Bé trai bị nhốt trong tủ cấp đông tươi tắn nhận quà từ Giám đốc Công an Hà Nam

17:59 15/08/2022

Sức khoẻ bé N.H.Đ dần ổn định hai ngày sau vụ việc cháu bị đối tượng Nguyễn Trường Giang bạo hành, nhốt trong tủ cấp đông. Chiều 15/8, bé còn sợ hãi khi thấy người lạ nhưng sau đó đã cười tươi trở lại khi đoàn công tác Công an tỉnh Hà Nam tới thăm, tặng quà.

Chiều 15/8, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam dẫn đầu đoàn công tác Công an tỉnh đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, thăm sức khoẻ, động viên gia đình bé trai N.H.Đ trong vụ việc cháu bé 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông gây rúng động cách đây 2 ngày đang được điều trị.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng thay mặt Công an tỉnh Hà Nam tặng quà gia đình bé Đ.

Dù sức khoẻ ổn định nhưng theo anh Tuân, bố bé Đ., cháu vẫn còn giật mình sợ hãi khi thấy người lạ. Khi đoàn công tác bước vào phòng điều trị, Đ. bám ôm chặt, úp mặt vào lòng mẹ không rời.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đã ân cần hỏi thăm bé Đ. cùng cha mẹ cháu; chúc cháu mau khoẻ và sớm trở lại trường lớp với bạn bè. Sau vài phút kiên nhẫn khích lệ, bé Đ. cười tươi ngoảnh lại đón nhận quà từ Đại tá Nguyễn Quốc Hùng và thỏ thẻ nói: "Con cám ơn ạ!".

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng ân cần động viên cháu Đ.

Trò chuyện với cha mẹ bé Đ., Đại tá Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, Công an tỉnh Hà Nam đang khẩn trương điều tra và sẽ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.  

"Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan Công an đã truy lùng và bắt được nghi phạm Nguyễn Trường Giang. Trong đêm 13/8, đối tượng Giang đã được đưa về công an tỉnh", Đại tá Nguyễn Quốc Hùng khẳng định.

Vẻ tươi tắn trở lại trên gương mặt Đ. sau khi được cha mẹ cùng Đại tá Nguyễn Quốc Hùng động viên.
Thay mặt gia đình, anh Tuân cám ơn Đại tá Nguyễn Quốc Hùng và ban lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam. Anh Tuân cho biết thêm, theo kết quả thăm khám của các bác sĩ, bé Đ. sẽ được xuất viện trong chiều nay và tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Như Báo CAND đã đưa tin, chỉ vài giờ sau khi vụ việc xảy ra, 23h20 đêm 13/8, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) khi đang lẩn trốn ở Hà Nội. Giang sau đó đã bị cơ quan Công an ra lệnh tạm giữ để điều tra về tội giết người.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Giang khai nhận, khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu Đ. chạy sang quán trà sữa “KAY” của Giang chơi. Quán trà sữa này được Giang thuê lại mặt bằng của gia đình cháu Đ. và nằm sát nhà nạn nhân.

Khi Đ. sang, quán trà sữa chỉ có một mình Giang. Viện cớ bé Đ. đặt nhiều câu hỏi khiến Giang bực mình, gã đã dùng chiếc chày bằng kim loại đập vào đầu cháu, sau đó dùng dây dù siết cổ và đập đầu cháu xuống nền nhà khiến cháu bất tỉnh.

Thấy bé Đ. nằm im, không có phản xạ gì, gã chủ quán trà sữa đặt cháu vào bên trong thùng các tông rồi mở ngăn đông của chiếc tủ lạnh, loại tủ nằm, đặt cả chiếc thùng bên trong có bé Đ. vào ngăn đông, lấy một túi đá viên để lên trên thùng rồi đậy nắp tủ lại. Giang tiếp tục đặt chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ đông rồi khóa cửa kính, kéo cửa cuốn quán trà xuống, khóa lại và lấy xe máy bỏ đi.

Rất may, cháu bé đã được gia đình và một số hàng xóm kiểm tra camera an ninh phát hiện, kịp thời phá cửa quán vào trong kiểm tra, cứu ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Thiện Nhân

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文