“Bốn cùng” với đồng bào vùng cao

06:15 25/09/2023

Sử dụng thành thạo tiếng đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp cho mỗi CBCS Công an tỉnh Sơn La đến gần với bà con nhân dân, đồng thời là “cầu nối” để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới mỗi bản làng.

Với mục tiêu “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số”, với mục tiêu này, mỗi CBCS ở vùng cao Sơn La đã không ngừng trau dồi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ mà còn học và tìm hiểu thêm kiến thức, tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số. Theo chân các cán bộ Công an cắm bản xuống thăm bà con, chúng tôi được nghe những câu đối thoại tiếng Mông, tiếng Lào. Đó có thể chỉ là những câu thăm hỏi xã giao thông thường nhưng cũng làm cho mối quan hệ giữa các anh Công an và bà con dân bản dường như thân thiết hơn.

CBCS Công an tỉnh Sơn La “bốn cùng” với bà con dân tộc vùng cao.

Sử dụng thành thạo tiếng dân tộc, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Sông Mã đã phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” để tuyên truyền những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước tới tận từng hộ gia đình ở khắp các bản làng vùng cao trên địa bàn. Bởi khi biết nói tiếng dân tộc, thông qua giao tiếp với bà con dân bản, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng dân cư, dễ dàng thấu hiểu phong tục tập quán và kịp thời nắm bắt mọi tâm tư nguyện vọng của người dân.

Tháng 10/2021, cùng với hơn 400 CBCS Công an từ các Cục nghiệp vụ, các trường CAND được Bộ Công an tăng cường cho Công an các xã biên giới, Thượng úy Nguyễn Văn Phương, cán bộ Cục An ninh nội địa nhận nhiệm vụ công tác tại xã biên giới Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Dẫu còn nhiều bỡ ngỡ những ngày ban đầu, nhưng đến bây giờ, Thượng úy Phương đã dần quen với những phong tục nơi đây và khi có kế hoạch mở lớp tiếng dân tộc cho CBCS Công an xã, anh đã ngay lập tức đăng ký tham gia.

Thượng úy Nguyễn Văn Phương chia sẻ: Bản thân là một người ham học hỏi những thứ mới, đặc biệt là văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc trên dải đất hình chữ S này. Công tác tại địa bàn biên giới nên việc trau dồi thêm kiến thức là một điều rất quý. “Quá trình học tiếng Lào, tôi cũng được trang bị rất nhiều kiến thức, nghe, nói, đọc, viết… và phong tục tập quán của người dân tộc Lào tại Việt Nam và nước bạn Lào. Những kiến thức này rất bổ ích trong quá trình công tác tại địa phương và sau khi trở về Hà Nội” – Thượng úy Nguyễn Văn Phương nói.

Việc học tiếng đồng bào DTTS không chỉ để nghe và hiểu được ngôn ngữ của bà con dân tộc thiểu số mà hơn cả là để hiểu được phong tục tập quán, tạo sự gần gũi, sẻ chia. Qua đó, hóa giải mâu thuẫn, giữ vững tình hình ANTT địa phương, tránh để bà con bị kẻ xấu lợi dụng, tăng cường đại đoàn kết các dân tộc... Xác định được vấn đề đó, từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã mở 6 lớp tiếng dân tộc, với gần 255 học viên tham gia và 4 lớp kiến thức DTTS với sự tham gia của gần 400 học viên.

Việc học tập thêm tiếng dân tộc đã giúp ích nhiều trong quá trình công tác, ý tưởng sáng tạo trong việc thực hiện Đề án 06/CP, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên là một đơn cử như thế. Đại úy Luyện Sỹ Dũng, Trưởng Công an xã Hồng Ngài cho biết: Là địa bàn vùng cao, chủ yếu là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Do trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, người dân chưa hiểu hết được những tiện ích mà CCCD gắn chip hay tài khoản định danh điện tử mang lại. Do vậy CBCS trong Công an xã Hồng Ngài xác định, mục tiêu lớn nhất trong chiến dịch thực hiện Đề án 06/CP đó là phải để bà con hiểu, bà con tin về những gì mình đang làm.

Cũng theo Đại uý Dũng, 80% đồng bào nơi đây là người dân tộc Mông, do vậy rất nhiều người chưa biết tiếng phổ thông. Nắm bắt được khó khăn đó, tập thể CBCS trong Công an xã đã xác định việc tuyên truyền phải được thực hiện bằng tiếng Mông. Anh em trong Công an xã thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp, đồng thời thu âm rồi phát ra loa để tuyên truyền.

Trung úy Mùa A Do, cán bộ Công an xã Hồng Ngài cho biết, thời điểm ban đầu, việc tuyên truyền vận động bà con vấp phải nhiều khó khăn, vì người dân chưa nắm, chưa hiểu hết được những tiện ích mà mình được hưởng. Nhưng mưa dầm thấm lâu, nói bằng tiếng đồng bào Mông thì bà con cũng cảm thấy gần gũi và thân thuộc nên rất ủng hộ. Không chỉ có vậy, CBCS trong Công an xã ngoài những kiến thức đã được trang bị tại các lớp học rồi cũng tranh thủ nhờ Trung úy Do dạy thêm để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Cô giáo Cà Thị Dung, giáo viên khoa tiếng dân tộc, Trường Cao đẳng Sơn La cho biết: Bản thân được tham gia giảng dạy cho CBCS Công an tỉnh, cô và các thầy cô trong tổ bộ môn cũng luôn cố gắng truyền tải những nội dung dễ hiểu nhất. “Trong thời gian giảng dạy thì các đồng chí Công an luôn chấp hành các nội quy quy định, sau khi kết thúc khóa học, các đồng chí có thể nghe được, nói được, viết được, dịch được một số đoạn văn ngắn” – cô giáo Cà Thị Dung cho biết thêm.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Sơn La: Theo mục tiêu Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 11, thì đến năm 2025, CBCS tại biên giới phải được bồi dưỡng tiếng dân tộc, để làm sao CBCS 100% đều được bồi dưỡng tiếng Lào… Ngoài ra, với những địa bàn đông DTTS, Công an tỉnh Sơn La sẽ mở các lớp để cho CBCS được học tập và thành thạo tiếng dân tộc.

“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào” đã trở thành mục tiêu chung của mỗi CBCS trên rẻo cao Sơn La, để từ đây sẽ là cầu nối tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sinh hoạt, làm việc, đồng thời là yếu tố then chốt góp phần đảm bảo ANTT trên mỗi bản làng vùng cao Sơn La. Tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân với lực lượng Công an. Đây cũng là một yêu cầu bức thiết để “Xây dựng lực lượng Công an Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Cao Thiên – Trung Hiếu

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文