Bộ Công an tiếp nhận hơn 200 đơn tố cáo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax Leaders

17:59 28/04/2023

Chiều 28/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã tiếp nhận hơn 200 đơn của các phụ huynh tố cáo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax Leaders có hành vi chiếm đoạt tiền học của học viên.

Phụ huynh đến Trung tâm Anh ngữ Apax đòi hoàn trả học phí.

Theo đơn tố cáo, hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đã thu tiền học phí để dạy tiếng Anh cho các học viên nhưng không giảng dạy theo đúng cam kết. Thời gian qua, các trung tâm này tại TP Hồ Chí Minh đã đóng cửa, ngừng dạy học nhưng không hoàn trả tiền cho học viên.

Trước đó, Sở GD - ĐT TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định đình chỉ hoạt động 40 Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên địa bàn thành phố. Hiện chỉ có trung tâm duy nhất của Apax trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận là được phép hoạt động.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD - ĐT TP Hồ Chí Minh, 40/41 Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders bị tạm đình chỉ hoạt động phần lớn đã bị thu hồi mặt bằng, thiếu giám đốc, thiếu giáo viên... nên không đảm bảo điều kiện để hoạt động đúng theo quy định. Mặc dù các trung tâm bị đình chỉ hoạt động đã đóng cửa từ trước, nhưng Sở GD - ĐT vẫn phải có quyết định đình chỉ hoạt động để tránh trường hợp Apax Leaders tự ý hoạt động trở lại mà không có báo cáo, cũng như không đảm bảo chất lượng theo quy định. Sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động, nếu Apax hoàn tất các thủ tục, hồ sơ, xin phép hoạt động trở lại thì Sở GD - ĐT sẽ thành lập đoàn kiểm tra, xác minh các điều kiện, nếu đảm bảo quy định sẽ cho phép hoạt động trở lại.

Như Báo CAND đã đưa tin, thời gian qua, phụ huynh bức xúc với cách làm việc vô trách nhiệm của Apax nên đã làm đơn gửi đến Thanh tra Sở GD - ĐT và cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh. Sau đó, đã diễn ra một số cuộc đối thoại giữa phụ huynh với ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được gọi là Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax Leaders (gọi tắt là Apax) và ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc điều hành Apax Leaders. Tuy nhiên, các phụ huynh vẫn chưa được câu trả lời rõ ràng từ Công ty cổ phần Anh ngữ Apax Leaders.

C.Bình-N.Cảnh

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文