mông, Ê đê… đang lên tươi tốt. Đây chính là những căn nhà đầy ắp nghĩa tình do Bộ Công an trao tặng tỉnh Đắk Lắk trong Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên những gia đình sinh sống trên địa bàn huyện Krông Bông được tặng nhà trong Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở do Bộ Công an trao tặng.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà được xây dựng kiên cố, chị H'Bui Ding (trú tại buôn Ja, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông) không giấu được niềm vui cho biết, từ ngày có được căn nhà khang trang để ở, gia đình chị rất vui, từ nay không sợ mưa tạt, gió lùa, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế.

Gia đình chị H'Bui Ding thuộc diện hộ nghèo của xã. Vợ chồng chị không có công ăn việc làm ổn định, đi làm thuê để trang trải cuộc sống, đất sản xuất chỉ có gần 2 sào đất rẫy. Áp lực chồng chất trên vai vợ chồng chị với 4 người con đang tuổi ăn tuổi học và cha mẹ già, ốm yếu. Tuy vậy, nơi thôn bản vùng cao, công việc không phải lúc nào cũng có sẵn. Vậy nên, việc tích cóp được một khoản tiền để làm nhà mới là điều "không tưởng" đối với gia đình chị.

CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi gia đình chị H’Bui Ding, trú tại buôn Ja, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông.

"Nhà mình nghèo quá, đi làm cũng chỉ đủ nuôi bản thân và gia đình chứ không tiết kiệm được mấy. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, các anh Công an đã hỗ trợ để mình có được căn nhà kiên cố như thế này. Mình biết ơn lắm!…", chị H'Bui Ding xúc động nói.

Chia tay với gia đình chị, chúng tôi cùng CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk ngược lên xã vùng xa Cư Êwi, huyện Cư Kuin để thăm gia đình bà Lê Thị Lộc (SN 1958, trú tại thôn 1b, xã Cư Êwi). Bà Lộc là một trong 1.200 hộ dân được Bộ Công an trao tặng nhà trong Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trong năm 2024. Trong ngôi nhà cấp 4 vẫn còn thơm mùi sơn mới, mở cửa đón khách vào nhà, bà Lộc nở nụ cười tươi vui, tràn đầy hạnh phúc. Bởi lẽ, gia đình bà Lộc đã có được ngôi nhà mới khang trang mà bấy lâu nay cả nhà mơ ước.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Lộc cho biết, chồng mất sớm, bỏ lại bà cùng 8 đứa con thơ. Không có ruộng nương canh tác, bà một mình bươn chải đủ nghề để kiếm sống nuôi các con khôn lớn. Con đông, sức người lại có hạn nên dù có lam lũ đến mấy thì cái nghèo, cái khổ vẫn cứ bám lấy mẹ con bà. Nhiều năm qua, cả gia đình bà phải sống tạm bợ trong căn nhà rách nát, xập xệ, quanh năm vất vả lo cái ăn nên mơ ước có được căn nhà ấm cúng, khang trang càng trở nên xa vời đối với gia đình. "Không ngờ mình được Bộ Công an giúp đỡ xây tặng một căn nhà mới, với tôi là mơ ước cả cuộc đời chưa dám nghĩ tới…", bà bày tỏ.

Chia sẻ với niềm vui này, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, những ngôi nhà mới, những nụ cười, những giọt nước mắt cảm động và những lá thư cảm ơn gửi đến lực lượng Công an đã cho thấy tính nhân văn sâu sắc mà Đề án mang lại.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao quà của Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đắk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

"Những căn nhà mới chính là sợi dây gắn kết tình cảm giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, góp phần tô đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng quần chúng nhân dân. Đây cũng chính là biểu tượng cho sự đoàn kết, thúc đẩy sự tham gia của quần chúng nhân dân đối với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đề án đã góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc, củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh", Thiếu tướng Lê Vinh Quy khẳng định thêm.

"Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân"

Mới đây, tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, Bộ Công an đã hỗ trợ tỉnh Kon Tum 84 tỷ đồng để xoá 1.400 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm với "mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, đường lối của Đảng; mọi sự phấn đấu của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị chỉ có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Thường trực các tỉnh Tây Nguyên, tiếp tục vận động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, triển khai mạnh mẽ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên, bao gồm xây nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số bị các đối tượng phản động, phần tử xấu dụ dỗ, lôi kéo, kích động trốn ra nước ngoài nay trở về nước, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

CBCS Công an cùng chính quyền địa phương thăm hỏi gia đình anh A Khương trong căn nhà mới.

Trước tình cảm cao quý mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, CBCS Công an trên cả nước dành cho bà con Tây Nguyên, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, CBCS CAND.

