Báo CAND trao nhà tình nghĩa tặng 4 gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi

18:42 05/12/2022

Nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập Văn phòng Đại diện Báo CAND Khu vực Bắc Trung Bộ, ngày 5/12/2022, Đoàn công tác Báo CAND do Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập dẫn đầu đã đến thăm, trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho một số gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trước đó, Đoàn công tác cũng đã trao 10 phần quà (mỗi suất 3 triệu đồng) cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn tại Công an huyện Kỳ Sơn...

Tham dự đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số Ban nghiệp vụ Báo CAND, lãnh đạo, CBCS thuộc Văn phòng Đại diện Báo CAND Khu vực Bắc Trung Bộ; đồng chí Đào Công Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đón nhận món quà tượng trưng do Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND trao tặng.

Được biết, Kỳ Sơn là mảnh đất phên dậu của tỉnh Nghệ An với hơn 203 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, có 5 dân tộc sinh sống, trong đó 95 % là đồng bào dân tộc thiểu số; là huyện nghèo của cả nước, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn. Hiện, cả huyện vẫn còn 8 bản chưa có điện; xã xa trung tâm huyện nhất hơn 70 km đường rừng. Dù đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra trận lũ quét lịch sử, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn vẫn còn 262 hộ nằm trong diện di dời khẩn cấp.

Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND trao sổ tiết kiệm tặng người dân có nhà bị lũ cuốn trôi để hỗ trợ xây lại nhà mới.

Phát biểu tại buổi trao quà, Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND cho biết: Cá nhân đồng chí cũng như CBCS Báo CAND rất chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào huyện Kỳ Sơn nói chung, CBCS Công an huyện Kỳ Sơn nói riêng gặp phải trong cơn lũ lịch sử vừa qua.

Đoàn công tác Báo CAND và các đại biểu của huyện Kỳ Sơn tại buổi trao tặng nhà tình nghĩa

Đồng chí Tổng biên tập Báo CAND khẳng định, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiều năm qua, Báo CAND còn rất chú trọng đến công tác xã hội - từ thiện; trở thành cầu nối hiệu quả giữa lực lượng CAND với người dân có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Những năm gần đây, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, song, Báo vẫn thường xuyên tổ chức các chuyến công tác, trao quà cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, bình quân hơn chục tỉ đồng mỗi năm.

Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND phát biểu tại lễ trao quà tặng CBCS có hoàn cảnh khó khăn tại Công an huyện Kỳ Sơn.

Lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Kỳ Sơn, nghe các đồng chí lãnh đạo huyện thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương cũng như đời sống người dân trên địa bàn, Thiếu tướng Phạm Khải rất chia sẻ, đồng cảm, đặc biệt chia sẻ với những người dân có nhà bị lũ cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua. Đồng chí Tổng biên tập Báo CAND mong muốn, với tấm lòng của CBCS Báo CAND nói chung, Văn phòng Đại diện Báo CAND tại Khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng cùng các nhà hảo tâm, mong bà con nhân dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Tổng biên tập Báo CAND  trao quà tặng CBCS có hoàn cảnh khó khăn tại Công an huyện Kỳ Sơn.

Tại lễ trao quà, Thiếu tướng Phạm Khải đã trao tặng 4 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng cho đại diện 4 hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi gồm: bà Moong Thị Tơi, trú tại bản Bình Sơn 1; ông Lữ Văn Nhuận; ông Cụt Văn Diệu; ông Cụt Văn Long cùng trú tại bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Giám đốc Công ty An Mạnh trao quà tặng CBCS có hoàn cảnh khó khăn tại Công an huyện Kỳ Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện cùng bà con nhân dân trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện trân trọng cảm ơn tấm lòng, tình cảm mà Báo CAND, các nhà hảo tâm dành cho huyện Kỳ Sơn nói chung, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nói riêng.

Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện phát biểu tại lễ trao quà.

Trước đó, Đoàn Công tác do Thiếu tướng Phạm Khải dẫn đầu cũng đã tới thăm, tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho CBCS Công an huyện Kỳ Sơn có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ quét vừa qua.

Phát biểu tại buổi trao quà, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện cho biết: Trong trận lũ xảy ra ngày 2/10 vừa qua, trụ sở Công an xã Tà Cạ bị trôi sập hoàn toàn, có 14 gia đình CBCS trong đơn vị bị thiệt hại nặng nề về tài sản; trong đó có 2 gia đình CBCS bị sập nhà hoàn toàn.

Đồng chí trưởng Công an huyện cũng cho biết: Lãnh đạo, CBCS rất xúc động khi được Đoàn công tác của Báo CAND không quản ngại khó khăn, vượt đường xá xa xôi để đến mảnh đất biên giới Kỳ Sơn chia sẻ tình cảm cũng như giúp đỡ về vật chất, hỗ trợ, kịp thời động viên CBCS trong đơn vị yên tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó.

Thiếu tướng Phạm Khải trao quà tặng thầy và trò trường THPT huyện Kỳ Sơn

Nhân dịp này, đồng chí Thiếu tướng, Tổng biên tập, Báo CAND gửi lời cảm ơn chân thành tới các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm như: Doanh nghiệp An Mạnh, Tập Đoàn TTH, Công ty CP Synot Asean… đã đồng hành, ủng hộ Báo CAND trong hoạt động thiện nguyện tại Kỳ Sơn.

Cùng ngày, Báo CAND cũng đã tới thăm, đồng thời trao tặng thầy và trò Trường THPT huyện Kỳ Sơn món quà trị giá 10 triệu đồng.

Hải Việt

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文