Bền bỉ bám trụ chống dịch

08:59 17/08/2021

Từ khi UBND tỉnh Quảng Nam triển khai các chốt kiểm soát dịch COVID-19, Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Phó Đội trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ chốt trưởng các chốt cửa ngõ quan trọng ra vào địa bàn tỉnh. Từ đó đến nay, anh luôn bám trụ các điểm chốt, không ngại khó khăn, vất vả, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chúng tôi đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cửa ngõ phía Nam tỉnh Quảng Nam, thuộc địa phận xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành vào một ngày giữa tháng 8/2021. Tại đây, lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn nên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an và lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ rất vất vả.

Dưới cái nắng gay gắt, Đại úy Nguyễn Văn Hùng đang bám mặt đường làm nhiệm vụ dừng phương tiện, hướng dẫn người tham gia giao thông khai báo y tế, giải thích tuyên truyền cho người dân hiểu quy định ra, vào địa bàn. Làn da đen sạm sau nhiều ngày bám chốt làm nhiệm vụ, bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt quầng thâm do mất ngủ, khuôn mặt in hằn vết khẩu trang của Đại úy Nguyễn Văn Hùng đã thể hiện rõ nhất tinh thần đầy trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác, vững vàng tại vị trí chiến đấu cùng đồng chí đồng đội…

Đại úy Nguyễn Văn Hùng làm nhiệm vụ tại chốt. 

Qua trò chuyện chúng tôi được biết, dường như anh không có thời gian nghỉ ngơi, kể cả cuối tuần. Tất cả đều theo vòng xoay trực luân phiên tại chốt. Áp lực hơn vào những ca trực đêm, anh cùng đồng đội phải thức trắng để hướng dẫn các lái xe thực hiện đúng, đủ các yêu cầu khi qua chốt, đảm bảo không để người và phương tiện qua chốt mà chưa khai báo.

Chị Phạm Thị Ba, nhân viên y tế tại chốt, cho biết: "Đây là một trong những chốt có khối lượng công việc rất nặng, đồng chí Hùng với vai trò chốt trưởng rất trách nhiệm trong công việc, quan tâm phối hợp tốt với các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây, đảm bảo công việc được thuận lợi".

Trung úy Nguyễn Ngọc Hữu, cán bộ Phòng An ninh mạng, chia sẻ thêm: "Đồng chí Hùng rất có trách nhiệm trong công việc, phân công nhiệm vụ, ca trực cho CBCS một cách hợp lý, đảm bảo sức khỏe cũng như điều kiện công tác tốt cho mọi người. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi động viên anh em từ những điều nhỏ nhất, tạo tinh thần thoải mái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Tuy nhiên, Đại úy Nguyễn Văn Hùng rất khiêm tốn khi nói về mình. Anh tâm sự rằng, tình hình dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp, bản thân anh luôn nỗ lực để làm tròn nhiệm vụ được giao. Anh cũng thường nhắc nhở anh em đồng chí, đồng đội trực chốt thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thời tiết miền Trung khắc nghiệt, có ngày nắng nóng hơn 40 độ, cũng có bữa mưa giông bất thình lình, gió mạnh làm đổ lều trại; trong khi các CBCS trực chốt phải thường xuyên tiếp xúc gần với những tài xế xe, người về từ vùng dịch, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao… Mặc dù vậy anh cùng các CBCS đều cố gắng, động viên nhau làm nhiệm vụ, không được chủ quan, lơ là dẫn đến sai sót; với quyết tâm góp sức không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Với trách nhiệm là chốt trưởng, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Đại úy Nguyễn Văn Hùng túc trực 100% tại chốt cùng CBCS làm nhiệm vụ. Vợ anh đã mất việc do dịch bệnh và 2 con nhỏ phải gửi về quê nhờ ông, bà nội chăm sóc. Anh chỉ có thể tranh thủ lúc hết ca trực hỏi thăm gia đình, động viên vợ, nhắc nhở các con chuyện học tập, sinh hoạt… qua điện thoại.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng bày tỏ nỗi lòng: "Phải trực 24/24h tại chốt, mọi công việc của gia đình đều phải gác lại, nhiều lúc rất nhớ vợ con, nhưng vì nhiệm vụ và cũng để đảm bảo an toàn tránh trường hợp xấu lây nhiễm dịch bệnh cho gia đình, bản thân cũng chỉ có thể thông qua điện thoại để trò chuyện cùng vợ con, ba mẹ. Bản thân cũng thường xuyên nhận được những lời quan tâm động viên của các đồng chí lãnh đạo và gia đình, vợ con và người dân địa phương, đó là động lực rất lớn để tôi yên tâm công tác, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ".

Không chỉ làm việc với tinh thần trách nhiệm, Đại úy Nguyễn Văn Hùng còn giúp đỡ nhiều trường hợp người dân qua chốt có hoàn cảnh khó khăn. Anh liên hệ, kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm và một phần kinh phí đi đường. Thấu hiểu được nỗi lo lắng của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, anh thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên khích lệ mọi người, đặc biệt đã chủ động tham mưu, đề xuất cho CBCS và lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt được test nhanh COVID-19, giúp đồng chí, đồng đội yên tâm tư tưởng, làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Võ Ngọc Lành, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, nhận xét: "Đồng chí Hùng là cán bộ chỉ huy nhiệt tình, năng nổ; trong các đợt ra quân phòng, chống dịch bệnh đồng chí luôn xung phong đi đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chốt trưởng ở những chốt cửa ngõ. Dù công việc nhiều khó khăn, vất vả, song đồng chí Hùng vẫn cùng đồng đội đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn được anh em trong đơn vị tin tưởng, người dân yêu mến".

Hoàng Vũ

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文