"Tổng số nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Kon Tum là rất lớn với 2.752 căn, trong đó nhu cầu xây mới 2.186 căn và sửa chữa 566 căn. Tuy nhiên, nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của địa phương và huy động từ các nguồn lực xã hội mới chỉ đảm bảo được 72,4% tổng nhu cầu kinh phí thực hiện. Trước tình hình đó, tỉnh Kon Tum tiếp tục kêu gọi huy động và đã được đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất hỗ trợ kinh phí 84 tỷ đồng để xây dựng mới 1.400 căn nhà còn lại nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Đến nay, tỉnh Kon Tum đã sử dụng nguồn hỗ trợ này đúng mục đích, bảo đảm chất lượng, tiến độ các công trình, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2025", Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum cho hay.

Cùng CBCS và chính quyền xã Đắk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum trở lại thăm gia đình anh A Khương (trú tại thôn Kon Rơ Lang, xã Đắk Blà), một trong những hộ gia đình được lựa chọn khởi công, xây dựng nhà đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum, anh A Khương phấn khởi cho biết, sau gần 1 tháng sống trong căn nhà mới được Bộ Công an trao tặng, vợ chồng anh đến nay vẫn cứ ngỡ như là giấc mơ. Căn nhà nhỏ chẳng có mấy đồ đạc, tiện nghi nhưng kiên cố, khang trang, đủ sức che mưa, chắn gió cho gia đình 4 người qua những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất.

Vợ chồng anh chị cưới nhau đã lâu nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên được bố mẹ cho mảnh đất nhỏ sau nhà để che tạm căn nhà nhỏ để ở. "Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là túp lều lợp tôn, che chắn bằng những tấm tre nứa lá. Mùa mưa thì dột, mùa nắng thì nóng. Cả hai vợ chồng đều không có nương rẫy gì nên phải đi làm thuê, cuốc mướn nuôi các con ăn học. Tằn tiện lắm cũng chỉ đủ ăn, việc mơ ước xây được căn nhà trở nên quá xa vời", anh A Khương tâm sự.

Cũng theo lời anh, vào đầu năm 2025, khi thấy cán bộ về khảo sát tình hình và thông báo cho biết, gia đình anh thuộc diện được hỗ trợ xây nhà mới, cả nhà vui mừng lắm. "Gia đình mình được hỗ trợ 60 triệu đồng, vay 20 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội, cùng với sự hỗ trợ ngày công của các anh Công an và chỉ sau 15 ngày, gia đình mình đã có căn nhà khang trang để ở. Giờ ngủ thấy yên tâm, vợ chồng con cái đều vui. Rất cảm ơn các cấp, các ngành, lực lượng Công an", chị A Khuyên, vợ anh A Khương ngồi kề bên phấn khởi nói...

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho hay, ngay sau khi tiếp nhận kinh phí 84 tỷ đồng từ Bộ Công an, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng vũ trang chung tay cùng cả hệ thống chính trị, các đơn vị thi công triển khai xây dựng nhà cho nhân dân, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đến nay, tỉnh Kon Tum đã triển khai khởi công xây 889 căn nhà, hoàn thành và bàn giao sử dụng 149 căn...

(còn nữa)

Văn Thành

Gặt hái nhiều thành công trong năm 2025, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND), Cục Truyền thông CAND tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo nhiều dấu ấn mới trong năm 2026 với khá nhiều dự án mới. Trong đó, gần nhất là bộ phim “Tận hiến” – một trong những dự án đặc biệt về Tình báo CAND. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn chỉ đạo sản xuất phim - Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND về dự án này.

Bí mật nghề nghiệp của luật sư là một nguyên tắc cốt lõi của tư pháp hiện đại, nhưng không phải là giới hạn tuyệt đối. Khi tội phạm ngày càng được chuẩn bị tinh vi và có tổ chức, nhiều quốc gia đã thiết lập ranh giới rõ ràng: bảo vệ quyền bào chữa, nhưng không để nguyên tắc này bị lợi dụng để che chắn cho hành vi phạm tội. Đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự của Việt Nam vì thế không nằm ngoài xu hướng chung đó.

Những năm gần đây, nhiều xe khách đội lốt xe hợp đồng, Limousine, xe ghép tung hoành khiến cho các xe khách tuyến cố định ế ẩm. Nhiều nhà xe đã cũng nhanh chân bán xe lớn đầu tư xe nhỏ, đẹp để hút khách…

Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với Bùi Văn Tân và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo, mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Các bị cáo đã “phù phép” xe gian, không rõ nguồn gốc, mài đục số khung, số máy để bán cho khách hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Trên nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh, đập vào mắt người đi đường là hình ảnh các phương tiện xe ba gác chở vật liệu xây dựng cồng kềnh; trong đó các loại hàng như sắt thép, tôn không được che chắn kỹ lưỡng khiến nhiều người lưu thông trên đường ớn lạnh khi tiếp xúc gần với loại “máy chém di động” này. Nhiều vụ TNGT thương tâm liên quan đến loại hình giao thông này nhưng hình ảnh trên hàng ngày vẫn ám ảnh người đi đường...

Thời gian gần đây, dư luận ở Quảng Trị quan tâm đến thông tin ông Võ Danh Thuấn, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị được phát hiện thời điểm nhập học THPT khi chưa tốt nghiệp THCS. Sau đó, ông Thuấn vẫn trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và hiện làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Sen Ngư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文